22:32 - 15/10/2018
Thiên tài đằng sau những Teletubbies trong chương trình trẻ con đi ngủ
Nhà sáng tạo “Teletubbies” Andrew Davenport sẽ đưa ra một chương trình mới “bảo đảm trẻ sẽ không còn sợ hãi”, các ông chủ BBC khẳng định hôm 14/10.
Davenport, một diễn viên và diễn viên múa rối được biết đến với cái tên J.K.Rowling của các U5” còn viết nên một tác phẩm loại hit trên toàn thế giới “Trong vườn đêm (In the Night Garden)”.
Nhà đài công cộng nước Anh tin rằng series mới có tên “Trăng và Em (Moon and Me)” sẽ chuyển thế hệ những bé mới chập chững đến vùng Land of Nod (vùng đất, theo Kinh thánh Cựu ước, nằm ở phía đông vườn Eden).
Loạt phim truyền hình sẽ trình chiếu ra mắt thế giới hôm 14/10 tại thị trường giải trí MIPJunior children tại Cannes, Pháp. Davenport giới thiệu trình qua đường link video từ Atlanta, bang Georgia, Mỹ nơi ông đang gấp rút hoàn thành series đầu tiên cho kênh Cbeebies dành cho lứa tuổi chưa đến trường của BBC.
Biên tập viên Michael Towner gọi Davenport là một “thiên tài” và cho rằng sự kết hợp êm dịu giữa truyện và nhạc của chương trình “bảo đảm trẻ sẽ ngưng leo tường (không còn sợ hãi)”
“Nếu bất kỳ ai trong quý vị không cảm thấy cổ họng nghẹn lại vào cuối phim, người ấy không phải là người và người ấy sẽ không làm việc được với trẻ nhỏ,” ông nói thêm, sau khi đoạn đầu đang tiến hành công chiếu.
Là một sự pha trộn của múa rối và hoạt hình tĩnh vật (stop-motion), “Mặt trăng và Em” xoay quanh một búp bê tên Peppianna sống trong một căn nhà đồ chơi cùng với năm người bạn của cô bé trong đó có ông Onions (Củ hành) – người bao giờ bắt câu nói cũng nói “onions” – Collywobble, Lilyplant và Lambkin.
Gồm đầy đủ các cụm từ điển hình của Davenport như “Tiddle toddle”, chương trình cũng có một nhân vật ma thuật tên là Moon Boy có thể nhân đôi người tạo ra nó.
Dự án quan sát trẻ nhỏ
Towner mô tả Davenport – một huyền thoại truyền hình cho trẻ chưa đến trường – đã bất ngờ trở lại văn phòng ở Salford “với thương hiệu chiếc va li bằng nhôm và những cuốn sách cột giây được tháo ra và từng chiếc hộp riêng chứa các mô hình bằng đất sét các nhân vật của ông.
“Khi chúng tôi đọc qua kịch bản, chúng tôi nhìn nhau và nói, “Chúng ta phải có cái này!” Nhưng đây là BBC, chúng tôi đâu được phép trả tiền đầy đủ nhưng chúng tôi đã yêu cầu anh tìm một số đối tác cho chúng tôi và anh ấy đã làm.”
Chương trình 50 tập – phải mất hơn hai năm rưỡi để thực hiện – cũng được Universal Kids chiếu ở Mỹ vào cuối năm nay.
Davenport, rời quê nhà bên London đến miền quê Georgia để anh có thể làm việc “18 tiếng mỗi ngày cho chương trình”. Anh cho biết anh muốn tạo ra “một câu chuyện nhà đồ chơi thời hiện đại.”
Nhưng trước khi ông viết được một dòng, nhà cựu trị liệu ngôn ngữ dành ra hàng nhiều tháng trời nghiên cứu trẻ nhỏ tương tác với các căn nhà đồ chơi như thế nào.
“Tôi đã làm việc với [các nhà tâm lý học ở] đại học Sheffield để tạo ra một dự án quan sát nhà đồ chơi. Ngôi nhà chúng tôi sử dụng được lắp camera và micrô để chúng tôi có thể thực sự thấy đồ chơi sẽ như thế nào khi là đối tượng chơi của một đứa nhỏ.
“Toàn bộ chất liệu đó được đưa vào ‘Mặt trăng và Em’,” ông nói thêm.
Davenport cho biết câu chuyện “xoay quanh một con búp bê tên Peppianna trở nên sống động khi Mặt trăng chiếu sáng trên ngôi nhà đồ chơi của cô bé. Khi cô bé thức dậy cô viết một lá thư cho Mặt trăng nhưng cô biết không bao nhiêu là trên Mặt trăng có một nhân vật sống có tên là Moon Baby, nó đã xuống để bấm chuông cửa trên ngôi nhà đồ chơi và đem ma thuật mặt trăng của nó để làm cho đồ chơi khác trong ngôi nhà sống dậy.”
Towner cho biết series sẽ “neo vào ‘Giờ đi ngủ’ trên chương trình Cbeebies, các show sẽ thôi miên hàng triệu trẻ em Anh Quốc vào giờ đi ngủ ban đêm.
Trần Bích (MTG/AFP)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này