10:06 - 28/10/2018
‘Người bất tử’ – bom tấn của điện ảnh Việt?
Cuối cùng sau bao nhiêu mong đợi, bộ phim bom tấn “Người bất tử” do đạo diễn Victor Vũ thực hiện đã ra mắt khán giả đại chúng khởi chiếu từ thứ sáu, ngày 26/10/2018.
Với kinh phí khủng, Người bất tử được hy vọng sẽ khuấy động thị trường phim chiếu rạp trong những tháng cuối cùng của năm 2018. Bộ phim khởi đầu bằng hình ảnh cô gái An (do Đinh Ngọc Diệp thủ vai) thức dậy bên bờ biển và không hiểu tại sao cô lại xuất hiện ở đó. Câu chuyện dần hé lộ về sự kỳ lạ mà An gặp phải mỗi khi bằng những cơn mộng du cô đã đi qua nhiều vùng đất khác nhau. Một bà thầy bói đã nói rằng, có điều gì đó đang triệu hồi An trong khi cô đang cố gắng tìm phương thuốc chữa trị căn bệnh ung thư của con gái mình. Và cuối cùng, An đã tìm thấy quyển nhật ký của Hùng (Quách Ngọc Ngoan thủ vai) – một kẻ bất tử.
Trong cuốn nhật ký của Hùng, từ một đứa con thứ trong một gia đình dòng dõi ở miền quê Bắc bộ dưới thời Pháp thuộc. Hùng yêu Liên (Jun Vũ thủ vai) – một nàng ả đào xinh đẹp. Tuy nhiên, vì không muốn Hùng được chia tài sản, anh trai của Hùng đã thuê người giết Hùng và lấy Liên làm vợ. May mắn Hùng được một ông thầy pháp cứu sống, ông ta đã truyền cho Hùng thuật bùa ngải để trả thù, đồng thời giúp Hùng được bất tử. Nhưng mọi sự bất tử đều có cái giá của nó.
Bộ phim của Victor Vũ tương đối phức tạp với nhiều tuyến nhân vật, đặc biệt là sự dàn trải bối cảnh phim từ thời Pháp thuộc cho đến bối cảnh hiện đại. Chính vì thế, phim tương đối dài với 130 phút chiếu rạp. Tuy nhiên, nhờ vào bối cảnh đẹp và những cảnh quay bắt mắt, cùng một câu chuyện kỳ lạ có pha nhiều yếu tố kinh dị, rùng rợn nhuốm màu tâm linh, nên câu chuyện phim không nhàm chán. Victor Vũ đã tận dụng sở trường của mình trong việc tạo ra một không khí phim rùng rợn và ly kỳ, để tạo nên một sản phẩm khá bắt mắt, cũng như tạo nhiều yếu tố bất ngờ.
Tuy nhiên, cũng như nhiều tác phẩm điện ảnh Việt khác, bộ phim yếu về khâu kịch bản với những lời thoại thiếu chiều sâu, và một câu chuyện thiếu những giải thích hợp lý, cũng như xây dựng tốt các tuyến nhân vật, như nhân vật An của Đinh Ngọc Diệp gần như bị mất kết nối với cả bộ phim, khiến người xem có thể hụt hẫng. Cũng vậy, Jun Vũ và Thanh Tú, không có nhiều đất diễn hơn để thể hiện trọn vẹn tình cảm của họ dành cho nhân vật Hùng, vốn là kẻ bất tử luỵ tình nhưng vẫn ham mê mạng sống của mình hơn hết thảy. Và cái kết không mang lại cảm giác thoải mái, vì được xử lý chóng vánh, mơ hồ.
Người bất tử là một sản phẩm điện ảnh đáng trân trọng dù cho nó còn quá nhiều sai sót cần nhìn lại. Vì trong khi thị trường đang chạy theo các tác phẩm hài, tình cảm, lãng mạn hòng kiếm được doanh thu phòng vé tốt, thì Victor, kể từ bộ phim Lôi Báo đã dám thể nghiệm những thể loại khác một cách đầy mạo hiểm.
Những bộ phim ra rạp cuối tuần này
1. First Man của đạo diễn Damien Chazelle. Sinh năm 1985, nhưng Damien đã thuộc vào danh sách đạo diễn làm phim để “rinh giải”, như suýt chút nữa thì người đàn ông trẻ tuổi này đã ẵm được Oscar cho phim xuất sắc nhất với La La Land.
2. A simple favor của Paul Reig: đây chắc hẳn là một bộ phim hài tội phạm thú vị với sự tham gia của hai người đẹp Blake Lively và Anna Kendrick.
3. Người bất tử: mọi review cho bộ phim này của Victor Vũ đều không công bằng với chính đạo diễn và ê kíp làm phim. Vì đây là một sản phẩm khán giả nên đi xem.
4. Bad times at the El Royale: bộ phim có nhiều nhân vật và mỗi nhân vật đều đóng vai trò quan trọng trong việc mở khoá bí ẩn, được cài cắm khéo léo về định mệnh và sự trớ trêu.
Khuyến mãi ở BHD: nếu bạn muốn tiết kiệm tiền để xem được nhiều phim và nếu bạn có xài ZaloPay, thì có thể đến rạp BHD, sử dụng ZaloPay với giá vé chỉ 15K cho hai vé và combo bắp nước.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này