10:52 - 11/11/2018
Liên Bỉnh Phát, ‘viên ngọc quý’ của điện ảnh Việt
Lần đầu tiên tham gia vào vai trò diễn viên phim điện ảnh, Liên Bỉnh Phát đã giành được giải thưởng Viên ngọc quý tại liên hoan phim quốc tế Tokyo với tác phẩm phim Song Lang do Ngô Thanh Vân sản xuất.
Cùng với Liên Bỉnh Phát, còn có ba diễn viên đoạt giải Viên ngọc quý Tokyo là Mai Kiryu, Karelle Tremblay và Nijiro Murakami.
Liên hoan phim quốc tế Tokyo là một trong những liên hoan phim lớn của châu Á với sự tham gia của những nền điện ảnh Mỹ, đến Hàn Quốc và các nước châu Âu. Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát, một diễn viên “tay ngang” khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, đã giành được giải thưởng mới có tên Tokyo Gemstone Award (giải thưởng Viên ngọc quý Tokyo), sau khi tham gia bộ phim Song Lang của đạo diễn Leon Quang Lê.
Chưa bao giờ tham gia điện ảnh, dù khuôn mặt của Liên Bỉnh Phát có những góc cạnh rất ăn hình, một dạng khuôn mặt nội tâm và rất phù hợp với những vai diễn cần sự sâu sắc trong tâm lý, Liên Bỉnh Phát chỉ được biết đến là một người dẫn chương trình (MC) và từng tham gia vào game show Phái mạnh Việt. Phát dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh bằng một vai khó, cần bề dày tâm lý và không có tính chất thương mại. Song Lang vừa là thử thách vừa là cơ hội để Liên Bỉnh Phát, giống như Kaity Nguyễn vào năm 2017 trong bộ phim Em chưa 18, “một phát thành sao qua một vai diễn”.
Anh thanh niên quê Kiên Giang đã làm được vì đã vượt qua được những thử thách khó khăn, như phải đi diễn thử rất nhiều lần mới được nhận vai, phải được sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn để hiểu nhân vật. Liên Bỉnh Phát vào vai Dũng “Thiên Lôi” trong bộ phim Song Lang nói về câu chuyện đời, câu chuyện tình với những mất mát, đau thương; nhưng nhẹ nhàng và tinh tế. Anh phải thể hiện mình thành một tay đòi nợ thuê, một kẻ máu lạnh, đã làm cho nhiều gia đình tan cửa nát nhà. Nhưng bên ngoài Dũng lại là một kẻ giàu tình cảm, có những ẩn ức đau buồn về quá khứ, và những mối liên hệ tinh thần sâu sắc với nghệ thuật cải lương.Xù xì, gai góc và nội tâm…, đã kéo Dũng vào mối quan hệ đẹp với một kép hát cải lương.Họ đi qua bóng tối, đi qua sự nghèo nàn để trao tặng cho khán giả không khí lãng đãng, mơ mộng, buồn mà đẹp.
Liên Bỉnh Phát sinh năm 1992, bắt đầu chạm ngõ điện ảnh ở tuổi 26. Báo chí và người hâm mộ Việt Nam thích gương mặt mới này cùng nhân vật Dũng “Thiên Lôi”, nhận xét rất ngắn gọn: sống có tình.
Tại lễ trao giải ở Tokyo, Liên Bỉnh Phát đã phát biểu: “Lần đầu tiên tham dự liên hoan phim quốc tế tại Tokyo mà đã nhận được giải thưởng cao quý này, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Chính điều này sẽ là động lực nhiều hơn nữa để tôi tiếp tục bước trên con đường điện ảnh của mình. Hiện tại tôi cảm thấy rất phấn khích”.
Thực trạng điện ảnh Việt Nam hiện nay cho thấy, điều thiếu hụt ở diễn viên chính là khả năng dấn thân vào nghề.Nhưng Phát đã khẳng định rằng, về nước anh sẽ tiếp tục trau dồi diễn xuất bằng các khoá học và cơ hội cho các vai diễn, dù nhỏ.“Giải thưởng cũng chỉ là để phấn khích, nhưng đi đường dài đòi hỏi quá trình học hỏi và lao động khốc liệt”, Phát nói.
Kết quả tại liên hoan phim quốc tế Tokyo
Giải thưởng lớn Tokyo (Tokyo Grand Prix) dành cho bộ phim Pháp Amanda của đạo diễn Mikhael Hers. Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo trao cho bộ phim Đan Mạch Before the Frost của đạo diễn Michael Noer, đây cũng là bộ phim mang về danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc cho Jesper Christensen. Đạo diễn Ý Edoardo De Angelis được trao danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim The Vice of Hope. Giải thưởng của khán giả được trao cho bộ phim Another World của đạo diễn Nhật Junji Sakamoto.Giải Đóng góp nghệ thuật lớn nhất được trao cho bộ phim The White Crow của đạo diễn Ralph Fiennes.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này