22:52 - 21/07/2017
Nghệ thuật của lễ nghĩa và yêu thương
Chủ đề: “Cho con tiếp xúc với nghệ thuật” đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của người trong cuộc là chính các em học sinh và cha mẹ đang khuyến khích hoặc không cho các em học thêm các môn học về nghệ thuật. Câu trả lời tựu trung ở quan niệm: Nghệ thuật là gia vị hay nguyên liệu chính của đời sống mỗi người, là những gì chúng tôi nhận thấy ở cuộc phỏng vấn kỳ lạ này.
Theo em nghệ thuật là gì?
Với em nghệ thuật là cái gì đó trừu tượng, đẹp và không diễn tả được bằng lời. Em có học piano từ những năm tiểu học, nhưng sau đó em bỏ ngang vì bận học quá. Em dành toàn bộ thời gian cho việc học chính khoá nên học đàn đành gác lại một bên. Hồi đó tính nghỉ một thời gian ngắn thôi nhưng ai dè nghỉ luôn cho đến giờ đã là sinh viên rồi. Đam mê không đủ lớn để theo đuổi thôi. Ba em vẫn nhắc em nên học trở lại nhưng vẫn chưa làm được.
Điều gì khiến em thích học đàn vậy?
Học đàn nói riêng, nghệ thuật nói chung đều đem lại cho em sự thoải mái, vui vẻ và dễ chịu. Mỗi người sẽ có nhận định khác nhau về nghệ thuật. Em không rành lắm về lĩnh vực này, đó chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng em thôi.
Nếu có con, sau này em có cho học một môn nghệ thuật nào đó không?
Điều này là không thể bỏ qua khi giáo dục con cái đâu chị. Em vẫn được dạy như vậy trong gia đình. Ba là người khuyên bảo em nhiều nhất về việc học nghệ thuật. Biết thêm một điều mới là tốt, tại sao không cho con mình học nhỉ? Em sẽ cho con học bất cứ môn nào con thích.
Còn là học sinh phổ thông chắc em được thầy cô nhắc nhiều đến nghệ thuật thông qua các môn học?
Dạ thầy cô có nhắc đến nhưng không diễn tả cụ thể để em có thể nắm bắt được. Em nghĩ nghệ thuật là cái gì đẹp và lạ. Kiểu như cách mix quần áo cũng là nghệ thuật. Ăn mặc đẹp cũng được coi là nghệ thuật đúng không ạ?
Trước đây em có học vẽ, bây giờ em bỏ rồi. Em không học nữa vì em nhận ra mình không thích vẽ cho lắm. Em không có cảm xúc gì khi cầm cọ vẽ nên em thôi. Thật ra em thích cái gì liên quan đến kinh doanh hơn là nghệ thuật.
Gia đình em có khuyên bảo em học nghệ thuật?
Từ nhỏ là ba đã bảo học em nên học đàn, vẽ, múa… gì đó cũng được. Em chọn học vẽ. Hồi đó em có thích vẽ thật nhưng dần dà không thích nữa, vì càng lớn càng xác định được mình yêu hay ghét cái gì ạ. Ba cũng tiếc vì em bỏ ngang như vậy. Ba luôn bảo “Học cái gì cũng có ích, không bổ bề ngang thì bổ bề dọc. Nghệ thuật sẽ giúp tinh thần con thêm phong phú”. Lúc đó em đâu có hiểu, nhưng thật sự bây giờ học đến lớp 12 rồi mà em cũng đâu có hiểu.
Vậy nếu có cơ hội em sẽ chọn lại?
Em muốn nghe và học đàn piano.
Lê Thị Vy, lớp 12 trường THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Em nghĩ nghệ thuật là gì?
Em không biết. Cũng khó để giải thích lắm vì một người biết đàn chẳng hạn, họ chỉ biết đàn bài này, bài kia, chưa chắc họ đã hiểu giá trị nghệ thuật trong từng nốt nhạc. Em thỉnh thoảng xem nghệ sĩ biểu diễn trên tivi, nhưng em luôn thắc mắc nhìn họ có vẻ say sưa như thế nhưng thật ra họ có hiểu là họ đang làm gì không.
Với lại ba mẹ không khuyến khích em, vì em còn bận học chính khoá, học thêm đủ thứ để thi đại học xong. Mà em không chắc khi vào đại học rồi em sẽ học thêm một môn đàn, vẽ nào đó đâu. Vì nghệ thuật thường đi kèm với năng khiếu và sở thích, mà đến bây giờ em còn chưa biết thích gì, có khiếu gì thì sẽ mất công đi tìm lắm.
Vậy nghệ thuật có giúp gì trong đời sống của em không?
Em không rõ lắm kiểu như khi buồn thì nghe nhạc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mà nhiều người giống em thôi. Nghe nhạc lúc này là để giải trí chứ không phải tìm đến một môn nghệ thuật.
Nếu sau này có con em sẽ cho con học một môn nghệ thuật nào đó chứ?
Ban đầu em sẽ cho con học những gì em nghĩ là có ích cho con, đến khi con biết được thích và không thích cái gì thì em để con quyết định. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng để khuyên con nên theo một môn nghệ thuật nào đó ngoài việc học chữ, vì đến một thời gian nào đó sẽ giúp ích cho con.
Bọn trẻ nhà mình đều thích sách, thích vẽ và thích chơi đàn. Nhưng về cơ bản là tôi không hướng bé đến học nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì nhiều lý do, nhưng khi bé lớn hơn mà bé vẫn thích thì tạo điều kiện. Cha mẹ hướng đến nghệ thuật khác với học nghệ thuật nhé.
Nếu cha mẹ không có kiến thức, không có hiểu biết thì không thể hướng đến được. Ngay cả khi cho con đi học, xác định là học cho biết, cho vui hay là học để thành nghề là chuyện rất khác. Với tôi học để trở thành người thế nào là quan trọng nhất.
Mà đó là tự nhiên thôi, như bạn đọc sách thì con bạn đọc sách, bạn chơi nhạc thì con bạn chơi nhạc. Bạn nói chuyện điều hay ý đẹp thì con lớn lên như thế. Bạn có giá trị nào thì con bạn được thừa hưởng như vậy.
Còn nhiều gia đình văn hoá đua đòi phải cho con học cái này cái kia mà không có lễ nghĩa, không yêu thương thì mình không biết họ dạy con như thế nào.
Bạn có học một môn nghệ thuật nào không?
Tôi không đi học mà tự tìm tòi. Tôi mày mò mà giờ có thể biết thổi sáo và chơi đàn tranh đó. Tôi thích nhạc cụ truyền thống và hát dân ca.
Gia đình bạn có ai theo nghệ thuật hay có ai khuyến khích không mà bạn có thể tự học đàn được?
Má tôi là nông dân chính gốc, suốt ngày lăn lộn ngoài đồng với mấy cây trồng, nhưng ở má luôn toát lên phong thái của một nghệ sĩ. Má rất đẹp, hát rất hay còn múa dẻo nữa. Từ nhỏ tôi đã “nhiễm” những câu hát của má. Thế là tự nhiên tôi thích thôi, tôi cũng hay hát, hay may vá thêu thùa này nọ. Tôi không chuyên một cái gì nhưng cái gì tôi cũng biết chút chút.
Nhưng tại sao bạn lại học ngành y?
Tôi không biết giải thích làm sao. Tôi thích những gì liên quan đến nghệ thuật như là gia vị cho cuộc sống, chứ không phải là nguyên liệu chính để tạo nên cuộc đời tôi.
Chắc sau này có con bạn cũng sẽ cho con học một môn nghệ thuật nào đó?
Tôi sẽ làm theo cách má tôi đã làm. Tôi gieo vào con niềm yêu thích trước đã. Nghệ thuật giúp tôi sống đàng hoàng hơn, tử tế hơn và tôi sẽ sống thế nào để con hiểu được ý nghĩa sâu xa của nghệ thuật rồi sau đó con sẽ tự nhận ra và học cái nó thích. Tôi không cho hay ban phát gì cả. Con tôi sẽ tự tìm ra và học lấy.
thực hiện & ảnh Trần Tươi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này