09:54 - 23/10/2016
Nối vòng tay lớn
Viết tiếp diễn đàn “Cộng đồng cho nhau” kỳ này, TGTT giới thiệu đến các bạn câu chuyện mới nhất, điểm qua một số các cộng đồng đang cùng nhau chung một mục tiêu: hỗ trợ cho đồng bào miền Trung đang tang thương trong vùng bão lũ.
Chỉ sáu giờ sau khi xuất hiện những hình ảnh bão lũ miền Trung đầu tiên trên mạng xã hội, bạn Nguyễn Anh Tuấn trong nhóm Green Trees (Hà Nội) đã lên tiếng ngay: “Năm nào cũng lụt, năm sau lụt hơn năm trước. Năm nào cũng hỗ trợ, xót thương năm nào cũng đau đớn. Năm nay chưa hỗ trợ xong, nhưng đã biết chắc năm sau lại thế.
“Thế nhưng việc bây giờ là phải xắn tay vào cứu trợ. Người cứ phải được cứu sống. Qua cơn đói cái đã, rồi thì mới nhất định tìm và xử lý nguyên nhân sau…
“Green Trees, xin được gánh vác tình cảm và niềm tin của các bạn!”
Một số anh chị em cùng là đồng nghiệp rất nhanh chóng họp nhóm với nhau, kêu gọi và phân công phần việc cũng như những vùng dân cư rõ ràng như của nhà báo Nguyễn Quang Vinh: “Nhóm nhà văn, nhà báo chúng tôi gồm nhà văn Nguyễn Quang Vinh, nhà báo Nguyễn Minh Phong, nhà báo Phan Phương, nhà báo Tâm Phùng, những phóng viên thường trú tại Quảng Bình gửi lời kêu gọi bạn bè gần xa ủng hộ từ thiện giúp đỡ bà con vùng lũ Quảng Bình…
Chúng tôi trân trọng đón nhận và cam kết chuyển tiền, hàng cứu trợ tới tận tay từng người dân như chúng tôi đã làm rất thành công mùa lũ 2013 (Hơn một ngàn ngôi nhà dân được làm lại, sửa chữa, lợp lại mái tới nay vẫn vững chãi; hàng chục thuyền, máy nổ, thùng đựng nước, nhà bạt…đến giờ bà con và các địa phương vẫn sử dụng tốt…)
Khi có tiền, hàng cứu trợ, chúng tôi sẽ đi: nhà báo Phan Phương cứu trợ vùng tây Bố Trạch tập trung vào các xã Sơn Trạch, Thượng Trạch. Nhà báo Nguyễn Minh Phong tập trung vào huyện Minh Hoá và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh tập trung cứu trợ vùng huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn.Nhà báo Tâm Phùng tập trung cứu trợ bà con huyện Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới”.
Tại Úc, Hội sinh viên Việt Nam ở Adelaide cũng đã kêu gọi: “…Chắc trong mấy ngày qua mọi người đã cập nhật thông tin về trận lũ lịch sử ở miền Trung Việt Nam và cụ thể là tỉnh Quảng Bình đang chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mình là người con Quảng Bình mình thật sự mong muốn được giúp một phần nhỏ bé cho quê hương. Nhưng một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao.
“Có thể với chúng ta những con người hiện đang sinh sống ở đây với các bạn $5 chỉ là ly cà phê nhưng ở Quảng Bình bây giờ chỉ với $5 các bạn đã giúp được những con người cơ cực vượt qua được khó khăn trước mắt. Vậy nên mình post lên đây mình hy vọng admin của hội cũng như tất cả các bạn có thể thành lập một quỹ để giúp đỡ những con người Quảng Bình”.
Tại Sài Gòn, các hội nhóm hoạt động cứu trợ mạnh nhất chính là các bà, các chị tiểu thương ở các chợ – chuyện này vốn đã trở thành truyền thống. Chưa kể các hội, nhóm hoạt động công tác xã hội ngày càng gắn bó chặt chẽ để chia sẻ với nhau thật khoa học và thiết thực trong những lúc cả nước hướng về miềnTrung.
Có lẽ một trong những nhân tính cao đẹp nhất của người Việt, đó là đùm bọc yêu thương nhau trong lúc khốn khó, từ chiến tranh cho đến thiên tai, xuất phát từ tình làng nghĩa xóm, như câu ca dao “tối lửa tắt đèn cũng có nhau”.
Và cũng nhờ đó, ngay lúc quê hương đang bao cảnh lầm than, những lời kêu gọi: “hãy bớt đi cảnh ăn chơi, hãy quay đầu nhìn về dân tình nơi lũ quét, để thấy mình vẫn còn là người Việt Nam” được chia sẻ khắp cộng đồng mạng, đã lấy lại được phần nào một niềm tin vào tương lai cho người Việt vẫn còn sự tử tế.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này