10:56 - 11/11/2018
Cà phê sáng thứ Tư: Các người biết rõ mình là ai
Mấy ngày này, ngồi đâu, đi đâu, xem đâu – dù không chủ tâm – cũng nghe tiếng xì xào ca thán vị này vị kia, ông này ông nọ, bà nọ cô kia, nói màu nói cọ để xuê xoa, khoả lấp bao nhiêu “trũng/lún” đường đi lẫn đạo đời.
Người bi quan kêu công lý mắc kẹt đâu đó chưa ra, người lạc quan kêu – dẫu – không ra thì các chân dung đen/xám sau lớp hào quang hoen gỉ vẫn cứ rành rành trong nhận thức của nhân gian. Người viết bài này thuộc típ lạc quan khi tin rằng con người, trừ khi chết, vẫn luôn luôn sở hữu một quyền năng tối thượng. Đó là quyền được nghĩ về ai đó bằng lòng tôn kính, yêu thương, hoặc ghê tởm, khinh khi…
Sau lần rúng động chính trị năm 1968 do nhóm đạo diễn Làn sóng mới điều dẫn, lễ bế mạc liên hoan phim (LHP) Cannes 2018 hồi tháng 5 mới đây hẳn mãi mãi đi vào lịch sử, khi khách mời bị bêu danh, kết án trực diện ngay trên sân khấu. Cành cọ vàng LHP Cannes lần thứ 71 này được trao cho đạo diễn Hirokazu Kore-eda với bộ phim Shoplifters, về một gia đình ăn trộm sống vất vưởng bên lề xã hội Nhật Bản, là một ghi dấu đẹp. Nhưng nó không thể đánh tan đám mây đen bao phủ khung trời tráng lệ của LHP: Ủng hộ phong trào Me Too, trước đó, thảm đỏ Cannes đã nháo nhác bởi việc 82 phụ nữ trong ngành điện ảnh đã cùng đứng bên nhau để tuyên bố quyền phụ nữ, chống lại những “con ngáo ộp” lợi dụng quyền lực để lạm dụng trong nghệ thuật thứ bảy.
Nhưng rúng động nhất là lời tố cáo “kinh thiên” ngay sát giờ trao giải của nữ đạo diễn người Italy Asia Argento trước hàng ngàn khán giả và khách mời quốc tế danh giá. Rằng năm 1997, bà đã bị Harvey Weinstein, ông trùm Hollywood hãm hiếp ngay tại khuôn khổ LHP Cannes.Argento nói, bà tin rằng Harvey Weinstein sẽ không bao giờ được chào đón ở đây, trong cộng đồng phim ảnh này lần nào nữa. Và rằng con người ghê tởm đó sẽ phải sống trong sự tủi nhục cho đến cuối đời. Không dừng lại ở sự tố cáo lịch lãm, Argento tuyên bố phẫn nộ và riết róng: “Ngay tại đây, trong khán phòng này cũng có những kẻ chưa bị tố cáo về hành vi không hợp lẽ của mình với phụ nữ. Các người biết rõ mình là ai.Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi biết các người là ai, và chúng tôi sẽ không cho phép các người có thể đào thoát khỏi tội lỗi nữa”.
Ôi! “Các người biết rõ mình là ai”, “Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi biết các người là ai”. Hoan hô đạo diễn Asia Argento!
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này