22:57 - 29/09/2017
Kết thúc có hậu cho một gia đình nghệ sĩ
Câu chuyện về gia đình của nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bôm sau một tuần tràn đầy trên newsfeed mạng xã hội. Hai cha con anh đã thành… anh hùng.
Câu chuyện dừng ở đây thì có lẽ mọi thứ đã rất đẹp. Nhưng cuộc đời không tròn trịa như ta nghĩ. Bỗng dưng người mẹ của Bôm bị đưa vào những “nghi vấn”. Sao chỉ có hai cha con vất vả vượt mọi thương đau mà người mẹ lúc đó ở đâu?
Ngay sáng giữa tuần chúng tôi trao đổi về việc viết lại câu chuyện của anh Quốc Tuấn như thế nào về tình phụ tử thời hiện đại. Tôi đã gửi một tin nhắn đến cộng tác viên ở Hà Nội tìm gặp anh. Nhưng câu trả lời là câu chuyện về hai cha con không chỉ có vậy, cộng tác viên cho rằng ngay sau khi bài viết phỏng vấn anh Tuấn về hành trình của hai cha con, đã có nhiều người hỏi về người mẹ của Bôm và hiện tại người mẹ rất buồn vì có vẻ như anh Tuấn không nhắc gì đến bà. Tôi nói: “Cũng là một người vợ, người mẹ, vì thế tôi nghĩ điều đầu tiên mà người vợ ấy cảm thấy rất tự hào là đã có một người chồng như anh Tuấn. Hiếm có người đàn ông nào khi nhìn thấy con khuyết tật mà lại hết lòng vì con đến vậy”.
Tôi cho rằng không ai hiểu nỗi lòng và sự đau đớn của con cái bằng người mẹ. Anh Tuấn có thể là một người cha ngoại hạng khi sát cánh cùng con trên từng chặng đường. Nhưng dù sao, cũng không thể phủ nhận vai trò của người mẹ. Và có lẽ chính anh Tuấn cũng kể lại rằng ngay khi nhận con trên tay y tá, biết được tình trạng của con, anh đã “giấu” con đi mất hai, ba ngày sau mới cho người mẹ biết. Đủ thấy, chính anh Tuấn cũng hiểu nỗi lòng của người mẹ sau khi mang nặng đẻ đau, có thể bị “sản hậu” nếu đột ngột bị sốc tâm lý.
Cho nên trên một trang facebook của một người phụ nữ khá đứng tuổi đặt câu hỏi: “Người mẹ nào đã để bố cô đơn chăm sóc cho con như vậy?”. Và câu hỏi này đã bị xem như là “công kích” vào người mẹ cậu bé bất hạnh. Ngay lập tức gây nên làn sóng “phân biệt đối xử” giữa phụ nữ và đàn ông về việc chăm con. Và khi ông bố có vẻ như làm tốt vai trò của mình thì người mẹ trở thành… tội đồ. Tôi thì tin rằng mẹ của Bôm chắc chắc là một người đàn bà… thép. Đã âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau để tiếp tục chăm sóc con. Và đương nhiên trong quá trình cùng nhau vượt qua khốn khó đó, không phải không có những bất đồng và mâu thuẫn. Nhưng để Bôm có ngày hôm nay, chắc chắn phải là “Cả nhà yêu nhau”.
Tình cha không phải là hiếm có giữa đời này. Vẫn có những người đàn ông yêu thương con thật sự bằng những giây phút bên cạnh con. Nhưng cũng còn có nhiều người đàn ông xem việc nuôi dưỡng con đơn thuần là… trách nhiệm. Chính vì lẽ đó mà anh Quốc Tuấn đã trở thành một “hiện tượng” trong số hàng triệu triệu người đàn ông khác.
Gia đình anh Tuấn hiện nay là tâm điểm của… truyền thông và cả truyền miệng. Bên cạnh những lời lẽ “qua lại” về quan điểm chăm sóc con, về cha mẹ đang xuất hiện ngày càng nhiều, thì một vài lời của những người nghệ sĩ đồng môn chung với anh Quốc Tuấn, lại rất đồng cảm. Biên kịch Trịnh Thanh Nhã viết: “Có người nói với tôi, để Bôm xuất hiện trước công chúng là không nên. Có thể sẽ khiến bé cảm nhận sự khác biệt giữa mình với những đứa trẻ khác. Nhưng… Khác biệt, tại sao không? Và sẽ thế nào nếu cứ một mực giữ Bôm trong bóng tối, trong khi con khát khao được bước ra ánh sáng, được hoà nhập, và được trở thành một pianist nổi tiếng? Tôi tin là Bôm đã được chuẩn bị kỹ càng để nhận thấy mình thật khác biệt, không phải bởi dáng vẻ bên ngoài mà bởi lòng can đảm và khát vọng cháy bỏng của mình. Con trai một nghệ sĩ đích thực phải thế!”.
Giờ đây, gia đình anh Quốc Tuấn có thể quay trở lại với đời sống bình thường sau hàng chục bài báo và phim làm về câu chuyện của cha con anh chỉ trong vòng… một tuần. Và một trong những chia sẻ nhân văn mà tôi lấy làm đoạn kết của câu chuyện có hậu này, cũng là một đồng môn của anh, xin trích: “Thương, yêu và cảm phục cả hai bố con Bôm. Cứ ngỡ ông trời trớ trêu hoặc nhầm lẫn chi đó khi trao tặng món quà của mình cho người đàn ông đẹp trai nhất nhì làng điện ảnh Việt Nam. Nhưng hoá ra ông có lý. Ông cho ta thấy thế nào là một con người! Thế nào là tình phụ tử!”.
Vâng, làm cha mẹ, trước hết là làm một con người tử tế và chuyện của Bôm thật đúng với câu “Sinh con rồi mới sinh cha!”.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này