08:56 - 15/09/2017
Tâm sự của một cô giáo tiểu học: ‘Thấy bất công vì các khoản phí không đang có’
Ở vị trí phụ huynh, cô cảm thấy bất công khi chính con của cô, một giáo viên nghèo bị thu các khoản phí mà lẽ ra không đáng có.
Tâm sự của một cô giáo tiểu học vùng ngoại ô TP.HCM. Cô vừa là giáo viên, vừa là phụ huynh. Đứng ở góc độ giáo viên, cô chấp nhận khoản lương ít ỏi để các em học sinh nghèo được đi học.
Ở vị trí phụ huynh, cô cảm thấy bất công khi chính con của cô, một giáo viên nghèo bị thu các khoản phí mà lẽ ra không đáng có.
Theo tôi biết thì tiểu học không thu HỌC phí, mà thu các KHOẢN phí, mà các khoản phí thì không có chế độ miễn giảm. Ở trường tôi, các khoản phí đóng không nhiều, nhưng cũng là nỗi lo cho gia đình khó khăn: bảo hiểm y tế khoảng 500.000 đồng/năm; tiền học buổi chiều 55.000 đồng × 9 tháng = 495.000 đồng/năm; quỹ cha mẹ học sinh: 100.000 đồng; nước uống: 10.000 đồng × 9 = 90.000 đồng/năm; sổ liên lạc: 10.000 đồng.
Tôi liệt kê như thế để thấy số tiền không nhiều cho 9 tháng học, nhưng 9 năm đi dạy tôi chưa bao giờ thu đủ 100%. Có lẽ tôi không đủ sức thuyết phục hay sự thông cảm quá lớn với một số phụ huynh không dám đến trường gặp cô (sợ cô nhắc đóng tiền). Còn nhắc học sinh thì sợ các em mặc cảm. Vì hồi nhỏ từng có lúc tôi cũng đã ở trong cảnh nghỉ học ở nhà thì không dám, mà đến trường thì sợ cô nhắc đóng tiền – vì ở nhà xin tiền mẹ không có để cho.
Nói đến tiền học buổi chiều 495.000 đồng, thì 80% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 20% cho cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng. Học sinh nào có giấy xác nhận hộ nghèo thì không đóng khoản này, UBND xã sẽ phát tiền này để đóng cho trường (thường thì nhận rồi không đóng). Giáo viên tiểu học như tôi ngoài lương cơ bản của Nhà nước theo hệ số, thì mong chờ thêm khoản tiền buổi chiều này thôi. Chấm hết. Tôi chỉ băn khoăn tiền học phí cấp mầm non, THCS, THPT. Vì giáo viên các cấp này cũng được tính lương cơ bản theo hệ số như tiểu học, vậy thu thêm tiền học phí thì lương phải cao gấp nhiều lần tiểu học!? (Lương cơ bản + học phí). Vì tôi đóng tiền cho con học mầm non thấy tiền phí các loại như: ăn sáng, ăn trưa, yaourt, nước uống, vệ sinh, công chăm sóc, học phí, v.v. Còn học sinh cấp 2 – lớp 8 năm vừa rồi tôi đóng cho học sinh 1.800.000đ/một năm học.
Với vai trò là giáo viên, tôi không biết số tiền học phí mà phụ huynh phải đóng (mầm non, THCS, THPT) chia như thế nào?
Vai trò là phụ huynh của con mình tôi muốn hỏi: các thầy cô lãnh lương Nhà nước rồi sao còn bắt phụ huynh đóng học phí? Cơ sở vật chất, hoạt động của nhà trường, lương giáo viên đều được Nhà nước cấp ngân sách rồi “tự chủ tài chánh”! Vậy sao còn ký văn bản thu học phí?
Một vài tâm sự cá nhân với hiểu biết ít ỏi của tôi gửi đến báo.
Huỳnh Phương (Giáo viên tiểu học Củ Chi)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này