08:30 - 11/01/2016
Real Madrid: Sai lầm nối tiếp sai lầm?
Thua ba và hoà bốn trong 18 trận đấu tại giải đấu trong nước, Liga cho đến thời điểm này của mùa bóng là thành tích khó chấp nhận được đối với một siêu đội bóng như Real Madrid.
Và huấn luyện viên (HLV) Rafael Benitez bị sa thải là hệ quả tất yếu.
Ngoài kết quả nghèo nàn, Benitez bị sa thải bởi những lý do chính đáng khác: bỏ rơi những cầu thủ phong độ tốt để dùng các ngôi sao không đủ thể lực trong nhiều trận, bị loại khỏi cúp quốc gia bởi đội bóng nhỏ Cadiz, thua đậm 0 – 4 trận siêu kinh điển trước Barca ngay trên sân nhà, cứng đầu không chịu thừa nhận các sai lầm của mình.
Nhưng thất bại lớn nhất của Benitez tại Real Madrid là không nắm giữ được quyền hành trong phòng thay đồ, ông không được các cầu thủ tôn trọng và ủng hộ. Khi ông điều hành một đội bóng gồm những ngôi sao triệu phú với cái tôi rất lớn, ông cần phải có những kỹ năng ngoại giao, quản lý con người khác thường.
Ông có thể là một người tốt bụng, giống như người bạn tâm tình với các cầu thủ như Carlo Ancelotti. Ông có thể là một dạng độc tài, gò mọi người vào khuôn khổ để phục dịch cho ông như Jose Mourinho. Nhưng ông không thể đứng hai chân “dở ông dở thằng” như Benitez. Đó là điều khiến Benitez không thành công như những người tiền nhiệm Ancelotti và Mourinho.
Và điều này đã nằm trong dự báo của nhiều người khi chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid bổ nhiệm Benitez thay Ancelotti hồi tháng 5 năm ngoái.
Khi đến Real Madrid, Benitez đã biết mình thừa kế một đội bóng thiếu cân bằng, nhưng ông không lên tiếng yêu cầu phải mang những cầu thủ thích hợp về cho mình, đây là điều rất dở.
Và như thế, Benitez cứ phải sử dụng những tiền vệ tấn công như Luka Modric, Toni Kroos để làm nhiệm vụ lùi sâu phòng ngự, thu hồi bóng. Liệu có bao giờ bạn gọi Andrea Bocelli để thế chỗ của Kanye West trong buổi hoà nhạc khi West vắng mặt? Đúng là họ đều có thể hát rất hay, nhưng theo cách khác nhau.
Người được chủ tịch Perez bổ nhiệm vào ghế HLV Real Madrid thay Benitez là Zinedine Zidane cũng không phải người thích hợp trong thời điểm này. Zidane là huyền thoại của Real, là con cưng của Perez, từ khi treo giày từ giã sân cỏ, Zidane
đã làm nhiều vai trò khác nhau ở Real, và Zidane được chuẩn bị để làm HLV trong tương lai của Real.
Zidane là mẫu người mạnh mẽ, ít nói và bùng phát khó lường. Kể cả đến giờ ông cũng không thay đổi nhiều lắm so với khi là cầu thủ. Để quản lý đội bóng, trước hết ông phải là người nói chuyện giỏi, đặc biệt trong một đội như Real, dù theo cách của Ancelotti hay của Mourinho.
Mà nói chuyện theo kiểu HLV với cầu thủ khác với nói chuyện theo kiểu cầu thủ với cầu thủ. Zidane là một loại á thánh ở Real, không dám chắc là ông sẽ không va đập với các ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo.
Trong sáu năm qua, Perez đã sử dụng Zidane ở các vị trí khác nhau tại Real nhằm chuẩn bị cho Zidane bước lên tiếp quản vị trí HLV. Mùa hè qua, bất chấp những kêu gọi đưa Zidane vào chiếc ghế này, Perez chọn Benitez để Zidane có thêm thời gian tích luỹ kinh nghiệm.
Vậy mà đến giờ Perez lại quăng Zidane vào thời điểm hóc hiểm nhất, thừa hưởng một đội hình khá nghèo nàn mà Ancelotti và Benitez để lại, và không hề có ba tháng chuẩn bị như mùa hè. Sự mạo hiểm này có thể phá nát dự án dài hơi đào tạo Zidane thành HLV của Real.
Sa thải Benitez, bổ nhiệm Zidane là ông Perez đã tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm. Nếu mọi việc ở Real không cải thiện, cái tên của Perez sẽ được nhắc đến đầu tiên. Ông ta không còn ai để đổ lỗi nữa.
Thái Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này