11:17 - 02/06/2019
Cannes 2019 – Hàn Quốc chạm tay vào Cành cọ vàng lần đầu tiên trong lịch sử
Hàn Quốc đã mơ được chạm tay vào Cành cọ vàng từ rất lâu rồi, nhưng đến tận 2019, điện ảnh Hàn Quốc mới cầm trên tay cành cọ cao quý đến từ liên hoan phim Cannes với bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho.
Như vậy điện ảnh châu Á đã về nhất hai năm liên tiếp, năm ngoài tác phẩm Shoplifters của đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda, còn năm nay, Hàn Quốc đã đứng trên bục vinh quang.
Phải nói rằng, chiến thắng của Parasite quả thực rất ngoạn mục khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký khác đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau.
Bên cạnh đó là hàng loạt các tác phẩm của các đạo diễn gạo cội như Pain & Glory của đạo diễn Pedro Almodovar, Sorry We Missed You của Ken Loach, A Hidden Life của Terrence Malick, Young Ahmed của anh em Dardenne… Điều đó cho thấy chiến thắng của Parasite rất có ý nghĩa trong một mùa liên hoan phim tập hợp những tên tuổi đình đám nhất của làng điện ảnh.
Đạo diễn Bong Joon-ho được coi là một trong những “auteur” (tên riêng chỉ những đạo diễn có phong cách riêng biệt và ngôn ngữ điện ảnh độc đáo) của điện ảnh Hàn Quốc đương đại. Sự đa dạng trong đề tài mà ông khai thác đã giúp ông có một bộ sưu tập phim đa dạng từ phim bom tấn như The Host, Okja, đến những phim thuần nghệ thuật như Memories of Murder, Mother…
Parasite của ông là một tác phẩm pha trộn nhiều yếu tố từ hài hước đến tâm lý xã hội và có một chút ly kỳ, kinh dị. Bộ phim đã nhận được tràng pháo tay dài đến 8 phút trong buổi công chiếu tại liên hoan phim Cannes. Với con mắt tinh tế của mình, Bong Joon-ho tạo nên một tác phẩm mà chủ đề của nó không chỉ gói gọn trong địa phận Hàn Quốc, mà nó còn có tính toàn cầu như phát biểu của trưởng ban giám khảo, đạo diễn Alejandro Gonzalez Iñárritu.
Ngoài ra giải thưởng lớn (Grand Prix) được dành cho đạo diễn nữ da màu đầu tiên tranh giải tại liên hoan phim Cannes Mati Diop với tác phẩm Atlantique. Bộ phim mang đậm tính cá nhân của đạo diễn với hành trình đi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn của những người công nhân lao động.
Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho hai anh em Jean-Pierre và Luc Dardenne với bộ phim Young Ahmed. Khán giả theo dõi Cannes thường xuyên sẽ không xa lạ gì cặp đôi đạo diễn người Bỉ này. Họ đã từng giành được giải thưởng Cành cọ vàng với bộ phim Rosetta vào năm 1999.
11 ngày diễn ra liên hoan phim đã chứng kiến những sự tụ hội tuyệt vời nhất của điện ảnh. Và Cannes đang chứng tỏ mình không quá thủ cựu, luôn luôn muốn hướng đến những giá trị mới và trẻ trung hơn. Chẳng thế mà năm nay Elle Fanning đã trở thành người phụ nữ trẻ tuổi nhất được nằm trong ban giám khảo khi mới 21 tuổi.
Chỉ có điều, Cannes và Netflix vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Để tham dự Cannes, một bộ phim cần được trình chiếu trên màn ảnh rộng, còn Netflix vẫn giữ quan điểm về việc phim của mình phát hành sẽ được chiếu thẳng lên những màn hình ở gia đình.
Một số giải thưởng chính của Cannes 2019
Cành cọ vàng: Parasite của Bong Joon-ho
Giải thưởng lớn dành cho Atlantique của Mati Diop
Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho anh em nhà Dardenne với tác phẩm Young Ahmed
Kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim Portrait Of A Lady On Fire của nữ đạo diễn Celine Sciamma
Nam chính xuất sắc nhất là Antonio Banderas trong phim Pain & Glory
Nữ chính xuất sắc nhất được trao cho Emily Beecham trong phim Little Joe
Giải thưởng của ban giám khảo dành cho hai bộ phim Les Miserables và Bacurau
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này