11:26 - 06/05/2018
Cà phê sáng thứ tư: tháng tư Maxima
Cũng là 30/4, nhưng câu chuyện dưới đây chẳng liên quan lễ hội xứ mình.
Ở Hà Lan, 30/4 hàng năm là “Ngày Nữ hoàng”, là dịp dân chúng vui chơi nhảy múa, nhưng tháng 4/2013 thành phố Amsterdam mở hội đặc biệt: sau 33 năm trị vì, nữ hoàng Beatrix trao ngai vàng lại cho con trai, khiến thái tử Willem-Alexander 46 tuổi trở thành nam vương đầu tiên của Hà Lan sau 123 năm các triều đại nữ hoàng.
Mười năm trước, quyết định kết hôn của thái tử Willem-Alexander gây tranh cãi dữ dội trong hoàng gia và công luận, không chỉ bởi công nương tương lai Maxima Zorreguieta không thuộc giới quý tộc, không theo đạo của hoàng gia, mà còn do bố cô, Jorge Zorreguieta từng ở trong nội các Tổng thống Videla, kẻ bị cho đã chỉ huy thủ tiêu 30.000 người Argentina bất đồng chính kiến từ năm 1976 – 1983. Sau khi nữ hoàng không ngăn được tình yêu của con trai, quốc hội Hà Lan đã cho điều tra “nhà gái”, với kết luận khó tin Zorreguieta vô can; nhưng cũng không tìm ra chứng cứ Zorreguieta chỉ huy tội ác. Trong những điều kiện hoài nghi như vậy, Zorreguieta không được phép đến lễ cưới con gái; và cũng không được mời dự lễ đăng quang hoàng hậu Maxima tháng 4/2013.
Trả lời phỏng vấn sau ngày cưới, Maxima nói cô rất buồn không có cha bên cạnh vào giây phút trọng đại, nhưng “mọi chuyện đã xảy ra và tôi hiểu người dân Hà Lan muốn làm rõ những quá khứ bị che đậy”. Một cách kín đáo, công nương tương lai đã chọn trang hoàng các phòng tiệc cưới 30.000 bông hoa, tương ứng số người Argentina bị sát hại trong chế độ độc tài. Ngoài ý nghĩa số hoa ngày cưới, cuộc gặp Hội những người bà Quảng trường tháng Năm công khai tố giác tội ác của Videla, các hoạt động xã hội hiệu quả, Maxima đã thu phục tình cảm dân Hà Lan.
Nhìn những bức ảnh thân mật với con dâu, người ta càng quý trọng nữ hoàng Beatrix. Hẳn bà đã vô cùng khó khăn khi cùng lúc phải bảo vệ hình ảnh “Hoàng gia trong sạch” và hạnh phúc của con trai, bằng một quyết định nhân văn: chấp nhận Maxima nhưng “cấm cửa” thông gia! Có lẽ vậy chăng mà ngày lễ tấn phong vua Willem-Alexander tháng 4.2013, giữa rừng người áo cam tụ họp ở quảng trường trung tâm, người ta bắt gặp lác đác cờ Argentina và biểu ngữ “Cám ơn Hà Lan đã tin yêu Maxima”.
Chẳng ăn nhập gì nhau, nhưng sao một “hoà giải” khó khăn, trong ngày lịch rất quen cứ làm ta thao thiết…
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này