10:16 - 28/10/2018
Nguyễn Ngọc Tư: Giải Văn chương Đức 2018 và tuyển tập mới nhất
Tác phẩm “Cánh đồng bất tận”, bản dịch Endlose Felder với sự nỗ lực của nhóm dịch giả Prof. Günter Giesenfeld, bà Marianne Ngô, cô Aurora Ngô và anh Nguyễn Ngọc Tân, đã góp phần đem lại giải thưởng LiBeraturpries 2018 cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Tác phẩm này lúc đầu do chính Prof. Günter Giesenfeld chọn, vì ông cho rằng các tác phẩm văn học của Việt Nam dịch sang tiếng Đức rất hiếm. Đây là lần thứ hai giải LiBeraturpries 2018 được trao cho nhà văn Việt Nam Nguyễn Ngọc Tư, lần đầu tiên giải này đã trao cho nhà văn Phạm Thị Hoài với tác phẩm Thiên sứ năm 1993. Giải thưởng này dành riêng để trao cho các tác giả từ châu Á, Phi, Mỹ Latinh và thế giới Ả Rập do hội Litprom (hiệp hội Thông tin và giới thiệu xu hướng phát triển văn học) tổ chức.
Viết vì những lời thì thầm
Một độc giả là người Việt ở Đức cho biết, buổi gặp mặt nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhân dịp trao giải diễn ra tại Frankfurter Buchmesse, khiến cho bà rất cảm động vì sự chân chất của nhà văn. Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ rằng, chính những câu chuyện trong đời sống hàng ngày khiến chị suy nghĩ nhiều về nó, bị những ý nghĩ ấy ám ảnh, thúc giục để viết ra và có lẽ về sau, chị thấy rằng chính nhờ viết ra như vậy mà chị có thể góp phần chia sẻ nhiều cảnh đời, nhiều số phận bất hạnh muốn lên tiếng nhưng không thể nói ra được.
Trong diễn từ nhận giải của mình, Nguyễn Ngọc Tư đã viết: “Những cuốn sách đánh thức bản năng viết, giúp tôi bước vào thế giới văn chương bằng những câu chuyện, nhưng chính chúng đôi khi đã làm tôi thấy mình biến dạng, chực tan đi không dấu vết gì.
Nhưng may thay, tôi là một người viết. Và lúc tôi viết, tôi cố định lại hình dáng và tiếng nói của mình, lấy lại những màu sắc vốn có, bởi những lời đáng sợ kia đã ngừng bên ngoài trang giấy. Duy nhất, lúc đó, chỉ còn lời thì thầm.Hãy kể câu chuyện này.Hãy kể câu chuyện này.Hãy kể câu chuyện này”.
Cố định một đám mây – tác phẩm mới nhất
Cũng trong thời điểm nhận giải ở Đức, thì tại Việt Nam, tuyển tập mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mang tên Cố định một đám mây do Phanbook và NXB Đà Nẵng vừa được ấn hành. Buổi gặp gỡ giao lưu với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng thứ tư, ngày 24/10/2018 tại đường sách Nguyễn Văn Bình,TP.HCM.
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên đã nhận xét: “Ở tập truyện ngắn này, với Nguyễn Ngọc Tư làm một sự ra đi có bề lý tính. Câu văn gọn hơn, ít tính từ, ít những từ láy vốn đã là gia vị làm nên ít nhiều đặc biệt trước đó. Khung cảnh đời sống và văn hoá vùng miền, vẫn vậy.Nhưng hiện đại hơn trong cách hành xử với nhân vật.Nhân vật dẫn dắt nhà văn đi qua những ngã rẽ khó ngờ. Một người đuổi theo gánh thuốc sơn đông mãi võ để mua thuốc ghẻ mấy chục năm sau mới về nhà, một người vợ chơi vơi trên bãi biển với những dấu hỏi mơ hồ sau khi chồng mình bơi đi không thấy quay lại, một gánh hát với những mối quan hệ trôi dạt, một nữ nhà văn tuổi bốn mươi bị các nhân vật phụ dẫn đi mịt mù trên trang giấy… Một hiện thực xao lãng và rã rời trên những trang viết với nghệ thuật truyện ngắn điêu luyện.Đáng chú ý nhất là truyện Vào ngày linh ái nở, điểm nhấn của tập này. Chỉ là chuyện hai anh lính đóng quân trên một hòn đảo, cố gắng phá vỡ sự đơn điệu nhàm chán bằng cách… cài bom cho nổ tung hòn đảo. Vậy mà các cuộc truy vấn cứ nghiêm trọng hoá với câu hỏi, liệu có thế lực nào đứng phía sau dắt dây?”.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này