09:06 - 23/11/2017
Christian Nguyễn, nhà sáng lập Offpeak: ‘có chơi, có chịu’
Từ hai tuổi đã sống và học ở Paris. Nhưng Christian Nguyễn chọn lựa quay về Việt Nam để khởi nghiệp vì nghĩ rằng “Việt Nam còn có những khoảng trống để dung thân”.
12 năm sống tại Việt Nam, ông đã đổ mồ hôi, nước mắt và tiền bạc nhưng vẫn chưa toại nguyện với tâm niệm “phải làm gì đó cho mảnh đất này”. Christian Nguyễn nói: “Đầu năm 2018, WeeBank sẽ xuất hiện với mong muốn mang một xu hướng mới cho lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam”.
– Tại sao ông lại chọn Việt Nam để khởi nghiệp?
– Dù lớn lên ở Pháp nhưng tôi vẫn nghĩ rằng “tôi là người Việt”. Năm 1998, sau lần đầu tiên về Việt Nam không hiểu sao tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ trở lại để làm gì đó cho bản thân mình và đóng góp một chút cho mảnh đất này. Tại Pháp hay nhiều quốc gia châu Âu khác, dù có năng lực nhưng cơ hội cũng khó đến tay mình. Năm 2005, tôi quyết định về Việt Nam, vì tin rằng đây là một thị trường đang phát triển, sẽ tiếp nhận những ai năng động và chịu tìm tòi những hướng đi mới, nếu đủ kiên nhẫn và chịu làm nhiều hơn, cộng với kinh nghiệm đã được học hỏi ở nước ngoài… cơ hội tồn tại sẽ đến. Tôi khởi nghiệp tại Việt Nam với suy nghĩ đơn giản như vậy. Vốn liếng đã ít, cộng với việc chưa am hiểu hết về thị trường, dịch vụ, cách làm việc của đối tác và thói quen của người tiêu dùng ở Việt Nam. Tôi đã đổ mồ hôi, công sức, “lọ mọ” những bước đi từ đó đến bây giờ!
– Bây giờ, khi đã nói tiếng Việt sành sỏi, có nhiều mối quan hệ với đồng sự, đối tác…, có bao giờ ông xét lại quyết định có phần liều mạng của mình vào thời điểm đó?
– Quả thật là nhiều lúc thấy mình quá liều. Lúc mới về Việt Nam với số vốn ít ỏi thì việc tồn tại trong lĩnh vực phần mềm không phải là điều đơn giản. Trong lúc thu nhập về phần mềm chưa có, tôi đã biến đam mê trang trí nội thất thành nghề tay trái. Sự nhiệt tình trong công việc cùng với sự giúp đỡ của ông bà tổng giám đốc của một bệnh viện tại Sài Gòn, họ đã tin tưởng giao cho tôi quyền thiết kế toàn bộ căn nhà. Nghề tay trái này đã giúp tôi nuôi dưỡng giấc mơ trong khoảng thời gian dài.
– Tại sao ông không đi theo “tay trái” mà phải nặng nợ với “tay phải” vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền, có khi không còn nhà để ở?
– Trang trí nội thất là nghề tay trái nhưng chỉ là đam mê, tôi không thể bỏ nghề làm phần mềm vì đó chính là mục đích lớn của cuộc đời. Năm 2010, tôi và bốn đồng sự đã hoàn thành một phần mềm tài chính nhưng vào thời điểm đó, thị trường Việt Nam chưa dùng nên chúng tôi tìm cách bán ra nước ngoài với số tiền 1 triệu USD. Vui thì vui nhưng vẫn còn ray rứt vì chưa đóng góp gì cho thị trường và người tiêu dùng Việt Nam. Tôi thường nói với đồng sự hãy cố gắng suy nghĩ một sản phẩm nào đó cho thị trường Việt Nam mình.
Năm 2014, chúng tôi có dự án thứ hai là Offpeak. Đó là phần mềm giảm giá tại các nhà hàng. Nếu là một nhà hàng chuyên nghiệp, dù có hay không có khách, nhân viên phải ở đó, máy lạnh vẫn chạy, nhạc vẫn mở… Với phần mềm này, khách hàng sẽ biết nhà hàng có giảm giá vào khung giờ nào, còn phía nhà hàng sẽ tăng “độ phủ” khách hàng bằng cách đưa ra ưu đãi vào những khung giờ trống. Ứng dụng này được Yahoo Capital đầu tư hơn 1 triệu USD và thành công ở nước ngoài: Malaysia, Thái Lan, Singapore chứ không phải Việt Nam! Offpeak đã xuất hiện tại Việt Nam với hơn 1.000 nhà hàng, nhưng tham vọng của tôi lớn hơn những gì mà Offpeak đang có được tại Việt Nam.
Ngoài việc cạnh tranh với những ứng dụng đối thủ, Offpeak gặp khó khăn tại Việt Nam một phần do những thói quen ẩm thực của người Việt rất khác với người Mã Lai. Người Việt ăn mọi lúc mọi nơi, ăn bất kỳ ở đâu, ăn đột xuất, ăn ngẫu hứng… nên các phần mềm khó đáp ứng. Thêm cái khó khác từ phía nhà hàng, đó là cách phục vụ khi khách hàng sử dụng sản phẩm giảm giá.
– Bao giờ ông sẽ quay về Pháp?
– Tôi đã chọn Việt Nam để lập nghiệp và có lẽ sẽ không quay về Pháp. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chấp nhận tất cả, tôi phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình vì khởi nghiệp không phải là con đường dễ dàng. Tôi rất thích và hay nói với nhân viên một thành ngữ Việt: “Có sức chơi, có sức chịu”! Thành công, với tôi không chỉ là giàu có mà quan trọng nhất là đã làm được những gì mình đã nghĩ. Đã 12 năm nay, chúng tôi đã đùm bọc để sống, để làm việc. Tôi chưa dám nói rằng họ đã giàu nhưng đến giờ này, ai cũng đủ sống để cùng nghĩ về tương lai.
– Ông có thể tiết lộ về tương lai mà ông và các đồng sự đang toan tính?
– Những phần mềm trong lĩnh vực tài chính của chúng tôi đã được sử dụng ở nước ngoài. Vì vậy, tôi và các đồng sự luôn suy nghĩ để đưa ra những giải pháp dùng công nghệ mới áp dụng vào thị trường tài chính ngân hàng – ngân hàng số (digital banking) tại Việt Nam.
Năm 2015, nhìn lại những xu hướng mới, công nghệ mới mà các ngân hàng lớn tại Việt Nam đã có, với những phần mềm đã làm trong lĩnh vực tài chính, tôi đầu tư vào dự án phần mềm lĩnh vực ngân hàng có tên là WeeBank. Với WeeBank, tôi chú trọng đến sự cảm nhận, trải nghiệm về dịch vụ và mang đến nhiều lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng, từ đó xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa khách hàng và WeeBank, chứ không chỉ lãi suất và lợi nhuận. Với công nghệ của WeeBank, trên Viber, Zalo, WhatsApp…, khách hàng có thể giao dịch chuyển tiền trực tiếp mà không cần thoát khỏi màn hình “chát”. Điều đó có nghĩa, WeeBank không thay đổi thói quen “chát” mà còn giúp họ làm được những thao tác quan trọng trong mối quan hệ giao dịch cốt lõi với ngân hàng là chuyển tiền. Khi nào sản phẩm hoàn chỉnh tôi sẽ nói kỹ hơn. Đã có một vài ngân hàng “chịu ngồi” để cùng nhìn về tương lai.
thực hiện Thịnh An ảnh TLLH
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này