15:21 - 18/05/2017
Con đi bán sách được không?
Nhà của Thảo có hai chị em, Thảo thì đã thi xong lớp 6 và cũng biết kết quả thi rồi, nên thích ngủ nướng với cô em gái chuẩn bị hết mầm non.
Một hôm, mẹ Thảo nói: Mai thứ bảy, con đi bán sách giúp mẹ nha, mỗi cuốn sách bán được con được 5.000 đồng.
– Bán sách hả mẹ, con có nên đi không?
– Mẹ nghĩ là nên, một công việc nhẹ nhàng để tự kiếm một khoản tiền nhỏ cho mùa hè đi chơi sắp tới, con nghĩ sao?
– Mẹ có vi phạm vào “quyền trẻ em” không vậy?
– Quyền gì vậy con?
– Điều 32 Công ước quốc tế về Quyền trẻ em: “Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được bảo vệ không bị bóc lột về kinh tế và không phải làm bất kỳ công việc gì nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến việc học hành của trẻ em, hoặc có hại đối với sức khoẻ hay sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức hay xã hội của trẻ em”.
– À, vậy con đọc cho kỹ từng dòng nha, xem thử việc đi bán sách vào buổi sáng ngày nghỉ giúp mẹ và cũng là để giúp cho sự “tự lập” của bản thân thì có vi phạm hay không. Ngoài ra mẹ thấy, việc bán sách của con cũng rất hữu ích và có cả sự khuyến khích của Liên hiệp quốc đó.
– Vâng, con đọc rồi, nếu con không cảm thấy bị “bóc lột” mà là tự nguyện tham gia cũng như việc bán sách của con không nguy hại, không ảnh hưởng đến việc học hành và sức khoẻ thì chắc là mẹ không vi phạm rồi. Nhưng mà mẹ nhắc đến việc bán sách có lợi ấy có trong các điều khoản của Liên hiệp quốc là sao?
– Đây con: điều 17, câu 3: Khuyến khích việc sản xuất và phổ biến sách cho trẻ em.
– Hôm nay bán sách gì vậy mẹ?
– Sách thai giáo, sách dạy kỹ năng sống, sách truyện thiếu nhi.
– Được rồi, con đi với mẹ. Nhưng con chỉ bán một buổi thôi nha mẹ, buổi chiều con muốn ở nhà đọc sách.
– Được mà con, một hay hai buổi tuỳ con, miễn là con không cảm thấy bị “bóc lột” là được. Nhưng mẹ cũng nhắc con chuyện này. Hôm trước mẹ có kể chuyện có cô bé tên Tiên, ở Phan Thiết, đi bán đậu phộng rang và chewing-gum, mẹ thấy bé nhỏ quá nhưng nghĩ chắc là ở quê nên nhỏ con, khi hỏi mới biết bé mới năm tuổi rưỡi bằng tuổi em My thôi. Bé có đi học mầm non nhưng chiều đến tối thì đi bán phụ kiếm tiền cho gia đình ở các quán nhậu. Riêng số phận của bé Tiên, thì con nghĩ sao?
– Dạ, con sẽ trả lời mẹ sau, đây là một hoàn cảnh đặc biệt quá, mẹ à. Nghe mẹ kể, đầu tiên là con có cảm giác thấy tội cho bé quá.
Kể từ số này, báo Thế Giới Tiếp Thị sẽ phối hợp với hội quán Các bà mẹ TPHCM mở mục “Suy nghĩ cùng con” giới thiệu những câu chuyện mà phụ huynh và các em sẽ cùng thảo luận. Cuối mỗi câu chuyện là việc tương tác với bạn đọc của báo, những câu trả lời và bài viết được chọn sẽ có món quà (*) làm đầy tủ sách gia đình bạn. Trân trọng giới thiệu.
HQCBM
Theo TGTT
(*) Ba cuốn sách Học thế nào bây giờ – dành cho học sinh cấp2 của tác giả André Giordan, giáo sư đại học Genève sẽ được gởi đến cho các bạn đọc trả lời sớm nhất về trường hợp bé Tiên. Các bạn gởi đến email: suynghicungcon@gmail.com
Vui lòng đề trong thư số điện thoại, địa chỉ liên lạc để gởi sách.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này