15:36 - 12/05/2017
Vòng xoắn đi lên, lốc xoắn đi xuống…
Một người đã đứng tuổi có chứng loãng xương sau một vụ té xe vai bị va đập, cơ vai bị tổn thương và vì thế cử động xung quanh vai bị hạn chế, xỏ tay vào áo đôi khi cũng thấy đau.
Một ngày nọ rảnh rang vợ anh rủ đi massage chân vì nàng hay mỏi chân. Vào đến nơi anh chọn gói massage toàn thân vì lúc đó buồn ngủ và khá uể oải. Khi người nắn bóp chạm đến vùng vai anh ta cho biết nên cẩn thận vì vai còn đau sau tai nạn cách đó mấy tháng. Cô ta dạ vâng nhưng chăm chú nhấn huyệt thật kỹ cho anh ta quanh khúc vai đau.
Thật kỳ lạ sau 15 phút chịu đựng rên la vai anh giờ đây đã có thể xoay vòng bả vai thanh thản hơn nhiều, dù trước đây anh đã vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình và đã qua một giai đoạn trị liệu uống thật nhiều thuốc.
Mừng rỡ vì được đỡ đau, anh ta bỗng muốn đi bơi đều đặn cho cơ vai càng mau phục hồi. Anh không ngờ rằng khi xuống nước vùng vẫy, tập những tư thế yoga trong nước, vai anh không những tiến triển khả quan hơn mà đầu gối thường bị sưng khớp khi đi lại, leo trèo nhiều cũng đồng thời khoẻ lên hẳn. Anh có thể bỏ thuốc đau, chỉ dùng thuốc chống loãng xương mà vẫn thấy rất ổn.
Việc tiêu hoá của anh cũng cải thiện lên hẳn, làm anh bỗng muốn theo đuổi một cách ăn chay phù hợp vị giác cá nhân mà vẫn khá xanh tươi, bổ dưỡng và dễ tiêu. Nay anh có lý do hăng hái để đều đặn ra hồ bơi chừng một tiếng hay hơn mỗi sáng.
Tuy nhiên là một người hay tham công tiếc việc, anh rất do dự việc đi bơi sẽ chiếm mất thì giờ làm việc. Thế là anh nghĩ ngay đến giải pháp đem theo iPad để ghi chép một số toan tính, ý tưởng của mình khi chân tay anh bận rộn vùng vẫy dưới hồ. Thỉnh thoảng anh đổi qua chơi game kết nối đơn giản, vì nó bắt người chơi tập trung sự suy nghĩ và cũng là một hình thức đánh thức bộ não vào buổi sáng. Lại không ngờ khi thoải mái thân thể và bớt lo âu, bận rộn trong đầu, khả năng chơi game, giải quyết vấn đề và vượt qua các vòng chơi của anh có tiến triển đáng ngạc nhiên. Anh mừng rỡ khoe với bạn bè cùng gia đình. Nếu vậy, anh nghĩ mình sẽ nên đọc một vài sách khó trong những buổi đi tập thể dục dưới nước.
Có lẽ anh không tiếp thu nhanh hơn bình thường bao nhiêu, nhưng nỗ lực đi tìm sách loại đáng đọc mau chóng đưa anh đụng đầu với những tác phẩm lạ và lớn, những công trình nghiên cứu dày công ít ai để ý nhưng rất đáng thán phục. Trí tuệ anh như may mắn gặp đúng chân sư để được khai phá sau nhiều năm dài tìm kiếm. Lúc đấy nhìn lại anh mới biết mình đã vô tình bước vào một vòng xoắn đi lên và cải thiện đầy may mắn. Nó mang nhiều tính tự nhiên và dọc theo đường đi anh có cảm giác mình chẳng cần phải cố gắng chi nhiều.
Anh cũng đồng thời nhớ lại trong cuộc đời cũng có những vòng xoắn đi xuống khi một người từ thất vọng đi đến buồn chán bỏ bê rồi bước qua trai gái, rượu chè, cờ bạc để tìm quên và dần dần bị cuốn tới hố sâu của sự sụp đổ. Họ cũng đi theo một quy trình tự nhiên chẳng cần vận dụng nhiều quyết định hay nỗ lực.
Những sự việc đến với đời người đôi khi đi chung với nhau theo từng chuỗi. Khó khăn đôi khi khiến ta mất phương hướng vì chúng càng rối rắm nan giải khi ập tới cùng một lúc. Giải quyết vấn nạn của cá nhân vì vậy nên bắt đầu với những đầu mối vừa tầm chinh phục và dùng những mắt xích liên kết tự nhiên để có đà và có sức đi lên vững chãi lâu dài.
Vinh Nguyễn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này