11:17 - 01/09/2019
Becoming – Chất Michelle (Kỳ 3): Trải nghiệm quyền lực và trở về với ngôi nhà đời thường
Tuy phải sống trong môi trường mới, Michelle cùng bọn trẻ phải thích nghi nhanh như những người lao động thường nhật ở Nhà Trắng, cũng là những con người bình thường mà người mới và cũ cần làm quen và tạo sự gần gũi thân mật, bảo đảm sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau ở cả hai phía.
Bà Michelle cố gắng tiết giảm mọi sự xa hoa trong sinh hoạt gia đình so với trước đây, tạo tính nhân văn hơn giữa những con người nơi thâm nghiêm, làm cho ai cũng không còn tự coi mình là vô hình. Thực tâm, bà không muốn mình trở thành món trang trí đỏm dáng trong các bữa tiệc hay lễ lạt ở Nhà Trắng. Các con bà tự dọn phòng mỗi sáng, không nhờ vả hay yêu cầu bất cứ việc gì, trừ những việc chúng không tự làm được. Bà quyết định mở khu vườn ngay trong Nhà Trắng, dù lúc đầu có khó khăn đôi chút, vì phải thuyết phục sở Công viên quốc gia và đội quản lý đất đai Nhà Trắng. Nhưng rồi bà cũng vỡ hoang được 100m2 hình chữ L, mà từ ngoài Nhà Trắng có thể nhìn thấy. Mảnh vườn này do bà và các học sinh tiểu học gần đó chăm nom. Bà cho biết chỉ trong hai tháng rưỡi, với 200 USD sắm cây giống và đất sạch, một ít phân bón, đã thu được 40kg sản phẩm được chế biến thành thực phẩm ngay trong Nhà Trắng. Bà muốn mở rộng hơn mảnh vườn để góp phần quảng bá việc dùng thực phẩm ngon và lành, ngăn chặn nạn béo phì tăng nhanh trong trẻ em…
Cuộc tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo đã thúc giục ông Obama và bà Michelle phải di chuyển nhiều trong các cuộc vận động, với những kế hoạch được vạch ra kỹ càng và nhiều lo lắng. Chi phí bỏ ra cực kỳ lớn. Cả Obama và Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts (sau trở thành ứng viên đảng Cộng hoà), mỗi người sẽ phải vận động được hơn 1 tỷ USD để tiến hành chiến dịch tranh cử. Và vì trách nhiệm tổng thống nhiệm kỳ hai rất nặng nề, như số phận đạo luật Chăm sóc sức khoẻ mới, sự tham gia của Mỹ trong nỗ lực chống Biến đổi khí hậu toàn cầu, số phận những người làm việc ở Nhà Trắng cũng mơ hồ. Lại nữa, một bộ phận nghị sĩ Cộng hoà cứng rắn không thông qua việc phát hành trái phiếu mới của chính phủ, hay gọi là nâng trần nợ công của chính phủ, trừ phi ông Obama cắt giảm lớn đối với các chương trình an sinh xã hội, Medicaid và Medicare; trong khi việc tăng số việc làm vẫn ì ạch, Mỹ vẫn chưa phục hồi kinh tếở mức cần thiết, sau khủng hoảng 2008…
Năm 2011, cả ba lần Obama trình các dự luật có thể tạo ra hàng nghìn việc làm mới, phân cấp ngân sách cho các tiểu bang tuyển thêm giáo viên và lực lượng phản ứng nhanh, đều bị đảng Cộng hoà bác bỏ… Có ông nghị Cộng hoà thẳng thừng tuyên bố là “chỉ để ông Obama đảm nhiệm một nhiệm kỳ duy nhất”.Tuy vậy, vẫn có nhiều điều hy vọng. Cuối năm 2011, người lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq; quá trình rút quân cũng diễn ra từ từ ở Afghanistan; những điều khoản chính của đạo luật Chăm sóc sức khoẻ hợp lý – Medicare – bắt đầu có hiệu lực. Thế là họ vẫn lao vào công việc như không biết mệt. Họ thuyết phục Darden Restaurants, công ty mẹ của chuỗi nhà hàng Olive Garden và Red Lobster, phục vụ 400 triệu suất ăn vừa ngon vừa lành cho trẻ em. Michelle và phu nhân phó Tổng thống Joe Biden đã đến thăm gia đình trung sĩ Johnny Agbi, bị gãy cột sống và chấn thương não trên chiếc trực thăng bị tấn công ở Afghanistan. Nhà anh đang được các tổ chức phi lợi nhuận cải tạo cho phù hợp với tình cảnh ngồi xe lăn của anh. Những hành động cụ thể với kết quả nhỏ như vậy, đã góp phần kết nối người dân Mỹ lại với nhau. Bất chấp những gì những người Cộng hoà làm để Obama chùn bước, ông cũng đã chiến thắng với nhiệm kỳ thứ hai.Cuộc chiến đấu mới vẫn gay go, nhưng không được phản ánh trong hồi ký này.
Kể từ năm 2006, lần đầu tiên Barack thông báo sẽ ra tranh cử tổng thống và quyết liệt giành được vai trò vẻ vang đó vào cuối năm 2011, cho đến ngày 20.1.2017 Obama chính thức rời Nhà Trắng. Trong tám năm đó, Michelle bắt đầu tập làm quen với tư cách là người của công chúng Mỹ, quen dần tư thế đệ nhất phu nhân da đen đầu tiên của Hoa Kỳ, không tự ti mặc cảm, mà luôn phấn đấu để ai cũng quý mến và tôn trọng. Đó là thời gian bà đã không ngừng đấu tranh để giải quyết nhiều mâu thuẫn, nghịch lý trong cuộc đời, xa lánh những cám dỗ vật chất hay từ vị trí vai trò dù không chính thức trong bộ máy đồ sộ phức tạp của nước Mỹ, cố gắng phải giỏi giang, thông minh, nhanh hẹn hơn, nhưng phải luôn là chính mình đã được lớn lên từ sự dạy dỗ của cha mẹ, không vồ vập với những phù hoa ngắn hạn. Đồng thời, Michelle đã tận tâm sát cánh cùng Obama trên từng chặng đường gian nan, kể cả nguy hiểm theo phương châm, tất cả vì chồng con thân yêu.
Bước ra khỏi Nhà Trắng sau tám năm về với ngôi nhà riêng gạch đỏ giản dị, bài trí nội thất, tự nấu ăn, rửa bát đĩa… mới đúng là cuộc sống thực gần gụi cuộc sống chung của xã hội. Không còn cần trình báo an ninh khi đi ra khỏi nhà, ở Nhà Trắng không có ai làm hàng xóm, thì nay khác rồi. Sự êm dịu, yên tĩnh ở căn nhà mới là cơ hội ngẫm nghĩ những chuyện đã qua, nghĩ nhiều cho những người nghèo khó hơn mà không cần ai nhắc nhở. Vui vì mình mới chính là mình.
Cuốn sách Chất Michelle được Lê Duy Khương chuyển dịch từ nguyên tác Becoming do nhà xuất bản Tổng Hợp và công ty sách First News ấn hành tháng 7/2019. Sách có bán tại hệ thống các nhà sách và online trên toàn quốc.
Nguyễn Kiến Phước (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này