11:14 - 07/10/2018
‘Cô Ba Sài Gòn’ tham dự Oscar 2019
Bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” do Ngô Thanh Vân sản xuất, chính thức được cục Điện ảnh gửi đi dự tranh giải thưởng phim nước ngoài xuất sắc nhất tại mùa giải Oscar 2019.
Những ứng viên thế giới xuất sắc
Nhưng để có thể lọt vào top 5 ứng cử viên, điện ảnh Việt phải đối đầu với rất nhiều ứng viên nặng ký.Đầu tiên phải kể đến những bộ phim đã giành được những giải thưởng lớn tại các liên hoan quốc tế mới đây.Những liên hoan phim như Venice, Cannes, Berlin, luôn là hàn thử biểu cho Oscar.
Đầu tiên là bộ phim Shoplifters của điện ảnh Nhật Bản. Bộ phim đầy nhân văn về những số phận khó khăn trong xã hội Nhật, đã rất được lòng giới phê bình và ban giám khảo tại liên hoan phim Cannes. Với tư cách là bộ phim giành giải Cành cọ vàng cao quý, Shoplifters có rất nhiều cơ hội để lọt vào top 5, cũng như đoạt được giải Oscar. Bên cạnh đó, bộ phim Burning của đạo diễn Lee Chang Dong, đến từ Hàn Quốc, cũng là một ứng viên nặng ký.
Châu Á còn có một ứng viên sáng giá khác đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ với bộ phim The Wild Pear Tree của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan,
cũng từng lọt vào đề cử Cành cọ vàng.
Dù châu Á có nhiều phim hay, nhưng điện ảnh thế giới còn rất nhiều gương mặt xuất sắc mà khó có thể bỏ qua được. Đầu tiên là bộ phim Cold War của đạo diễn Ba Lan Pawel Pawlikowski. Ông đã từng thực hiện bộ phim Ida vô cùng xuất sắc về tôn giáo và thời kỳ hậu chiến.Cold War nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ giới phê bình về tính thẩm mỹ và ngôn ngữ điện ảnh xuất sắc. Đồng hành với Cold War sẽ là bộ phim đại diện cho Mexico, có tên gọi Roma, của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Alfonso Cuaron. Một tác phẩm không thể không điểm tên nữa là The Fauvorite đến từ Hy Lạp, của đạo diễn chuyên làm phim lập dị Yorgos Lanthimos.
Việt Nam và Đông Nam Á liệu có cơ hội?
Trong một năm điện ảnh thế giới có quá nhiều tác phẩm tốt.Thực sự, cơ hội dành cho Cô Ba Sài Gòn gần như bằng không.Bộ phim từng được trình chiếu tại hệ thống rạp Việt Nam vào năm 2017, với nhiều đánh giá trái chiều.Tuy nhiên, bộ phim với câu chuyện tôn vinh áo dài truyền thống, là một chủ đề dễ gây cảm tình và đáng mến. Có điều, Oscar với hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất, vẫn luôn đặt yếu tố nghệ thuật và làm nghề lên hàng đầu.
Ngoài ra, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đã bắt đầu gửi phim đi dự Oscar. Đầu tiên là hàng xóm Campuchia, đã gửi đi bộ phim tài liệu Graves Without A Name. Trong khi đó, Indonesia tham gia với tác phẩm Marlina The Murderer in Four Acts của đạo diễn Mouly Surya. Đây có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất Đông Nam Á năm nay, vì bộ phim đã từng được chiếu tại Cannes và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Một ứng viên sáng giá khác là phim Signal Rock của Philippines. Một tác phẩm mô tả đời sống trên đảo của một gia đình bình dân với những phương tiện liên lạc còn nhiều hoang sơ.
Còn Thái Lan, nền điện ảnh thành công nhất Đông Nam Á về mặt giải thưởng, khi từng giành giải Cành cọ vàng, sẽ gửi đi bộ phim Manila: The Farewell Flower của đạo diễn Anucha Boonyawatana. Singapore sẽ không gửi bộ phim hợp tác với Mỹ từng rất ăn khách Crazy Rick Asians, mà bộ phim Bufalo Boys của Mike Wiluan được chọn.
Rất khó để biết được bộ phim nào sẽ được chọn vào danh sách năm phim tranh giải, nhưng cơ hội luôn dành đều cho mọi quốc gia. Nên chúng ta vẫn có thể hy vọng một bộ phim Đông Nam Á nào đó sẽ được nhận đề cử.Hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar luôn là hạng mục được quan tâm nhất, vì trong khi các hạng mục chính khác đều mang những ý đồ về chính trị xã hội Mỹ; thì dường như chỉ còn hạng mục này là còn giữ được phẩm chất nghệ thuật thuần nhất.
Một điều thú vị trong các phim được chọn gửi đến viện Hàn lâm Mỹ là bộ phim Operation Red Sea, vốn là câu chuyện tuyên truyền cho hải quân Trung Quốc, lại được cử đi đại diện cho điện ảnh Hong Kong, vì bộ phim có đạo diễn gốc Hong Kong. Điều này phần nào cho thấy thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong với những bộ phim nghệ thuật đặc sắc, có lẽ đã không còn nữa.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này