15:11 - 15/12/2016
Cho em cuộc đời mới trong Giáng sinh an lành
Mỗi năm, đến mùa lễ hội tháng 12, không chỉ phố phường rộn rã người mua sắm nhộn nhịp, mà còn rất nhiều các thân phận mưu sinh kiếm tiền về quê… và cũng có rất nhiều người khác đang vật lộn với bệnh tật, khốn khổ, đói nghèo để qua mùa đông rét mướt.
Sài Gòn, thành phố của những cộng đồng đang dìu nhau qua khốn khó, chung tay giúp đỡ những số phận bất hạnh.
Ước vọng sống an yên của một doanh nhân
Nói chuyện được với một doanh nhân vào cuối năm không dễ, ai cũng bận rộn và tất bật. Cô bạn kinh doanh đang ốm nghén phải làm lương thưởng cuối năm cho nhân viên trên giường bệnh.
Chị chủ hãng nước khoáng thì hẹn mãi chục lần mới tranh thủ mười lăm phút để vội vã bàn chương trình nước uống học đường cho trẻ em.
Còn anh, tổng giám đốc một công ty xây dựng – thiết kế thì gọi tôi vì muốn gặp gấp. Tôi nhìn lên lịch, hiểu ra: ngày đã đến, giờ đã điểm: Giấc mơ đêm mùa đông. Giấc mơ cho những em bé có cơ may thoát khỏi tử thần để quay về với gia đình cho mùa đông ấm.
Buổi sáng trời xuân Sài Gòn dễ chịu, anh kể chuyện đi chữa trị ung thư về, gương mặt còn phảng phất những nỗi đau, không tươi như ngày trước. Nhưng ánh mắt thì rực sáng “khoe” với tôi rằng chương trình Giấc mơ đêm mùa đông năm trước đã giúp chữa trị cho 187 em bé. Trong đó, có những em bé đã lành hẳn và quay về nhà tiếp tục đi học.
Rồi anh băn khoăn: có những em khi được quay trở về nhà, thì không chắc còn nơi trú ẩn vì cha mẹ đã bán hết tài sản để cứu sống cho em. Cả nhà đi ở nhờ, ở trọ và có khi em cũng không chắc được đi học tiếp vì không có tiền.
Tôi chợt nhớ câu chuyện của một người bạn kể lại rằng, cô hỏi một nghiên cứu sinh người Arập ở Anh về giáo dục, anh nói rằng ở đất nước anh một đứa trẻ sinh ra từ mầm non đến đại học đều được học miễn phí vì chính phủ Anh nêu rõ quan điểm rằng: đầu tư cho giáo dục, trẻ lớn lên thành công dân tốt, đất nước sẽ không phải xây bệnh viện, nhà tù.
Lo cho một đứa con bị bệnh nan y, cha mẹ vất vả ngược xuôi để có thể giữ con lại bên đời. Lo xong rồi, gia cảnh lâm vào khó khăn, cha mẹ tiếp tục bươn chải để nuôi con. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng có điều kiện ngay.
Việc giúp cho một đứa trẻ đến trường phải tìm đến những mạnh thường quân, cả xã hội giúp, nhưng cảm giác phải sống nhờ vào lòng tốt suốt đời, không dễ. Trong khi việc đầu tư cho giáo dục, chính là bắt nguồn từ chính sách và “lòng tốt” của thể chế nắm vận mệnh quốc gia này.
Anh bạn tôi giờ này năm ngoái cũng ngược xuôi lo kinh phí cho chương trình, vận động cộng đồng doanh nhân đồng hành cho Giấc mơ đêm mùa đông ra đời, năm nay anh còn thêm một gánh lo cho các em nhỏ ung thư đã may mắn được sống trở về với vòng tay cha mẹ và một tuổi thơ bên bạn bè, thầy cô dưới mái trường.
Hai gánh hai vai, anh vẫn mỉm cười nhẹ như không nói với tôi: mình đã bước vào cuộc đời này một lần nữa sau ca mổ sinh tử. Giờ thì mình sẽ nắm tay các em đi tiếp, không buông.
Đông ấm từ những bàn tay nhỏ
Cô bạn học cùng thời sinh viên, nay đã trở thành một bà mẹ nổi tiếng vì những hoạt động xã hội thiện nguyện. Cũng mới năm ngoái, cô nghĩ ra chương trình Đông ấm, và dùng mọi hoạt động để quyên góp, dành tiền mua áo ấm, quà bánh và cả học bổng cho các em bé nghèo vùng núi vào mùa cuối năm rét mướt.
Hôm rồi đến hội chợ bán hàng gây quỹ Đông ấm, thấy các em bé gọi lại: “Mua đi cô, năm ngàn cái vòng tay, mười ngàn cái vòng cổ, con tự làm đó. Bé gái lớp 3 giới thiệu, em trai lớp 1 của cô bé giơ cái bảng ghi giá. Nét mặt con hân hoan, vui sướng khi có người mua hết chục cái vòng của chị gái xỏ cả tuần nay cho hội chợ này. Rồi cô bé nói, con có làm kẹp sách, con vẽ và tô màu, một ngàn một cái, cô có mua không?” – Có chớ, bán cho cô mười cái đi!
Ghé qua một gian hàng của mấy mẹ con đang tíu tít nói chuyện, nhận ra người mẹ bị mù. Hỏi chuyện mới biết cả hai vợ chồng đều lớn lên từ trường mù, lấy nhau và sau đó ra ở riêng, sinh được hai con, một trai, một gái đều mắt sáng và rất khôi ngô. Hai vợ chồng làm nghề làm móc khoá từ các hạt nhựa bán.
Nghề này họ cũng học được từ trường mù ra. Vất vả nhưng may con cái lớn lên từ nhỏ đã giúp được mẹ cha. Hạnh phúc này tiếp tục được trao truyền cho những đứa trẻ kém may mắn khác. Lần này mấy mẹ con tham gia bán hàng gây quỹ và mong ước được làm điều này nhiều hơn nữa.
Không phải những người đã từng bất hạnh mới muốn gửi đến hạnh phúc của họ cho những người đồng cảnh ngộ. Ngay cả những đứa trẻ được sinh ra trong nệm êm chăn ấm cũng nhận được những bài học nếu cha mẹ chúng dạy dỗ con hàng ngày ý thức về sự sẻ chia.
Đông ấm, Giấc mơ đêm mùa đông… hay tất cả những chương trình giúp cho những em thơ, những gia cảnh nghèo khó trong mùa Giáng sinh này đều đã dần trở thành một biểu tượng của lòng từ – như hình ảnh ông già Noel với chiếc xe Giáng sinh chở đầy quà yêu thương.
Chương trình năm nay sẽ diễn ra vào tối ngày 22/12/2016 tại GEM Center.
bài, ảnh Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này