09:21 - 28/10/2016
Đừng bắt người nghèo… mơ dài cổ
Có lẽ, câu chuyện trong mâm cơm của người nghèo, nhất là công nhân ở TPHCM, hơn tuần qua bàn nhiều nhất là chuyện sắp có căn hộ giá “bèo” bán cho người thu nhập thấp.
Họ bàn cũng đúng bởi cái sự làm chủ một chỗ ở tại TPHCM vốn rất “gắt” so với những người thu nhập thấp như công nhân.
Thực tế, hy vọng có được cái nhà giá rẻ của người thu nhập thấp, của công nhân đã tắt khi nhà ở xã hội của nhiều dự án trên địa bàn TPHCM được bán với giá thấp cũng trên 600 triệu đồng và lãi suất vay số tiền mua cũng không nhỏ nên họ đã khép lại ước mơ.
Thế nhưng một lần nữa hy vọng lại đẩy lên đến đỉnh điểm khi mới đây phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa vừa yêu cầu sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan học kinh nghiệm của Bình Dương để xây dựng nhà ở xã hội bán cho công nhân, người lao động với giá rẻ, khoảng 100 triệu đồng/căn.
Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu sở Xây dựng khảo sát nhu cầu về mua, thuê nhà ở, đề xuất các thiết kế mẫu cho công nhân tham khảo, nhà ở phải gần với khu vực có trường học, trạm y tế, siêu thị, chợ…
Đây là một trong những động thái để thực hiện ý kiến chỉ đạo của bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng về việc tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, cải tạo và nâng cấp nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê.
UBND TPHCM cũng giao các sở Quy hoạch – kiến trúc, Xây dựng, UBND quận 7 phối hợp với liên đoàn Lao động thành phố xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong khu chế xuất Tân Thuận và khu vực liền kề, để có quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân với các hình thức: được mua, thuê và thuê mua…
Yêu cầu trên khiến người thu nhập thấp “ngất ngây con gà tây”. Vậy mà, dù chưa triển khai thực hiện nhưng dự định này đang bị không ít các ông chủ địa ốc bàn ra.
Nào là hiện TPHCM đang có 3 triệu người nhập cư, hơn 80% số người thu nhập trung bình và thấp, ước tính cần giải quyết nhà ở cho gần 6 – 7 triệu dân. Để có quỹ đất đảm bảo diện tích đất ở phải trên 360ha. Thực hiện được điều này rất khó.
Rồi tỉnh Bình Dương chỉ làm thí điểm chứ không làm đại trà được. Để giải quyết, phải cần chính sách dài hơi, công bằng cho tất cả những người có nhu cầu nhà ở. Rồi phải hiểu ngầm rằng tên gọi 100 triệu đồng/căn để dễ hình dung thôi.
Chuyện các ông chủ công ty địa ốc, chung cư thương mại… bàn ra cũng dễ hiểu, bởi nếu chính quyền TPHCM thực hiện được nhà giá rẻ, không nhất thiết là 100 triệu đồng/căn mà giá có lên đến 300 triệu đồng/căn, cũng “sướng chán” so với mức giá thấp nhất mà các ông chủ dự án chung cư thương mại buôn bán ế ẩm liền xoay qua thành nhà ở xã hội bán ra với mức giá thấp nhất cũng chục triệu đồng/m2.
Mà khi người thu nhập thấp có chọn lựa tuyệt vời này thì tin chắc các căn hộ chung cư thương mại cũng trở về với giá trị thực của nó, chứ không có cái kiểu giá “ảo tung chảo” như hiện nay.
Bằng chứng là ông nào mới mở bán cũng rêu rao bán được sắp hết trên báo chí, nhưng khi khách hàng mua rồi mới hay mình đã là “con nhạn là đà”.
Chỉ đạo của TPHCM rất hợp lòng dân, mong các cơ quan chức năng kiên quyết thực hiện để người thu nhập thấp thoát khỏi cảnh dài cổ chờ nhà giá rẻ.
Và xin nói lại dù giá có lên đến 300 triệu đồng/căn hộ thì người thu nhập thấp, công nhân cũng giơ hai tay ủng hộ. Đừng để mắc bẫy neo giá của các ông chủ chung cư thương mại nhé!
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này