08:37 - 15/03/2017
Nông dân nhí và… phong thủy
Có cái gì đó hơi không đúng khi chúng ta cứ phải đóng cửa kính lại, chơi với điện thoại thông minh mà không có thời gian đưa trẻ con ra kết nối với thiên nhiên. Trẻ sẽ vui hơn, sáng tạo hơn, khỏe hơn và chúng ta sẽ có… phong thủy tốt hơn.
Đó là một buổi sáng chủ nhật, 10 em nhỏ ở Huế vào khu vườn hữu cơ Kim Long, chạy nhảy tung tăng náo nhiệt. Rồi các em được phân công đi tìm các loại vỏ, lá, cỏ rơi rớt trong vườn – những thứ mà theo các em có thể biến thành chất mùn trong đất. Xong tất cả các loại này đem về, ủ ở một góc, chờ ba tuần sau, thiên nhiên sẽ trả kết quả của bài tập này như thế nào…
Đó là một phần của chương trình học thực nghiệm mang tên “Nông dân nhí” của nhóm các bạn trẻ tổ chức Hành động vì đô thị tổ chức. Thúy, cử nhân nông lâm, sẽ hướng dẫn về cấu tạo của đất, tương tác với nắng, với gió, với nước, làm thế nào để cái cây lớn lên. Huy, sinh viên ngành du lịch, sẽ hướng dẫn các trò chơi vận động trong vườn. Phê, kiến trúc sư, sẽ phụ trách tiết mục vẽ trên đá cuội để mang về làm quà tặng cho gia đình. Còn lại, là trách nhiệm của những cô sinh viên trường sư phạm, những người đang thực hành giảng dạy môn tự nhiên xã hội, vốn luôn có trong chương trình học nhưng lại luôn… học giả bộ trong lớp.
Tờ giới thiệu khóa học ghi: “Hẳn trong mắt tất cả chúng ta, trẻ em luôn là những hạt giống bé nhỏ, là những mầm non đang lớn dần của đất nước. Những mầm non này, nếu được đặt trong một môi trường thích hợp và lành mạnh, có thể bộc lộ những khả năng tiềm ẩn, bồi đắp thêm lòng nhân ái cũng như mở lòng hơn với thế giới tự nhiên xung quanh”.
Những đứa trẻ lao ra vườn, hò hét, chơi đùa và vấy bẩn. Giống như một công trình nghiên cứu của Mỹ vừa công bố: “Thiên nhiên mới thực sự là ngôi nhà của con người. Bởi vậy, mỗi khi được hòa mình vào thiên nhiên, chúng ta mới thật sự dễ chịu, thật sự thấy thanh thản và thoải mái trong tâm hồn”. Và người ta đang cảnh báo nguy cơ con người, đặc biệt là người thành phố đang bị mất dần những kết nối với thiên nhiên, tự nhiên.
Đứng nhìn các em chơi ở vườn rau Kim Long, chợt nhớ ra lâu rồi mình chẳng còn biết “trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm” để biết chuyện gì sắp xảy ra với bản thân mình nữa. Tất cả loài vật đều nhạy cảm và hiểu biết về những diễn biến của thiên nhiên. Sắp mưa thì chuồn chuồn bay thấp, sắp lũ thì kiến tha trứng di tản lên cao, sắp động đất thì thỏ chồn hươu nai bỏ chạy tán loạn. Còn con người, với càng nhiều máy móc, lại chui vào trong phòng kính, mở máy lạnh và lo lắng về biển đổi khí hậu. Người khác lại mải đi tìm thầy phong thủy để sửa lại chỗ ngồi, chỗ nằm cho mình nhằm tìm kiếm trạng thái cân bằng, hòa hợp với không gian chung của ngôi nhà, công ty…
Có cái gì đó hơi không đúng khi chúng ta cứ phải đóng cửa kính lại, chơi với điện thoại thông minh mà không có thời gian đưa trẻ con ra kết nối với thiên nhiên. Trẻ sẽ vui hơn, sáng tạo hơn, khỏe hơn và chúng ta sẽ có… phong thủy tốt hơn.
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này