16:47 - 26/05/2019
8 bài học quản trị từ ‘Trò chơi vương quyền’
Bộ phim truyền hình “Trò chơi vương quyền” đã khép lại tập cuối mùa thứ 8 tháng 5/2019. Hãy thử điểm lại 8 bài học quản trị trong suốt 8 mùa phim, để cùng nhớ lại những khoảnh khắc vừa rất kỳ ảo, vừa rất “đời” của phim.
Mùa đầu: “Ai che lưng cho bạn?” Sau khi vua Robert qua đời, Ned đã mắc liên tiếp hai sai lầm lớn, đó là tự tin vào chiếu chỉ của Robert ban cho ông trở thành nhiếp chính, và tin rằng quan chủ quản tài chính Petyr Baelish sẽ hỗ trợ mình. Sai lầm của Ned Stark khiến ông trả giá đắt: bị xử tử và bêu đầu ở Vương đô. Tất cả chỉ vì ông đã quá tin người mà không biết rằng cùng với việc vua Robert băng hà, không còn ai đủ sức che lưng cho ông ở một nơi có quá nhiều kẻ thù rình rập.
Mùa thứ hai: “Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng”. Mùa thứ hai chứng kiến việc hai đội quân hùng mạnh của hai anh em nhà Baratheon đều thất bại thảm hại. Rõ ràng, quân hùng tướng mạnh là không đủ để đảm bảo chiến thắng cuối cùng.
Mùa thứ ba: “Cẩn tắc vô ưu”. Kịch tính của bộ phim được đẩy lên rất cao, sau khi Robert – con trai của Ned Stark – và phu nhân Catelyn cùng hầu hết bộ tướng của liên quân hai nhà Stark – Tully bị giết trong đám cưới máu. Chưa dừng lại ở đó, ở bên kia chiến tuyến, quân sư Tywin Lannister của vua Joffrey cũng bị chính đứa con Tyrion mưu sát một cách bất ngờ. Cả hai sự kiện đều có điểm chung: sự thiếu cẩn trọng khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, dẫn đến thất bại không thể cứu vãn.
Mùa thứ tư: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Trong khi các diễn biến tranh quyền đoạt vị đang diễn ra dồn dập ở tuyến truyện “Vương đô”, ở phương Bắc, hàng trăm ngàn quân Du mục, dưới sự chỉ huy của Mance Rayder, đã tấn công Bức tường. Tuy nhiên, đội quân đông như ô hợp này đã nhận lãnh thất bại ê chề trước chỉ gần 1.000 quân Áo đen trấn thủ Bức tường, cùng với sự hỗ trợ của 1.500 kỵ binh của Stannis Baratheon. Một lần nữa, bài học rút ra là không phải cứ quân đông sẽ đủ đảm bảo chiến thắng.
Mùa thứ năm: “Chết vì không… quản trị sự thay đổi”. Mùa thứ năm của loạt phim kết thúc bằng một cái chết không thể… sốc hơn của chỉ huy đội quân Áo đen: Jon Snow. Jon đã phá luật tồn tại hàng ngàn năm khi cho phép các bộ tộc Du mục trú ẩn sau Bức tường. Hậu quả là vị chỉ huy trẻ tuổi đã bị chính các thuộc hạ của mình giăng bẫy mưu sát. Khi sự thay đổi đến quá nhanh, rất có thể gây tác dụng ngược.
Mùa thứ sáu: “Bất ngờ là sức mạnh”. Khi Jon Snow được Quang thần hồi sinh, anh đã kéo quân về Winterfell để quyết chiến với quân của Ramsay Bolton. Tuy nhiên, nếu không nhờ liên minh bí mật của Sansa Stark và Pyter Baelish mang kỵ sĩ xứ Vale đến đánh úp nhà Bolton, Jon đã nhận thêm một thất bại thảm hại. Rõ ràng bất ngờ là một yếu tố đầy sức mạnh trong chiến tranh cũng như trong quản trị.
Mùa thứ bảy: “Tương kế tựu kế”. Bậc thầy về nghệ thuật thao túng và gây chia rẽ – Petyr Baelish – đã nhận lãnh một kết cục cay đắng, khi bị chính Sansa Stark, cô gái mà y rất mực yêu thương và tin tưởng, đưa vào bẫy “tương kế tựu kế”.
Mùa cuối: “Vua nhất thời, dân vạn đại”.Điều gì đến cũng phải đến: Trò chơi vương quyền đi đến hồi kết, với sự trả giá của Cersei và vinh danh giá trị nhân văn của Jon Snow cùng những chiến binh phương Bắc chính trực. Người anh hùng thực sự trưởng thành từ dân và thu phục nhân tâm bằng tài năng lẫn đức độ, chứ không phải nhờ tính chính danh của dòng máu quý tộc.
Hồ Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này