09:12 - 09/09/2017
Yêu, có nên thử và sai?
Ngạn ngữ phương Tây có câu “Fell in love” để diễn tả trạng thái khi “té ngã” trong tình yêu, tất tần tật những điều tốt đẹp mà đối phương đang phơi diễn trước mắt.
Nhưng dù “diễn” có giỏi đến thế nào thì cũng có những “kẽ hở” mà phải thật tinh tế, tỉnh táo lắm chúng ta mới có thể nhận ra để từ đó tự trả lời cho mình câu hỏi “Liệu có phải người đó đã đúng người?!”
Yêu chậm để “thấu thị”
Tôi còn nhớ một anh bạn đồng nghiệp rất giàu có, phong độ. Tháng nào anh cũng dẫn bạn gái đi du lịch, ăn nhà hàng sang trọng, mua cho cô ấy túi xách đắt tiền. Khi nói chuyện với đồng nghiệp, anh luôn miệng nhắc về bố mẹ làm ai cũng nhầm tưởng anh là một người con cực kỳ có hiếu. Cho đến một hôm, tôi tình cờ chứng kiến anh bước vào ngôi nhà to đẹp của mình, sát vách là căn cấp 4 xập xệ, nơi bố mẹ anh sống mỗi ngày. Cảm giác lúc đó của tôi không có từ nào để diễn tả ngoài hai chữ “xót xa”. Đấy, nếu bạn không đủ tỉnh táo, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp của anh chàng đó và bạn sẽ bỏ qua tất cả những lý giải cho cách cư xử anh ta dành cho hai cụ song thân.
Có lần, cả bọn hẹn nhau đi ăn. Anh ấy và cô bạn của chúng tôi đến sau. Nhưng khi đến nơi, bàn còn thiếu một cái ghế. Anh thản nhiên kéo cái ghế ấy ngồi xuống, để mặc cô bạn gái của chúng tôi đi tìm cái ghế khác. Tôi đứng dậy nói luôn: “Anh đi lấy cái ghế đi, để cái ghế đó cho Thảo ngồi”.
Hôm sau tôi gọi nói với bạn mình: “Không phải tớ nhiều chuyện, nhưng nhìn chi tiết đó thôi tớ thấy anh chàng này ích kỷ. Còn hai cậu yêu nhau tớ không xen vào. Tớ chỉ nói với cậu về tính cách của anh ta, nếu cậu thấy hợp thì cứ đến hôn nhân. Nhưng sau này đừng bảo sao tớ không “góp ý” cho cậu nha!”
Vì vậy khi yêu ai, hãy “yêu chậm lại” một chút để nhìn thấu cách người đó cư xử với gia đình họ. Cách họ hành xử với bạn bè xung quanh và cách họ nói cũng như nghĩ về gia đình mình như thế nào?! Bạn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn nếu người đàn ông của bạn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân.
Trái tim ấm áp không chỉ cho riêng mình
Đàn ông phương Tây luôn được biết đến là những người lạnh lùng, không có sự gắn kết với gia đình, rõ ràng trong tiền bạc, không có tính cam kết cao, v.v. nên trong giai đoạn tìm hiểu, tôi quan sát rất kỹ cách anh nói về bố mẹ, ông bà, cách anh ứng xử với những người xung quanh, kể cả những người xa lạ. Có một lần, chúng tôi đi bộ ở Yosemite National Park, California, khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong công viên, tay anh vô tình bị cây đinh chìa ra cắt trúng, máu chảy ra từng giọt. Tôi hốt hoảng lục balô kiếm khăn giấy và nước để anh rửa tay còn anh thì mặc kệ máu chảy, lo đi kiếm cục đá to để đóng cây đinh đó vào. Anh nói “Anh sẽ là người cuối cùng bị cây đinh này đâm chảy máu!”. Ngay lúc đó tôi biết, người chồng sắp cưới của mình có một trái tim ấm áp, không chỉ sưởi ấm cho riêng tôi mà còn cho những người anh chưa bao giờ gặp mặt.
Có rất nhiều chị em, sau một thời gian kết hôn, có con nhưng rồi thất vọng về bạn đời quá nên đâm ra cực đoan với đàn ông. Hễ nghe ai sắp lấy chồng là la lên: “Cẩn thận không thì ân hận suốt đời nha!”. Nói “cẩn thận” ở đây, chính là yêu thì yêu mê đi nhưng chọn bạn đời thì đừng chỉ với trái tim mê lầm. Phụ nữ ngồi “tám” với nhau hay nói: “Sao đàn ông họ hay yêu một người nhưng lại lấy một người nhỉ? Họ chọn vợ là chọn kỹ hơn. Họ tỉnh táo hơn, còn phụ nữ mình thì cảm tính hơn, yêu ai là muốn lấy người đó chứ không nghĩ về lâu dài có sống được với nhau không”.
Có thể vì lẽ đó mà ông bà có câu: “Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, chỉ người phụ nữ thấy thích là chọn, không để cho cái đầu mình nó đủ tỉnh táo phân tích mà có được một người tri âm tri kỷ tránh những đổ gãy về sau.
Không ngại nói về tương lai và trách nhiệm
Có nhiều cô gái tâm sự với tôi rằng “Ảnh yêu em thiệt á chị, mà giờ ảnh chưa sẵn sàng lập gia đình!”. Nếu một anh chàng đã qua độ tuổi bay nhảy, có một công việc vững chắc và yêu bạn ít nhất hai năm, nhưng anh ta vẫn cứ thoái thác chuyện tương lai, thì đừng tự “huyễn hoặc” mình “hãy cho anh ấy thêm thời gian, anh ấy chưa sẵn sàng” nữa. Tin tôi đi, anh ta chỉ chưa sẵn sàng với bạn mà thôi! Chúng ta thực sự không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đó không phải là người dành cho mình. Nếu tinh tế, tỉnh táo, chỉ cần sáu tháng cũng đủ để bạn biết giữa hai người có gì chưa “khớp”. Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ nói cho bạn biết cách anh ta hoạch định về tương lai như thế nào. Ngay cả khi có thể mối quan hệ đó không đi đến đâu, nhưng cách anh ta nhìn nhận trách nhiệm đối với cuộc đời của chính mình và cuộc đời khi có bạn bên cạnh sẽ cho bạn thấy anh ấy là ai trong tương lai. Chắc chắn bạn không muốn gắn kết với một người không có chí cầu tiến, không quan tâm tới sự nghiệp tương lai và xây dựng một cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn cùng với bạn.
Câu chuyện tình yêu chưa bao giờ đơn giản. Một trái tim ấm áp và một cái đầu tỉnh táo, liệu có song hành? Hãy thử đi, rồi bạn sẽ tìm thấy được câu trả lời cho chính mình.
YK Đỗ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này