11:12 - 29/04/2018
Cà phê sáng thứ Tư: Búp bê và cánh cam
Sáng nay chị được xem tin nhắn từ một đồng nghiệp gửi cho đồng nghiệp khác về nội dung khất nợ – một tin nhắn mà khi xem, không thể dùng uyển ngữ nào khác hơn là vô cảm, vô văn hoá.
Chị hơi choáng, bởi không tìm thấy mối liên hệ nào giữa những dòng chữ kia với gương mặt khả ái, trí thức. Tin nhắn khiến chị nhớ vài câu chuyện khác.
Lâu rồi, báo Daily Mail đưa tin bé Elsie Duckers năm ngày tuổi được bố mẹ đẩy đi siêu thị ở Anh. Khi những người bạn của bà mẹ thốt lên: “Hãy xem đứa bé xinh đẹp” thì bất ngờ gã đàn ông lạ lao đến đấm vô mặt bé. Theo mẹ bé – bà Amy Duckers – thì cú đấm rất mạnh và nhiều người có thể cảm nhận sự đau đớn của con bà. Bé Elsie được đưa tới bệnh viện với vết thương khá nặng, còn người đàn ông sáu mươi ba tuổi bị bắt giữ, khai cứ tưởng em bé là… búp bê! Chị không theo dõi người đàn ông rốt cuộc bị phạt sao, nhưng không thể chấp nhận câu biện hộ. Búp bê thì sao?! Câu hỏi ở đây là với não trạng nào mới nỡ tâm đấm vào mặt – dù là – búp bê vô giác?
Chị nhớ mới đây có ông nhà báo, với văn phong sắc sảo đã gọi tân hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê là cô Hen, so sánh nước da ngâm của cô với màu sắc bộ phận sinh dục nam, ám chỉ cô là khỉ không đuôi… Một phụ nữ dù đi cày hay đeo vương miện vẫn là mẹ hôm qua hoặc tương lai. Một nhà báo, dù trên mạng xã hội hay quán bia vẫn là nhà báo – người dư hiểu xúc xiểm nhân dáng, nhân phẩm người khác, đặc biệt phụ nữ, là vô đạo, vô văn hoá. Cho nên chính cái văn hoá “thâm màu” của ông khó nhạt, dù ông đã xin lỗi.
Cuối cùng, tin nhắn của người đồng nghiệp làm chị nhớ huyền sử con cánh cam mà chị gọi yêu là Thiên sứ tốt lành: Tương truyền thời Trung cổ có người đàn ông bị mang ra xử trảm vì tội ác ông không phạm phải. Trước phút hành quyết ông bỗng thấy con cánh cam đậu vào thớt chém. Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy bọ ra xa để nó không bị nát. Cử chỉ này khiến các quan toà quyết định huỷ án, bởi cho rằng một người quan tâm tới sự sống của con vật bé nhỏ như vậy, không thể ác với đồng loại. Người dân tin chính Trời đã gửi bọ cánh cam tới cứu người vô tội, từ đó cánh cam được xem là điềm may mắn, tốt lành. Trời có gửi cánh cam xuống hay không chị không biết, nhưng chị tin nhân cách, nhân phẩm con người thể hiện qua hành vi, dù khoảnh khắc hay quá trình.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này