22:21 - 22/12/2017
Ngắm hoa và hơn thế nữa
Thử tìm về một chốn rong chơi mùa cuối năm, ở phố núi. Dù mùa lễ hội ào ạt nhưng cũng vẫn còn chốn thinh lặng chỉ có đồi cỏ và gió mùa đông lạnh, khiến ta thèm một hơi ấm chốn bình an.
Về chốn hoa, áo dài và lụa
Festival Hoa Đà Lạt năm nay, diễn ra từ ngày 23 – 27/12/2017 tại khắp tỉnh Lâm Đồng, trong đó có hai thành phố chính diễn ra lễ hội là Đà Lạt và Bảo Lộc. 15 chương trình chính thức đươc diễn ra trong năm ngày: ngay sau đêm khai mạc lễ hội hoa diễn ra ở quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) được truyền hình trực tiếp trên VTV1, là các chương trình khác song hành cũng lần lượt được mở ra. Cũng vào lúc 20h ngày 24/12, tại đây diễn ra lễ hội rượu vang Đà Lạt. Ngày thứ ba, tuần lễ áo dài Thời trang – Lụa diễn ra, và ngày hôm sau, 25/12, chương trình Duyên dáng Việt Nam sẽ trình diễn trong tưng bừng ánh sáng. Ngày cuối 26/12 là ngày tôn vinh những người làm nông ở nơi cao nguyên đất màu mỡ đã tạo ra “thương hiệu” rau củ quả Đà Lạt, giờ lưu hành khắp tứ xứ bốn phương trời.
Lễ hội hoa sẽ khiến Đà Lạt rộn rã ở khắp nơi, phố xá ngập người, đó cũng là thói quen rong chơi của người Việt mùa lễ hội, đông mấy cũng mê. Khác xưa Đà Lạt tháng 12 chỉ có sương mù và ánh đèn thành phố nhấp nhánh trong mắt người tha phương thêm buồn mà nhớ.
Nhưng người Đà Lạt vẫn có những hoài niệm về phố cũ, đồi thông và những con suối nhỏ thì thầm. Tình nhân có thể ngắm mimosa ánh bạc hoang dại, hay nhặt những quả ngo rơi dưới từng bước chân, cúi xuống để ngắm cây thông non vói tay từ mặt đất bằng những cành xanh nhọn mà êm.
Suối Vàng cũng bát ngát cúc quỳ, loa kèn và ngào ngạt hương thông.
Bộ tượng gỗ Tây Nguyên của làng Cù Lần
Lạc Dương có làng Cù Lần mấy năm gần đây nổi tiếng với những cảnh sắc có một không hai tràn ngập không gian của hoa. Dù cách xa thành phố náo nhiệt mùa lễ hội nhiều dặm đường, nhưng ngôi làng này năm nay đón lễ hội cũng không kém phần náo nhiệt. Những tà áo dài của nữ sinh Bùi Thị Xuân xưa thay hoa đón mùa xuân đến trong Giáng sinh cuối đông. Và một cựu nữ sinh nay đã là giáo viên có thâm niên hơn 30 năm dạy học với bộ sưu tập áo dài vẽ thơ: 100 bài thơ hay trên tà áo dài của cô Đoàn Liệp, cùng với câu chuyện cô kể bên cạnh anh thiết kế trẻ Thông Banah vừa mê áo dài, vừa mê thổ cẩm nên tìm cách cho thổ cẩm mượt mà như áo dài, còn áo dài thì huyền bí như… thổ cẩm.
Đặc biệt, lần đầu tiên làng Cù Lần triển lãm những bức tượng mô tả hình ảnh trong đời sống săn bắt hái lượm của người Gia Rai ở Gia Lai – Kon Tum và một số tượng của người K’Ho (Lạc Dương – Lâm Đồng). Hai mảng tượng khác nhau nhưng đều mô tả đời sống. Những nghệ nhân không chuyên này vốn được sinh ra trong cảm xúc từ núi rừng, nay cũng làm theo cảm xúc mà núi rừng trao.
Người dân làng gọi đây là “Nghệ thuật móc lõm” từ một thân gỗ, không ráp nối, không điêu khắc chạm trổ tinh vi… nhưng tạo ra những hình hài khối rất sinh động, chân thực đến linh diệu.
Dừng chân nơi này, như một lữ khách tìm về chốn hoang liêu, ngắm nhìn vạn vật như nó vốn có, cũng đã là nên thơ, như làm một lễ hội thi ca riêng cho lòng mình.
Trần Hoài Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này