17:11 - 24/08/2017
Sáu công dân mới của Sài Gòn
Đúng một năm sau, tháng 8/2018, sổ hộ tịch của TP.HCM sẽ có thêm sáu công dân mới.
Không chỉ được nhập hộ khẩu mà sáu công dân này còn được sắp xếp công việc tại các sở có liên quan đến dự án “Thành phố thông minh” đã và đang bắt đầu tiến hành tại TP.HCM. Đó là cam kết ban đầu của lãnh đạo sở Thông tin và truyền thông và sở Nội vụ, khi ngồi ghế giám khảo chọn lựa những kỹ sư vừa tốt nghiệp tại các trường đại học trong nước, tham gia khoá đào tạo thạc sĩ Grand Challenges tại ĐH bang Arizona (ASU, Hoa Kỳ) trong thời gian một năm, do Intel Products Việt Nam (IPV) tài trợ trọn gói.
“Đất lành… chim đậu”
Ngày 17/8/2017, sáu ứng viên: Nguyễn Quang Hưng, ngành hoá, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội; Đào Đoàn Duy, ngành quản lý tài nguyên và môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội; Hoàng Thị Khánh Hà, ngành kỹ thuật và khoa học vật liệu, ĐH Huế; Hồ Hoàng Hải Nam, ngành kỹ thuật và khoa học vật liệu, ĐH Huế; Lê Phước Trí, ngành kỹ thuật và thương mại hoá năng lượng mặt trời; ĐH Huế và Phạm Quốc Thái, ngành môi trường và phát triển bền vững, ĐH Bách khoa TP.HCM, đã lên đường sang Hoa Kỳ tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Grand Challenges tại ASU, thông qua học bổng trọn gói (trị giá từ 65.000 – 75.000 USD/suất, tuỳ theo từng ngành học). Bà Sherry Boger, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc IPV cho biết, nguồn tiền trên nằm trong khoản tài trợ 1 triệu USD cho dự án thành phố thông minh sẽ được UBND TP.HCM triển khai trong giai đoạn 2017 – 2025.
“Những anh chị trúng tuyển khoá đào tạo này, sau khi về nước sẽ cùng với các chuyên gia tham gia vào dự án lớn – thành phố thông minh do UBND TP.HCM làm chủ đầu tư. Cả hai bên, phía UBND thành phố và các ứng viên trúng tuyển đã đồng ý với thoả thuận này”, tổng giám đốc IPV Sherry Boger chia sẻ.
Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị, ông Lê Quốc Cường, phó giám đốc sở Thông tin và truyền thông TP.HCM, cho biết thêm: sau thời gian học tập một năm tại ĐH bang Arizona, sáu ứng viên trên sẽ quay về TP.HCM để làm việc trong ba năm, theo đúng với cam kết khi họ tham gia phỏng vấn dự tuyển chương trình học bổng.
“Đất lành chim đậu”, ông Cường lặp đi lặp lại thành ngữ trên để nói về câu chuyện sáu ứng viên trên tham gia tuyển chọn tìm kiếm nguồn nhân lực cao cho dự án thành phố thông minh. “Khác với những cá nhân đến mảnh đất này để tìm kiếm việc làm, chuyện các bạn trẻ lựa chọn ứng tuyển vào chương trình đào tạo để sau này làm việc tại mảnh đất này, chứng tỏ mức độ hấp dẫn của môi trường làm việc tại dự án, cũng như không gian sống tại TP.HCM. Gần đây, UBND TP.HCM đã bỏ những quy định về hộ khẩu để tuyển chọn nguồn nhân lực theo yêu cầu, tìm kiếm chuyên gia, nhân tài… Đây là một bước tiến mới của thành phố”, ông Cường nói.
Phía trước là…
Thế Giới Tiếp Thị đã có dịp trò chuyện với các ứng viên trúng tuyển trước khi lên đường sang Hoa Kỳ học chương trình thạc sĩ.
Phạm Quốc Thái, vừa tốt nghiệp bằng kỹ sư chuyên ngành môi trường và phát triển bền vững tại ĐH Bách khoa TP.HCM, kể rằng, “đã có hai học bổng toàn phần tại Úc và Ý, nhưng em đã quyết định bỏ hai học bổng trên để tham gia ứng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Hoa Kỳ”, Thái cười.
“Chưa rõ câu chuyện của tương lai như thế nào, nhưng được cam kết tiếp nhận và sắp xếp công việc là yên tâm rồi. Nếu có khó khăn gì đó, còn có gia đình giúp đỡ”.
Lê Phước Trí vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật và thương mại hoá năng lượng mặt trời của ĐH Huế, là chàng trai nhỏ con nhưng khá lanh lợi, liến thoắng với giọng Huế đặc sệt: “Họ chưa nói gì cụ thể hết mà chỉ cam kết tiếp nhận tụi em làm việc trong ba năm. Như vậy, nếu môi trường làm việc tốt, thu nhập đủ sống thì mình sẽ làm tiếp, bằng không thì sau đó tìm nơi khác mà dung thân. Nếu đồng lương trong ba năm không đủ sống thì em sẽ tìm việc làm thêm vào ban đêm. Nói vậy thôi, chắc cũng không đến nỗi nào”, Trí tự động viên mình. Trí cũng có hai học bổng nhưng anh chàng này lựa chọn du học tại Hoa Kỳ để sau này về TP.HCM làm việc.
Hai chàng trai Nguyễn Quang Hưng (kỹ sư hoá) và Đào Đoàn Duy (kỹ sư quản lý tài nguyên và môi trường) là dân thủ đô, cũng đã có học bổng của một trường đại học châu Âu, nhưng quyết định “hành phương Nam” để tính chuyện tương lai. Hưng lo lắng: “Chuyện tương lai của em không phải là thu nhập mà là có được sắp xếp việc làm đúng ngành đang học hay không. Sợ nhất là làm việc trái tay, không đủ hấp dẫn để gắn bó trong khoảng thời gian ba năm”.
Hoàng Thị Khánh Hà, cô gái Huế nói năng ngọt ngào, không quá lo về tương lai mà chỉ e ngại phải lấy được tấm bằng thạc sĩ trong một năm. Với mức học bổng bình quân là 65.000 USD, bà Sherry Boger nói rằng, các học viên không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc vì nguồn tiền trên đủ để ăn – học và ở (còn dư để tiêu vặt), nhưng từ chia sẻ của Khánh Hà, bà cũng xác nhận rằng, học viên phải học nhiều hơn mới theo kịp yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ. “Tôi tin các bạn trẻ đợt này sẽ hoàn tất chương trình trong thời gian một năm. Các bạn trẻ Việt Nam được đánh giá là học giỏi mà. Nếu có trường hợp đặc biệt nào đó, Intel sẽ can thiệp. Còn trước mắt, các bạn cứ lo học cho giỏi”, bà Sherry Boger cười.
Những mối lo của sáu công dân trẻ cho tương lai của họ là điều mà các cơ quan có trách nhiệm phải nghĩ tới. Theo ông Cường, “về nguyên tắc, sau khi được tiếp nhận, các bạn sẽ được sắp việc theo từng đầu việc của dự án thành phố thông minh, còn mức lương sẽ được hưởng lương theo quy định hiện hành của TP.HCM”. Nhưng “hưởng lương theo quy định hiện hành là sao” và những yếu tố cộng thêm dành cho chuyên gia, nhân tài như nhà ở, phương tiện đi lại…, ông Cường hứa sẽ hỏi lại sở Nội vụ, vì ông chỉ nắm được “tinh thần chung”.
Theo thông tin mới nhất từ IPV, trong tuần qua, UBND TP.HCM đã có quyết định tiếp nhận sáu công dân trẻ trên. Cũng trong quyết định này, UBND TP.HCM yêu cầu các sở thành viên, tuỳ theo chuyên môn đào tạo mà phân công “đúng người đúng việc”.
Vậy là các bạn trẻ đã vui một ít, phía trước vẫn là… nhiều điều phải lo.
bài, ảnh Hoàng Triều
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này