
10:45 - 24/02/2026
Chạy nhanh để thắng hay chạy bền để ‘sống’?
Thấm thoắt mà chúng ta lại sắp sửa đón một mùa Xuân nữa. Năm nay là năm Bính Ngọ – năm con Ngựa. Người ta hay nói đến Ngựa là nói đến sự tung hoành, nói đến tốc độ, đến chuyện “mã đáo thành công”.
Nhưng trong những ngày tháng Chạp này, khi ngồi tĩnh tại nhìn về chặng đường mà cộng đồng doanh nghiệp chúng ta vừa đi qua, tôi lại nghĩ về con ngựa ở một góc độ khác.
Đó là sự bền bỉ
Thế giới ngoài kia đang xoay chuyển nhanh đến chóng mặt. Công nghệ thay đổi từng giờ, thị trường trồi sụt từng ngày. Giữa cơn lốc ấy, tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có nên tiếp tục lao đi như những con ngựa chiến, mải miết đuổi theo những con số tăng trưởng nóng?
Hay năm nay, mình thử học cách của loài ngựa thồ: Đi chắc, bước êm và chở che được cho những giá trị quý giá trên lưng mình? Lời mời viết về “Sáng tạo xanh” cho tôi cái cớ để giãi bày với các anh chị một vài điều gan ruột.
Đừng mặc chiếc áo “Xanh” nếu bên trong chưa “Lành”
Mấy năm nay, đi đâu cũng nghe nói chuyện “Xanh”. Nào là tín chỉ carbon, nào là ESG, nào là chuẩn mực toàn cầu. Nghe thì sang, nhưng cũng áp lực vô cùng. Nhưng ngẫm cho kỹ, với doanh nghiệp Việt mình, “Xanh” đâu phải cái gì xa lạ nhập khẩu từ phương Tây? Ông bà mình xưa làm ruộng, biết giữ nước cho vụ sau, biết nuôi đất để cây không chết, đó chính là Xanh.
Vậy nên, năm 2026 này, tôi mong chúng ta đừng coi “Xanh” là một tấm vé thông hành hay một món trang sức để làm đẹp hồ sơ chào hàng. Hãy coi đó là cách mình đối đãi tử tế với đất đai, với con người. Mình làm ra gói bánh, chai nước mắm hay cái ghế, cái bàn… đừng chỉ tính xem lời bao nhiêu, mà hãy tính xem mình có làm đau thiên nhiên không?
Khi cái tâm mình “Lành”, tự nhiên doanh nghiệp mình sẽ “Xanh”. Khách hàng bây giờ tinh lắm, họ không chỉ mua món hàng, họ mua cái tình và sự tử tế của người làm ra nó.
Công nghệ là để chúng ta gần nhau hơn, chứ không phải để vô cảm đi. Chúng ta cũng bàn nhiều về AI, về Chuyển đổi số. Nhiều anh chị lo lắng: Liệu máy móc có thay thế con người? Tôi lại nghĩ đơn giản thế này: Ngày xưa mình cày trâu, giờ mình cày máy. Máy móc sinh ra là để đỡ đần cho con người.
Chuyển đổi số hay AI, suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để chúng ta bớt lãng phí, bớt sai sót.
Dùng công nghệ để minh bạch xem hạt gạo này trồng ở đâu, con cá này nuôi thế nào, đấy là cách dùng công nghệ để củng cố niềm tin. Đừng để những thuật ngữ hào nhoáng làm mình rối trí. Hãy dùng công nghệ như cách ta dùng một con ngựa giỏi: để nó đưa ta đi xa hơn, nhưng người cầm cương vẫn phải là trái tim và khối óc của chúng ta.
Về lại với gốc rễ
Trong Giai phẩm Xuân này, thường thấy có chuyên mục Hương vị quê nhà, Chuyện đồng bằng… lòng tôi thấy ấm. Trong cái thế giới phẳng và đầy biến động này, cái gì càng bản sắc, càng chân quê thì lại càng quý giá. Thế giới họ thừa thãi những sản phẩm công nghiệp vô hồn rồi. Họ đang khát khao những gì mộc mạc, tự nhiên và an toàn.
Đó chính là cơ hội của chúng ta. Vị thế của doanh nghiệp Việt không nằm ở việc cố bắt chước người khổng lồ. Vị thế của chúng ta nằm ở ngay trên mảnh đất này, ở những sản vật mà thiên nhiên ban tặng. Hãy kể cho thế giới nghe câu chuyện của Việt Nam bằng những sản phẩm thật nhất, sạch nhất.
Lời chúc đầu năm
Năm Ngựa, đường còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều dốc cao gió ngược.
Người viết bài này xin chúc các anh chị “đánh nhanh thắng nhanh”. Chúc các anh chị “Chân cứng đá mềm”.
Chúc cho chúng ta có đủ bản lĩnh để đi chậm lại một nhịp khi cần thiết, đủ tỉnh táo để chọn con đường bền vững thay vì lợi ích trước mắt. Chúc cho mỗi doanh nghiệp là một “rừng cây” xanh mát, che chở cho người lao động và làm đẹp cho đời.
Buôn có bạn, bán có phường.
Mong rằng năm mới, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau trong ngôi nhà chung Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, để cùng đi một chặng đường thật xa và thật đẹp.
Lý Huy Sáng* (theo TGHN)
Ngày đăng: 24/2/2026
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này