08:01 - 29/12/2017
Tủ sách gia đình: ‘Sống’ – tự truyện của cố bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh
Lẽ ra tôi phải gọi anh bằng “thầy” mới đúng, vì anh đã dạy cho tôi rất nhiều bài học sống.
Sinh thời, anh là một bác sĩ rất được mọi người kính nể, đơn giản vì những điều anh làm, theo lời dạy của mẹ mình: “làm sao thì làm để người ta thương là được”.
Vì thế, khi nhận nhiệm vụ quản lý bệnh viện 115 từ thời còn là “nhà thương quân đội” cũ kỹ, đổ nát và thậm chí là mùi phân lẫn trong mùi thuốc, anh tưởng mình đã ngã gục. Nhưng rồi anh đã giúp cho bệnh viện hồi sinh một cách thần kỳ, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu ở TP.HCM hiện nay.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, cách đây 23 tháng, đã ra đi trong cơn bạo bệnh ung thư di căn sau khi chống chọi với những di chứng của nó suốt hai năm trời. Suốt những năm tháng cuối đời, mỗi ngày anh gởi đến cho tôi khoảng chục email ghi lại cuộc đời mình: “Tôi muốn để lại những điều này cho con cháu, chứ không để vàng bạc của cải đất đai, vì thế tôi đã viết một cuốn sách”.
Trong cuốn sách sẽ xuất bản vào đúng ngày giỗ năm thứ hai sau khi anh mất vào ngày 14/1/2018, câu chuyện về một con người đã sống cả đời cho nghiệp y, cùng với những tháng ngày tuổi trẻ cống hiến cho cuộc chiến thống nhất đất nước này, tất cả chỉ với một lý tưởng: Làm mọi điều để cho người dân được ấm no, hạnh phúc. Ngay cả những trang cuối cùng của cuộc đời, mọi trăn trở về y tế, thầy thuốc và những nỗi đau của người dân anh ghi lại, không đơn thuần chỉ là câu chuyện kể, nó là những day dứt và cả nỗi đau của một lương y với những thứ “lực bất tòng tâm” trước thời cuộc.
Nhưng không phải chỉ vì công việc quản lý mà anh bỏ quên gia đình, trái lại, anh ý thức trong từng hơi thở sống, rằng tất cả mọi điều anh làm đều dành cho con cháu mình mai sau. Những ngày tháng anh tìm về Quy Đức – nơi chiến trận ác liệt đổ máu xương, cũng là nơi gắn bó với nhiều đồng đội nằm xuống. Tưởng nhớ cha mẹ cũng đã “giao mình” cho cách mạng, anh ra sức động viên gia đình anh chị em và cả vợ con mình cải tạo mảnh đất này thành chốn “rừng thiêng”, nơi anh đã xây được những ngôi mộ yên nghỉ dưới bóng cây cho song thân, và giờ đây anh cũng đã nằm lại. Anh nói với con: “Đây là mảnh đất quê hương và là nơi để con cháu quay về. Mỗi năm hãy đưa con cái xuống trồng thêm một cái cây vào dịp tết lễ. Mỗi cuối tuần cho con về để sống với thiên nhiên. Có hoà hợp với thiên nhiên con người mới hoà ái với con người. Còn một khi thiên nhiên chỉ là nơi để khai thác lợi ích, thì con người đã dần trở nên ác rồi. Hãy tránh xa họ”.
Trong cuốn sách của mình, anh không hẳn viết về đời mình, anh kể chuyện đồng đội và công việc của một bác sĩ sống trong thời cuộc lịch sử. Những năm tháng chiến đấu với “nhà thương dã chiến vắt vai” cho đến “cuộc chiến thời bình” vẫn tiếp diễn trong lòng người, anh giữ một niềm tin son sắt: Tôi tin vào bản tính thiện và chính vì vậy mà tôi phải làm tất cả để khơi gợi điều đó, mới chống lại được với cái ác xấu.
Tính thiện của anh chính là nghĩ đến mọi người, sống vì mọi người, làm tất cả để cho mọi người được chữa trị tốt nhất, được yêu thương và được tôn trọng.
Vài dòng giới thiệu về cuốn sách Sống – tự truyện của cố bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, sẽ xuất bản vào tháng 1/2018, như mở ra một năm mới với ước vọng nhân ái như anh đã từng sống và trao truyền lại cho con cháu của mình.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này