15:45 - 14/06/2017
‘Nàng cá mập’
Cô gái mặc một bộ bikini, nô đùa cùng cả đàn cá mập búa, thỉnh thoảng lại xoa đầu những con vật có hàm răng lởm chởm sẵn sàng cắn đứt đôi thân người.
Lúc sau, cô leo lên tàu, thảy những miếng thức ăn nhỏ xuống cho cả đàn cá…Nhiều người sợ nhưng Jilian thấy chúng là những con vật đáng yêu và cần được chăm sóc nhất trên quả đất này…
“Tôi cảm thấy thiếu thốn vô ngần khi phải ở xa biển, dù chỉ là một thời gian ngắn. Biển khơi chính là mạch sống của con người. Tôi đã lặn sâu dưới nước hàng trăm giờ để nghiên cứu về cá mập. Chúng là những “vệ binh” bảo vệ đại dương. Tôi cố gắng dùng kỹ năng khoa học của mình, cùng với chiếc máy quay để chứng minh cho mọi người thấy rằng những con vật này tuyệt diệu biết bao và sự có mặt của chúng vô cùng quan trọng. Hãy cùng tôi bước vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú, vòng quanh thế giới, quay phim những con cá mập và theo đuổi giấc mơ của mình…”. Đó là đoạn giới thiệu của Jillian Morris trên trang nhật ký điện tử của cô gái được giới truyền thông gọi là “nàng cá mập – the shark girl”. Cô ghi trong lý lịch một chuỗi những sở thích mang màu sắc hoang dã của mình: cá mập, lặn tự do, bảo tồn cá mập, lướt sóng, du lịch, lặn biển, chèo thuyền, chụp ảnh, quay phim, thực hiện những chương trình ngoài tự nhiên, dạy học về cá mập, chạy bộ, tập yoga, nấu ăn và viết lách. Cô cũng là người sáng lập một tổ chức kỳ lạ nhất hiện nay: Shark4Kids, tạm dịch là tổ chức “Cá mập cho trẻ em”. Cô cùng chồng mình mở một công ty truyền thông tên là Oceanicallstars để cùng nhau đi từ vùng biển này sang châu lục khác, từ những hòn đảo nhỏ bé ngoài đại dương cho tới những vùng nước mà ai cũng e ngại vì đó là “lãnh địa của cá mập”. Họ cùng nhau thực hiện những phóng sự tài liệu và giới thiệu với công chúng một hình ảnh khác về cá mập: ngoan hiền và dễ thương như những con cún, đang bị con người tấn công…
Ngoài ra, cô dành phần nhiều thời gian sống trên bờ để dạy học và duy trì những câu lạc bộ “cá mập nhí” của mình. Trẻ con không chỉ được tham gia lớp học để tìm hiểu về cá mập, mà còn tìm hiểu về tương lai của đại dương. Cũng trên trang Facebook của mình, những học trò trẻ tuổi của Jilian bắt đầu theo ước nguyện của cô khi viết về những chú cá mập bị dính chất thải lở loét da thịt và ngày càng yếu dần…
“Hãy lên mạng và tìm hiểu thêm đi. Cá mập đang cần chúng ta giúp…”, bài viết mới nhất của “cô nàng cá mập” được mở đầu như vậy.
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này