22:59 - 27/04/2017
Đi uống cà phê thú cưng ngày nghỉ
Một ngày, cô con gái nhỏ về nhà nài nỉ: “Mẹ, cho con nuôi một con mèo đi!” – “Ủa, sao trước giờ thấy con sợ chó, mèo lắm mà?” – “Đâu có, con tuổi mèo mà, mẹ cho con nuôi đi!”. Không trả lời con, nhưng hỏi dì của nó, người hay đưa nó đi chơi lúc mẹ bận. Dì nói: “Hôm trước cho nó đi uống càphê chó mèo ở Phú Nhuận. Mấy con mèo ở đó không có quào mà còn ngồi vô lòng nó, nên nó mê rồi!”.
Từ nhỏ, bé gái nhà tôi rất sợ chó mèo, thấy mấy con nhảy nhảy là nó la lên, chạy mất như tôi sợ… gián vậy. Điều này làm tôi thấy đáng ngại, vì nghĩ trẻ con mà không biết yêu thú nuôi thì sợ nó mai này trở nên lạnh lùng quá chăng? Chỉ là thiển ý của tôi chứ có thể là không phải vậy. Làm thế nào mà chỉ có một lần đi quán cà phê chó mèo mà con tôi lại thay đổi như vậy?
Aliu cat house café nằm ở trung tâm quận Phú Nhuận, sau một cửa hàng ăn nhanh trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10. Đây là quán cà phê chó mèo đã mở được sáu năm, và chủ hiện tại là một người Nhật. Tôi bước vào quán, một bạn trẻ nói tôi thay dép và lên lầu 1. Trước cửa lầu 1 đã có một bạn trai trẻ đợi sẵn, trên tay có một bình xịt nhỏ, nói tôi đưa tay để bạn ấy xịt nước chống vi khuẩn. Con gái tôi ào vô với mấy chú mèo xinh xắn. “Có 24 con mèo với nhiều chủng loại”, cô nhân viên giới thiệu khi tôi hỏi. Trong hai căn phòng nhỏ xinh xắn khoảng 16m2, các chú mèo thong thả trườn, và phần lớn là nằm ngủ. Lúc tôi ngồi xuống, hai chú mèo bé nhất nhảy vào lòng tôi đùa giỡn. Con mèo giống Rag Doll trắng muốt nằm dài trên bàn. “Khoảng chiều tối là bọn mèo mệt, chị à. Cho nên đứa nào cũng ngủ. Cả ngày ai cũng ẵm bồng, chụp hình, chuyền qua chuyền lại. Giờ mà đụng vô, nó cáu, cho nên mấy đứa lớn, em nhắc bọn trẻ con đừng đụng vô, còn mấy bé mèo nhỏ thì vô tư, giờ nó còn giỡn chị thấy đó!”.
Thấy nhân viên bưng nước và thức ăn ra, lũ mèo vươn mình đứng dậy đi thẳng ra chỗ bàn tôi ngồi, một con còn dạn dĩ hơn, hai chân đặt lên bàn, ngửi thức ăn. “Harin, ra chỗ khác!”, cô nhân viên la lên và lấy tay xua qua lại, lũ mèo quay đầu ngó cô và lủi nhanh vào gầm bàn. “Cho nó ăn được không ạ?” – “Đừng, chị đừng cho ăn, không được cho ăn đâu ạ”. Lát sau cô cầm một chiếc xô trắng nhỏ lắc lắc cho nó kêu sột soạt rất lớn: “Tới giờ ăn rồi, các em!” Lũ mèo nhảy vội đến chỗ cô. Nhưng thật ra chỉ là động tác giả để bọn mèo không quấy rầy bữa tối của tôi. “Em gọi tụi nó ra thôi chứ chưa đến giờ ăn tối đâu ạ, một tiếng nữa. Ăn xong là các em ấy chuẩn bị ngủ luôn đó. Các em ngủ tại đây luôn”, cô nói. “Ở đây, tụi em có giữ chó mèo cho những người đi du lịch vài ngày không?” – “Dạ, có chị. Các em mèo, chó gởi ở đây đều có người chăm sóc. Ăn ngày ba bữa hạt thì giá của mèo 70.000 đồng/ngày, chó thì 135.000 đồng/ngày. Còn ăn hai bữa hạt, một bữa pate thì giá khác, hoặc nếu yêu cầu chế độ ăn riêng cho các bé thì cũng có giá khác, nhưng cao nhất là 200.000 đồng/ngày thôi. Các bé mỗi ngày đều có bạn bè để chơi và ăn cùng, cũng vui chớ không buồn đâu chị”.
Tôi hỏi là để giới thiệu cho bạn bè mình, cũng có người phàn nàn muốn đi chơi mà nhiều khi không gởi được bé mèo của mình. Giá cả vậy cũng “mềm”, nghe nói có những Pet Hotel giá rất đắt và có cả những Pet Hotel 5 sao mà bạn tôi kể tính tiền triệu một ngày.
Con gái lớn của tôi kể vanh vách các tiệm càphê chó mèo mà nó đã tới. Từ Hachiko coffee ở đường Hoa Sữa đến Dogi café ở Lê Văn Sỹ, rồi Cheryl Kitten coffee ở Tôn Thất Tùng và Dorae dog coffee, giờ đã đóng cửa nhưng vẫn có Facebook để cập nhật và lập nhóm yêu chó mèo trên mạng chia sẻ cho nhau trăm thứ về bạn nhỏ của mình. “Nhưng con chưa thấy chỗ nào có nuôi heo con như bé heo Ann của con hồi trước. Mà heo nó thông minh lắm nha, hồi đó nó cứ nhảy vô lòng con coi tivi, thấy có hình con heo trên tivi, nó kêu ịt ịt như gọi bạn đó mẹ!”, con gái kể.
À, nuôi heo kiểng cũng hay, nhưng khi lớn rồi phải đưa về quê… làm thịt, cho nên kể từ đó, nhà tôi không có nuôi thú cưng nữa, là vậy. “Giờ mình không nuôi nữa, nhưng nếu con thích, thỉnh thoảng con có thể đến quán chơi với mấy bạn, cũng đỡ buồn, mẹ ạ!” Rồi con tiếp tục thầm thì: “Mẹ, khi nào con với anh Hai thi học kỳ xong, mẹ cho cả nhà đi Aliu nha mẹ!”. Một lời đề nghị dễ thương và chợt nghĩ, đó sẽ là nơi mà các con có thể đến nhiều hơn vào mùa hè, rất hợp cho những đứa trẻ thích thú cưng.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này