09:09 - 17/08/2016
Sự cám dỗ của tử tế
Tháng 4/2016, phiên chợ Xanh Tử Tế họp lần đầu ở 163 Pasteur, phường 6, quận 3, với hơn 20 gian hàng từ các thanh niên khởi nghiệp ở Đồng Tháp, Ninh Thuận, Đà Lạt và nông đặc sản từ Bến Tre, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Sa Pa, Đăk Lăk, TPHCM.
Thấm thoát đã chín phiên trôi qua và nhiều con mắt đang đổ dồn về phiên thứ mười với gần 50 gian hàng của hơn 40 đơn vị tham gia. Lần này có thêm đặc sản của các địa phương như Vĩnh Long, Huế, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Dương…
Đúng như tên gọi: Xanh – Tử Tế, các phiên chợ ra đời từ cái tâm của các nông dân bất kể già trẻ và những doanh nghiệp luôn tâm niệm con người sống tử tế với nhau, với môi trường với thiên nhiên, với đất mẹ cho mình cuộc sống.
Các nông sản, đặc sản đều được trồng, chế biến, sản xuất theo những quy trình chặt chẽ an toàn, sạch, hoặc theo kinh nghiệm dân gian, gia truyền… nhận được sự quan tâm của người bán đến người mua.
Ban tổ chức đã có nhiều chuyến đi khảo sát quy trình, trồng, chế biến tại các vườn rau, cơ sở sản xuất để kiểm tra, thăm hỏi góp ý nhằm mục đích xác định, tìm kiếm nông sản sạch.
Không gian của phiên chợ Xanh Tử Tế tuy nhỏ, nhưng chính vì đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm kiếm nông sản sạch của mọi người, mọi nhà, nên được sự ủng hộ của người dân thành phố, và cả cư dân từ các địa phương khác ở Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Nha Trang, và thậm chí cả từ Hà Nội.
Ngay từ những phiên chợ đầu tiên, khách hàng đã có các cuộc chất vấn người bán từ phân bón đến quy trình trồng rau củ quả, chế biến nông đặc sản.
Cứ thế, sự tử tế đã được khơi dậy và đến nay, phiên chợ đã trở thành một điểm hẹn không thể thiếu của nhiều cư dân từ TPHCM đến các tỉnh, thành khác.
Cứ hai tuần một tháng, định kỳ vào tuần thứ nhất và thứ ba, địa chỉ 163 Pasteur đã trở thành nơi phó hội của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.
Những buổi nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia, những lần trò chuyện giao lưu với các Đại sứ Hàng Việt, càng khiến cho phiên chợ Xanh – Tử Tế đã trở thành một nét văn hoá đặc biệt.
Đến hẹn lại lên, phiên chợ Xanh – Tử Tế thứ mười sẽ diễn ra vào hai ngày 20 – 21/8 cũng tại 163 Pasteur, phường 6, quận 3, và như thường lệ mỗi phiên đều có những điểm mới đặc sắc.
Hãy đến để cảm nhận tấm lòng của những người tử tế trong từng cọng rau ăn lá, từng trái quả vùng miền.
Vũ Kim Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này