15:29 - 05/01/2017
Nhớ một người
Ngày cuối cùng của năm, lang thang trong thành phố này, chợt nghe Leonard Cohen hát “do u really love this city or u just pretend?”
Trong đầu bật ra liền ý nghĩa, tất nhiên rồi, nơi mình sống đến sáu năm cơ mà, không yêu sao được, yêu đến đau lòng ấy chứ. Ấy vậy mà tự nhiên nhớ lời người bạn hỏi cách đây không lâu.
“Anh sẽ nhớ gì nhất ở Lyon?”
Mình liền trả lời “anh có người để nhớ rồi, một nơi chốn nào đó đâu còn quan trọng nữa”.
Vậy là tự hỏi mình có thực yêu Lyon không? Hay rốt cuộc nó là một bến đỗ tạm thôi, còn tình yêu của mình, cái tình cảm lúc nào cũng lưu luyến, nhớ nhung, cái tình cảm dễ dàng tổn thương nếu xa cách này chỉ dành cho một người, dành cho em, để rồi tất cả những tình yêu khác trở nên nhỏ bé và yếu đuối.
Khi em nói em không muốn để anh đến nơi vô định một mình. Mình đã tin chắc rằng, nếu có em thì không nơi nào vô định, nếu có em bên cạnh thì Lyon, hay Calgary, Hà Nội hay Sài Gòn, Đà Lạt… hay bất kỳ nơi nào trên trái đất này cũng có thể là nhà, cũng có thể đến và rời đi.
Con người thật kỳ lạ, khi chưa yêu ai, thì thấy rằng tình yêu của mình có thể dành cho tất cả. Có thể nói chuyện ngọt ngào với cả cuộc đời này. Nhưng khi yêu ai đó, nó giống như một dòng suối tìm được đường đi cho mình để chảy theo đúng một đường, đến đúng một nơi mà nó chẳng muốn chia sẻ cho ai nữa.
***
Như tình yêu Lyon, vẫn muốn dành thật nhiều cho thành phố này, với dòng sông lơ đãng mà những buổi chiều hè trốn ra đó đọc sách và tận hưởng sự tự do vô tận, nhưng không thể. Nó không thắng được ý muốn rời đi, nó không thắng được tình cảm yêu thương đang có dành cho một cô gái. Tình yêu thành phố này, rốt cuộc, nó sẽ chỉ còn là những tấm ảnh, bưu thiếp, và một kỷ niệm về một chiều cuối năm, lang thang ở đây khi sắp rời nó ra đi, mà chỉ nhớ da diết một người, mà thôi.
Mình muốn trả lời Leonard Cohen rằng: Tôi đã yêu thành phố này, đã từng. Vậy thôi. Giờ tôi muốn đi, rời đi, muốn tìm thấy nhà của mình.
Nguyễn Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này