10:28 - 18/03/2018
Hội họa: Danh mục bản sắc nghệ thuật
Thật phi lý khi ta luôn cứ đặt câu hỏi với nghệ sĩ rằng: “Tại sao anh chọn vẽ người này mà không phải là người kia”.
Thế giới, như ta thấy, không hẳn là người khác thấy. Nhưng nghệ sĩ có lý do riêng để anh ta chọn một góc nhìn vào thế giới, đặc biệt là Olan Ventura trong triển lãm Danh mục bản sắc nghệ thuật với 308 bức tranh về các nhân vật nổi danh trong lịch sử và nghệ thuật thế giới. Tại triển lãm nổi bật ở Philippines này, đã được giới thiệu như sau:
“Olan Ventura đã sáng tạo nên một danh mục hình ảnh mô tả lịch sử nghệ thuật Philippines và thế giới, thông qua chân dung các nghệ sĩ kết hợp với hình tượng phù hợp – hình tượng này được lấy từ tác phẩm đặc trưng nhất hay được tái tạo từ phong cách ký tên của họ.
Trải dài từ những bậc thầy lớn tuổi cho đến những vị thầy trẻ và những nhân vật đương thời, những bức chân dung này kết hợp hình ảnh với tên tuổi và biểu thị cá tính đằng sau bức ảnh – mối liên hệ hay sự kết hợp đó thường mờ nhạt đi khi nghệ thuật đã trở thành bản sắc của một cá nhân.
Khi nghệ thuật mà họ tạo nên có được đời sống riêng của nó, nghệ sĩ sẽ hoà tan thành nhà sáng tạo vô hình trước chính công chúng mà họ tác động và truyền cảm hứng.
Cuộc triển lãm này nỗ lực gia tăng tính gần gũi cho cuộc hội ngộ giữa nghệ sĩ và khán giả – một cuộc hội ngộ thường thiếu vắng tính cá nhân, đồng thời khơi gợi khán giả nhìn nhận sâu hơn vào tác giả trong bức ảnh.
Bởi các nghệ sĩ được lồng vào những hình ảnh đặc trưng của họ, nên họ cũng bước vào cái thế giới mà họ đã tưởng tượng và mô tả”.
Trong số các bức tranh đó có hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn (sinh năm 1965 ở Việt Nam) đã được Olan vẽ dựa trên một phác thảo từ bức tranh của chính hoạ sĩ họ Nguyễn (hình).
Bức tranh về các nhân vật do Olan Ventura thực hiện đã truyền cho một cảm hứng đặc biệt về sự lao động – sáng tạo bằng mọi góc nhìn. Nó đặc sắc ở chỗ khiến cho người ta nghĩ đến lịch sử con người và sự trần trụi của cái ác được phơi bày từ cái nhìn của một nghệ đầy trách nhiệm với thời đại của anh ta. Cho nên, họ được quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, để trên từng ngày đến với cái kết thúc cuộc đời, không đơn giản chỉ là sự chết, mà chính là sự hồi quy của tính bản thiện. Điều mà ai chúng ta cũng đều tin tưởng, như một đức tin tuyệt đối vào một Đấng toàn năng nào đó.
Olan Ventura (sinh năm 1976, người Philippines) tốt nghiệp chương trình Fine Art tại đại học Miền Đông (University of the East) năm 1998. Từ đó đến nay, Olan đã tổ chức lần lượt 16 cuộc triển lãm cá nhân và tham gia nhiều cuộc triển lãm tập thể tại nhiều phòng triển lãm và không gian nghệ thuật tại Philippines, Malaysia, và Singapore. Một số cuộc triển lãm cá nhân của Olan gồm: Black Light, White Shadow tại Ayala Museum Manila (2011), Dark Light (2010) và Negative Light (2009) tại West Gallery Manila, Toy Box (2009) tại TAKSU Kuala Lumpur. Olan Ventura là người được nhận giải thưởng Juror’s Choice Award, 2005 Philippines Arts Award, và Most Outstanding Alumnus (Arts & Culture) 2007 từ đại học Miền Đông, Manila. Olan Ventura sống và làm việc tại Manila, Philippines.
Khánh Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này