08:50 - 14/12/2015
Thành người, nhờ lòng biết ơn
Tôi rất tâm đắc câu nói “chẳng ai nghèo đến mức không có gì để cho/ Chẳng ai giàu đến mức không cần nhận sự giúp đỡ”. Và luôn nhắc nhở con cái “mình tuy nghèo nhưng nhiều người khác còn nghèo hơn mình”.
Trong những dịp quyên góp từ thiện, tôi và các con mang số quần áo cũ đem cho. Nhìn các con hồ hởi cho quần áo vào túi một cách vội vàng, thiếu sự chăm chút, tôi gợi ý các con phải ủi quần áo trước, rồi gấp cẩn thận, bởi đã là đồ cũ thì càng phải làm cho nó sáng lên, chưa kể khi cho ai bất kỳ cái gì cũng nghĩ đến cảm xúc người nhận.
Tôi luôn mong con cái hiểu rằng, những bộ quần áo con cho đi không cần thiết phải biết nó đi về đâu, không cần sự trả ơn mà chỉ cần nghĩ mùa đông này một số bạn phương xa sẽ ấm hơn nhờ có thêm quần áo mặc, và ấm áp nhất là họ đã nhận được tấm lòng, sự sẻ chia của những người xa lạ như chúng ta!
Có lần con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi, sinh nhật con lần này mẹ tặng con cái gì hả mẹ?” Tôi đùa “Vậy mà mẹ tưởng sinh nhật con thì mẹ nhận quà đấy. Vì mẹ sinh ra con, cho con một cơ thể lành lặn khoẻ mạnh, nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo con nên người thì con biết cảm ơn mẹ nhân ngày trọng đại này chứ!” Nói với con điều đó, tôi cũng biết có thể con sẽ chưa hiểu, nhưng đôi lúc tôi tranh thủ có sự kiện gì đó, để giúp cho con một bài học về lòng biết ơn.
Tôi để ý những sinh nhật sau đó, con không đòi quà mà đã biết nói lời cảm ơn mẹ.
Theo thạc sĩ – bác sĩ giới tính Lan Hải, giáo dục lòng biết ơn là bài học đạo đức cơ bản trong những bài học làm người cho con trẻ. Gần gũi nhất là bài học về hạt gạo, về bữa cơm ấm áp tình thâm, để trẻ ý thức được hạt gạo do ai làm ra, trẻ no đủ là nhờ ai. Điều đó nuôi dưỡng tình yêu và cảm xúc trẻ. Trẻ sẽ yêu bữa cơm gia đình, và biết ơn sự no đủ. Có câu “Hôn nhân thì có thể trì hoãn nhưng giáo dục thì không”. Giáo dục lòng biết ơn càng là việc hết sức cần thiết để trẻ có thêm một phẩm chất quý báu.
Có một sự thể hiện lòng biết ơn được xem là dậy sóng trong cộng đồng mạng tuần qua, chính là sự việc cầu thủ bóng đá Công Phượng sau lần thứ hai sút tung lưới U19 Hàn Quốc, đã chạy thẳng về khán đài A vẫy gọi cha. Hình ảnh hai cha con ôm nhau mừng chiến thắng, và việc Công Phượng xin phép ban tổ chức giải U19 Quốc tế báo Thanh Niên cho phép bố lên nhận giải cùng, đã gây xúc động nhiều người.
Phi Khanh
Có thể bạn quan tâm
Đạo đức trong trường học, bắt đầu từ thầy cô
TP.HCM phát triển trong ngập lụt
Đi xem doanh nghiệp Trung Quốc bán máy
Mùa mua sắm cuối năm: khởi động từ “Black Friday”
Chích vắcxin Quinvaxem: ‘Cần lãnh đạo làm mẫu’
Tags:lòng biết ơn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này