12:05 - 05/08/2018
Phải đặt cái tâm với nghề lên trên hết!
Thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non được phát hiện liên tục. Là một người mẹ, đồng thời cũng là một giáo viên mầm non, tôi thật sự rất buồn và cảm thấy vô cùng bất lực.
Đã có nhiều chuyên gia phân tích tìm hiểu nguyên nhân, cũng như đưa ra nhiều giải pháp.Nào là siết chặt đầu vào, đầu ra của sinh viên sư phạm. Nào là đưa thêm nhiều quy chuẩn khắt khe khi tuyển giáo viên. Nào là gắn camera. Nào là xử phạt thật nghiêm để làm gương… Theo thiển ý của tôi, những cách đó chỉ xử lý được phần ngọn chứ không giải quyết được cái gốc của vấn đề.
Với giáo viên mầm non, chỉ khi các cô đến lớp mà không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, không phải lo nghĩ đến việc phải đối phó với tầng tầng lớp lớp các ban bệ kiểm tra, không phải gặp áp lực từ những cuộc thi trời ơi đất hỡi… mà đến lớp với một cái tâm an lành, với lòng yêu trẻ chân thành… chắc chắn không bao giờ xảy ra việc bạo hành trẻ. Một giáo viên dù giỏi chuyên môn đến mấy nhưng “tâm không an, tính không lành” chẳng thể nào ôn hoà với trẻ.
Hiện tại, những người tâm huyết với giáo dục không thiếu, chỉ là họ chưa tạo được một cộng đồng. Các lớp học về giáo dục tích cực cũng rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng có điều kiện theo học. Thêm vào đó suy nghĩ an phận, ngại khó, ít chịu thay đổi và tiếp nhận cái mới của chính bản thân người giáo viên, đã khiến cho giáo dục mầm non ngày càng tệ hại như hiện nay.
Giáo viên mầm non vừa thiếu vừa yếu là tình hình chung hiện nay, nên việc tìm thuê bảo mẫu là điều tất yếu. Chỉ cần có người chịu nhận việc với mức lương rẻ bèo, là họ sẽ thuê ngay. Trường công vừa đông vừa khó xin vào học; tư thục bình dân vừa rẻ, thủ tục lại đơn giản, là lựa chọn của nhiều gia đình lao động là điều hiển nhiên. Gửi con em vào môi trường như vậy, phụ huynh chỉ còn biết trông chờ vào sự may mắn, mong con em mình gặp được cô giáo có tâm một chút. Cho nên, dù gửi con ở đâu đi nữa cha mẹ đều phải bỏ thời gian tìm hiểu thật kỹ môi trường và con người ở đó.Khi thấy yên tâm, hãy đưa trẻ đến học, nếu không yên tâm, lại tiếp tục đi tìm vậy.
Trước khi mong đợi xã hội thay đổi, chính sách thay đổi, mỗi con người làm giáo dục phải tự thay đổi trước. Đã là giáo viên, lại dạy mầm non, càng phải đặt cái tâm với nghề lên trên hết. Nếu thấy bản thân không kiềm chế được cảm xúc, không yêu thương con trẻ, không tìm thấy niềm vui khi đến lớp…, cô giáo ấy nên rời bỏ cái nghề này, tốt cho trẻ và cho bản thân mình nữa.
Phạm Thị Huệ (giáo viên mầm non)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này