11:22 - 17/02/2019
Dear Ex – tình yêu xoá bỏ hận thù
Trong muôn vàn bi kịch của cuộc đời, nếu nhìn thật kỹ luôn luôn có thể tìm thấy sự ấm áp của lòng người, của yêu thương và của sự vị tha để bi kịch khởi tạo niềm tin vào cuộc sống.
Có lẽ đó là thông điệp giản dị, sâu sắc mà hai đạo diễn Đài Loan Từ Dự Đình và Hứa Trí Ngạn đã truyền tải qua bộ phim Dear Ex (Ai yêu anh ấy trước).
Bộ phim là dòng chảy tự sự của cậu bé Tống Trình Hy, 14 tuổi, khuôn mặt hay cau có. Cha cậu mới qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, cậu phát hiện ra cha cậu là người đồng tính, đã bỏ hai mẹ con để đi theo A Kiệt, một thanh niên trẻ, sống bừa bộn và vô trách nhiệm. Lúc này đây, sau cái chết của cha, mẹ cậu là Lưu Tam Niên đã tìm đến A Kiệt để đòi tiền bảo hiểm, vì Tống Chính Viễn trước khi chết đã để lại tiền bảo hiểm hết cho A Kiệt mà không để lại cho con trai của mình.
Bộ phim mang đầy bi kịch đời người.Nó là câu chuyện về một người đàn ông đã bỏ gia đình để đi yêu một người khác, mà người khác đó lại là người đồng tính.Là câu chuyện về một người vợ luôn luôn cáu gắt, la hét vì không thể kiểm soát được cuộc đời mình và hy sinh quá nhiều cho người chồng đã bỏ bà ta đi.Và nó cũng là câu chuyện tình yêu đầy bi thương của chính A Kiệt, khi cậu bị người cậu yêu nhất bỏ rơi, chỉ vì người ta muốn được làm người bình thường.
Bộ phim tự tách mình ra khỏi câu chuyện đơn thuần về người đồng tính, đúng hơn, đây là câu chuyện về những số phận mà bi kịch xô đẩy và chồng lên nhau tưởng rằng không có lối thoát. Nhưng bằng một cách xử lý kịch bản tuyệt vời, với những nhân vật đã làm tròn vai trò của mình trong vở bi kịch của cuộc đời, bộ phim đã mang lại cho khán giả những giọt nước mắt của tình người, của sự thấu cảm dành cho nhau.
Dưới góc nhìn của cậu bé 14 tuổi tính tình khó chịu Tống Trình Hy, thì “Người lớn là những kẻ xuẩn ngốc nhất”. Nhưng sự xuẩn ngốc đó của người lớn tất cả cũng đến từ tình yêu, thứ đã khiến cuộc sống của mỗi người đều bị đảo lộn, đều bị xới tung lên và nếu không may, nó sẽ nảy sinh ra bi kịch không thể thoát được. Tống Chính Viễn đã muốn làm người bình thường, nhưng rồi tình yêu không cho phép ông làm vậy, ông trở về với người tình của mình.Còn A Kiệt dù đã đau đớn vì bị bỏ rơi, vẫn chấp nhận đón người tình trở về và chăm sóc ông ta cho đến khi ông ta từ biệt cõi đời.Bộ phim đầy những niềm thương cảm và giàu tình người như vậy.
“Hận thù thường chữa lành dễ hơn”
“Không, tình yêu dễ chữa lành hơn chứ”.
Có lẽ đó là thông điệp của bộ phim, mọi hận thù rồi sẽ được hoá giải, bằng tình yêu.
Dear Ex đã giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Kim Mã 2018. Phim được chiếu rộng rãi từ ngày 1/2 trên hệ thống Netflix.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này