09:42 - 15/06/2017
Chuyện đâu có gì khó hiểu!
Vì sao các tập đoàn xe vua phóng bạt mạng, gây hoạ trên đường không bị trừng trị? Có phải chính là do sự buông lỏng quản lý, tiếp tay, ngoảnh mặt làm ngơ của các lực lượng chức trách?
Bạn đọc tự nghi ngờ chính bản thân mình cũng đúng thôi nếu đọc qua cáo trạng của Viện KSND Tối cao vừa truy tố mười bị can trong đường dây mua bán logo làm “bùa hộ mệnh” để xe chở quá tải không bị cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) xử phạt tại Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM.
Những đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán logo này khai ra 62 cán bộ CSGT, 18 TTGT nhận hối lộ hơn 2,6 tỷ đồng, nhưng những người bị cáo buộc đã phủ nhận. Đáng chú ý, cơ quan điều tra khẳng định việc bán logo thu tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật.
Tuy nhiên, do không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh nên không khởi tố được. Như vậy, trong phiên toà sắp tới, dù không xác định được đối tượng nhận hối lộ, nhưng có đến mười bị cáo phải hầu toà về tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.
Thật trớ trêu nhưng đành phải chịu, bởi chưa tìm ra chứng cớ, mà luật pháp thì phải trọng chứng! Ừ, tin là không có sự nhám tay của CSGT, TTGT như Viện KSND đã nêu, nhưng sao dư luận không khỏi đặt hàng loạt câu hỏi nghi ngờ về độ trong sạch của các “quan” trên đường, độ không thiên vị của người làm ăn, nghi ngờ về đồng tiền thay đổi trắng đen khi vụ án xảy ra. Đây mới là cái đáng lo, đáng sợ. Đó là chuyện được mất niềm tin.
Có ai tin việc buôn bán logo xe vua cho khoảng 15.000 lượt xe kéo dài hơn một năm (tháng 1/2014 – 8/2015), thu lợi 22,8 tỷ đồng, nhưng lực lượng chức trách của ba tỉnh, thành không hề hay biết. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên đường dây mua bán logo, bảo kê xe quá tải như thế này bị phanh phui.
Xe vua, xe quá tải cứ thế phóng bạt mạng bất chấp tính mạng người đi đường sẽ còn diễn ra, là chuyện ai cũng thấy mà không thấy sao được khi nó đang diễn ra hà rầm ở TPHCM.
Cũng liên quan đến câu hỏi tin được không, là chuyện công an quận Bình Thạnh nói rằng sẽ xác minh những gì báo chí phản ánh một nhóm côn đồ liên tiếp uy hiếp, đe doạ, đập phá một quán càphê ở địa phương này.
Chuyện sẽ là bình thường nếu như sự việc không diễn ra nhiều lần và trong suốt một thời gian dài; nếu được nghe khẳng định của nạn nhân đại khái thế này: suốt hai năm qua, anh Trần Huy Luân, chủ quán cà phê Mục Đồng số 9 lô G, chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh luôn sống trong tình cảnh sợ hãi. Lý do là giang hồ luôn đe doạ và hành hung vì liên quan đến việc có người đề nghị anh Luân sang nhượng mặt bằng, nhưng bị từ chối. Vậy mà công an nói thông qua báo chí mới biết, mới tiến hành xác minh thực hư.
Quả là quá khó hiểu!
Quân Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này