08:50 - 30/03/2017
Cùng đường, bỏ hè, lấn hẻm
Đúng như cảnh báo của thạc sĩ kinh tế Hải Hà trong bài “Hàng rong mong có chỗ bán đàng hoàng”, đăng trên báo Thế Giới Tiếp Thị số ra ngày 23/3, vì làm theo quy trình ngược nên cuộc chiến giành lại vỉa hè đang tạo thành một cuộc rượt đuổi, gây ra nhiều hình ảnh phản cảm.
“Kẹt hẻm” là những gì người dân ở các con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sỹ (thuộc địa bàn quận Phú Nhuận và quận 3) thấy rõ nhất, khi vỉa hè ở mặt tiền được dẹp sạch hàng rong. Vì cuộc mưu sinh nhiều người đã rúc vào hẻm và cuộc chiến giành địa điểm bán trong hẻm cũng đã bắt đầu và không kém phần khốc liệt.
Đơn cử, hai đầu con hẻm 525 Huỳnh Văn Bánh hiện tại cứ đêm đến lại biến thành “chợ”. Nếu như cái quán lẩu dê đầu con hẻm này (đoạn giao với đường Trường Sa), trước cuộc chiến giành lại vỉa hè ở TP.HCM, chỉ kê một vài bàn để bán, thì nay, đã kê cả chục bàn vì khách cứ tấp nập kéo vào do được thoải mái ngồi ngoài trời, mặc cư dân của con hẻm than phiền.
Chưa hết, nắm bắt được tâm lý thực khách thích “hít” khí trời khi ăn uống, hàng loạt hộ dân trong con hẻm bắt đầu lên kế hoạch biến khoảng không trước nhà thành hàng quán “hòng” vớt khách từ đường tràn vào hẻm.
“Con hẻm này trước đây khá yên tĩnh, nay thì rối loạn vì hàng quán. Ai cũng thấy được mối lợi kinh doanh từ “đường tràn vào hẻm” kiểu này thì đảm bảo vài bữa nữa ở đây sẽ thành chợ”, ông Cường, một cán bộ hưu trí, ngụ trong con hẻm, bức xúc.
Con hẻm nơi có karaoke Nice nổi tiếng trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) hiện tại cũng rơi vào cảnh tương tự. Cư dân nơi đây bắt đầu than trời vì hàng quán trong hẻm tăng quy mô, bởi lượng khách ngày càng đông. Hàng rong theo đó cũng được gánh đến vào mỗi sáng càng nhiều. Con hẻm đã thực sư bị đánh chiếm hoàn toàn vào mỗi sáng mai.
Cảnh tượng trên còn diễn ra hãi hùng hơn ở quận 1. Tại các con hẻm trên các tuyến đường xung quanh chợ Tân Định giờ là điểm dừng đỗ ôtô, nơi buôn bán hàng rong. Người dân “đuổi” thì xe cứ thế chây, hàng rong cứ thế ì. Với đà này thì trước sau cũng có hoạ.
Dẫn ra để thấy, hàng rong, hàng quán, thực khách thích ngồi ngoài trời không mất đi, trong chiến dịch giành lại vỉa hè của thành phố. Theo đó, nếu người chọn cách làm liều bán trên vỉa hè tới đâu hay tới đó để mưu sinh thì cũng có người chọn cách làm liều rúc vào hẻm, bất chấp sự phản đối của cư dân trong hẻm. Việc làm liều này là sai, nhưng cái sai của họ cũng có phần tại chính quyền. Đó là trong rất nhiều câu chuyện giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sinh, chính quyền thường làm theo quy trình ngược. Cái ngược ở cuộc chiến giành vỉa hè đến nay đã bộc lộ, đó là việc quy hoạch các tuyến đường được bán hàng rong đã được bàn tính lâu rồi nhưng không quyết được.
Cái ngược này đã được thấy rõ ở Tân Phú. Cụ thể, từ lâu ông Năm Hấp (quận Tân Phú, TPHCM) bỏ đất, làm sạp để những người dân buôn gánh bán bưng có chỗ mưu sinh mà không phải chịu cảnh bị rượt đuổi khi mua bán trên vỉa hè. “Nhìn họ bị đuổi như vậy tội lắm. Họ đâu có muốn vi phạm, cơm áo gạo tiền cả thôi”, ông Năm Hấp chia sẻ trên phương tiện truyền thông.
Phải có chỗ cho người bán hàng rong “cư ngụ” là mấu chốt quan trọng để cuộc chiến giành lại vỉa hè của thành phố thành công. Chính quyền hãy biến các vỉa hè rộng thành điểm bán hàng rong nhanh đi, hãy biến những khu đất trống do Nhà nước quản lý thành khu bán hàng cho người nghèo nhanh đi… Đừng bàn nữa, chậm lắm rồi!
Quân Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này