15:49 - 02/08/2018
Đừng lấy tâm tư tình cảm ra làm con tin nữa!
Rất nhiều ý kiến chuyên gia, cán bộ, lãnh đạo các sở ngành đã đóng góp cho dự thảo của bộ Nội vụ về đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp quận, huyện và phường, xã trong thời gian gần đây.
Trong đó, rất nhiều ý kiến nại rằng việc sáp nhập là khó, phải nghiên cứu thật kỹ để tránh gây xáo động đến tâm lý của cán bộ, cũng như cuộc sống của người dân.
Trước những lo lắng trên, nhiều người đã bình luận rằng, đề án này khó mà triển khai nhanh được vì những nơi không muốn sáp nhập, họ sẽ “bày” ra hàng loạt khó khăn, rồi phải “nhào lộn” qua hàng loạt các thủ tục. Tại nhiều hội nghị về vấn đề này ở một số tỉnh, thành trên cả nước, các đại biểu chỉ nêu toàn cái khó, cái lo lắng…
Hiện nay, ai cũng thấy bộ máy hành chính công ở Việt Nam quá cồng kềnh.Bốn năm qua, cụm từ “tinh giản biên chế” đã được nhắc đến rất nhiều trong các quyết sách về công tác cán bộ từ trung ương đến địa phương. Vậy mà, địa phương nào cũng sợ ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, nên biên chế theo đó không những không giảm mà còn lại phình ra.
Để bộ máy hành chính bớt cồng kềnh, để ngân sách “dễ thở”, việc sáp nhập là chuyện phải làm ngay và làm dứt khoát. Trước mắt là sáp nhập đơn vị hành chính quận, huyện và phường, xã; kế đến cần mạnh dạn sáp nhập các sở ngành cùng nhóm. Thực tế không ít địa phương, nhiều phòng của sở được lập ra để ngồi chơi xơi nước, với toàn lãnh đạo mà không có chuyên viên, vì việc đâu mà làm!
Trở lại đề án sáp nhập quận, huyện và phường xã, cần phải làm, làm nhanh, không ảnh hưởng tới đời sống người dân. Đừng sợ dân phiền lòng, mà có lẽ họ ủng hộ “hai tay”, vì câu chuyện bộ máy hành chính cồng kềnh đã làm người dân bức xúc. Họ mong ngóng từng ngày, từng giờ bộ máy chính quyền được tinh gọn để nâng cao hiệu quả.
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này