22:25 - 11/11/2016
Yêu mình để yêu con hơn
Thế hệ 6X, 7X hiện nay dạy con với mong cầu con trở thành người thiện nhân, mà bản thân thì vẫn không vượt qua được cơn giận của chính mình bắt nguồn từ tiềm thức “cá không ăn muối cá ươn”.
Bản chất của bạo lực là do thiếu yêu thương
Tôi đồng tình với câu chuyện của cô giáo dạy thiền Bùi Minh Tú trong một buổi chuyện trò với cha mẹ học sinh, cô nói: “Bản chất bạo lực là do thiếu yêu thương chính bản thân mình. Khi một con người không được yêu thương, không được tôn trọng, không được thấu hiểu, sự bất lực, thiếu thốn bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau, học sinh nhìn thấy giáo viên đá chiếc ghế thay vì xếp ghế nhẹ nhàng, bố mẹ vừa nói chuyện với con, nhưng tâm trí đang để ở việc khác, con không cảm thấy được quan tâm, được an toàn, được bảo vệ. Chúng ta đá chó, đá mèo, quăng xe, trịch thượng với người khác. Bạo lực đang diễn ra xung quanh và in dấu vào trong con”.
Thế nên, dành cho một thế giới mới hiện tại, chúng ta cần chính sự giải thoát cho mình, là tự do được hành động bắt nguồn từ bản năng yêu thương. Và tất nhiên, bắt đầu từ thương thân, sau mới đến thương người.
Cái ý nghĩ sống vì người khác và xem đó là một giá trị, về căn bản, là đúng, nhưng thực hiện nó cho đúng, chính là khi mình định hình giá trị của mình luôn bằng ý thức có thể dấn thân vì người khác mà không phải là cơn mông muội bị lôi đi như chạy theo một phong trào, đánh mất tự do chọn lựa của bản thân.
Đánh mất mình, tức là đánh mất tất cả, kể cả những giá trị nhân văn, về cơ bản để tạo dựng ra một xã hội an toàn.
Bạo lực đến từ những hành vi gây tổn thương
“Khi con tôi học mầm non, giáo viên dặn: khi về nhà mới được “đi nặng” (đi tiêu), ở trên lớp chỉ được “đi nhẹ” (đi tiểu) thôi. Điều đó có nghĩa là nhu cầu cơ bản còn không được tôn trọng, vậy có bạo lực không? Và chuyện gì khi đứa trẻ đưa nhu cầu cơ bản nhất của bản thân xếp sau nỗi sợ và phải vâng lời? Con có tôn trọng và yêu quý bản thân mình không? Và tôi mất hai năm để xoá được ký ức này để con tôn trọng bản thân mình lên trên nhất và có thể nói với giáo viên các nhu cầu và cảm xúc của bản thân”, một phụ huynh kể.
Nhưng có mấy phụ huynh trong thời này bắt đầu cùng con mình tìm lại cảm xúc bản thân khi bị người khác dạy tìm cách chối bỏ bản thân như vậy?
Và nhà trường, nơi góp phần tạo dựng nhân cách cho đứa trẻ mà ngay từ thuở niên thiếu đã xoá bỏ cái tôi của nó bằng cách dạy cho nó biết vâng lời như một con khỉ hơn là dạy cho nó ý thức về bản thân, để yêu bản thân?
Chính vì vậy, để đứa trẻ có thể bắt đầu yêu thương mình, bài học lớn nhất cho chính cha mẹ cũng là học lại cách yêu thương bản thân, phần nào đó bù đắp sự khiếm khuyết từ giáo dục nhà trường đang là một vấn nạn hiện tại.
Một gia đình mà cha mẹ thấu hiểu con cái vẫn là một hình ảnh lý tưởng, và sao chúng ta đã có lý tưởng tốt đẹp về gia đình hạnh phúc như vậy mà chúng ta không sống theo mà còn mải mê theo đuổi điều gì cao xa nữa?
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này