11:04 - 01/09/2019
Trần Tiến Dũng: Nghề ôsin theo giờ và nghề ‘content’
Trên tầng một khu chung cư cũ ở trên đường Cao Thắng, quận 3, có cô gái trẻ trang phục kiểu nhân viên văn phòng, đứng ngoài hành lang, trước cửa một căn hộ.
Cô không gọi cửa, cũng không gọi điện thoại cầm tay, nhưng lộ vẻ nôn nóng khi không vào được ngôi nhà.
Kiếm thêm bằng nghề ôsin
Một lúc sau, có một vị khách cũng tìm đến đúng căn hộ mà cô đang chờ chủ nhân. Qua câu chuyện sơ giao giữa họ, được biết ông khách là bạn của chủ nhà, một nhà văn nhưng sống bằng nghề viết báo, còn cô gái cho biết cô là người làm việc nhà (house care) tính theo giờ, công việc mà người Sài Gòn ngày nay chỉ cần cài vô điện thoại thông minh cái App Store loại dịch vụ này là vô tư chọn lựa.
Cô gái cho biết: “Cháu “búc” (hẹn) giờ với chủ nhà này là 6 – 8 giờ tối, nhưng chờ hoài. Cháu còn một nhà khác phải làm từ 9 – 11 giờ tối.Nhà cháu trọ bên quận 12, kiểu này chắc nửa đêm mới về tới”.Nhưng điều làm khó cho cô là dù ông chủ nhà có trả đủ tiền giờ làm, việc ông về trễ sẽ khiến cô gái không đủ thời gian để giặt, ủi, quần áo, lau nhà, dọn dẹp vệ sinh mọi thứ.
Cô đến từ Quảng Ngãi, cô không cho biết cô vào Sài Gòn học đại học ngành gì, chỉ nói hiện giờ cô là nhân viên kế toán của một công ty thương mại tư nhân, lương chỉ tạm đủ một mình cô sống ở thành phố, nên ngoài giờ đăng ký làm thêm dịch vụ này, để có dư chút ít
gởi về phụ giúp gia đình ở quê.
Giá tiền công làm việc nhà trong một giờ hiện nay chưa tính khoản phần trăm cho các trung tâm dịch vụ, trên dưới 50.000 đồng/giờ, cao hơn so với giá 20.000 đồng/giờ tiền công tính giờ của nhân viên phục vụ bàn ở quán tiệm ăn. Cô gái tâm sự thêm: “Ngày nghỉ cuối tuần cháu học thêm tiếng Anh nên cháu chỉ nhận làm ngoài giờ trong tuần, nhiều khi đến nhà khách hàng lạ, hàng xóm họ tưởng mình là mấy cô gái không đàng hoàng, nhưng kệ họ”.
Nghề “content”
Tôi mới làm quen với một bạn sinh viên. Lúc đầu còn nghi ngại đôi chút khi giới thiệu giữa đám đông, nhưng khi được hỏi về phương kế sinh sống thì anh cười rất tươi, cho biết: “Cần gì bằng cấp hả chú, nghề kiếm sống của cháu là nghề “content” “hót” nhất hiện giờ đó”. Thấy tôi có vẻ lơ mơ với cái nghề lạ hoắc thời internet này. Anh giải thích thêm: “Chú cứ hiểu nghề này theo nghĩa tiếng Việt là nghề viết nội dung thuê, gần gần giống nghề viết thư thuê, làm đơn thuê hồi đời xưa vậy”. Rồi anh mở ba lô đưa ra cái bảng giá in photo về nghề của anh. Anh nói: “Nếu cháu thích nổ, cháu nói mình làm báo mạng cũng được, vì nghề này muốn bài có giá cao phải thêm ảnh, làm video… Thiệt ra nghề này nếu chuyên quay cóp, xào, nấu nội dung của người khác trên mạng thì kiếm cũng bằng nghề chạy xe ôm, nhưng nếu chịu khó học viết tử tế thì thu nhập vừa “OK”, mà mình lại được “freelance” không ai bó buộc được”.
Hiện nay ở Việt Nam, có hàng triệu các trang web thương mại, tiếp thị hay fanpage, nên “nghề content” là một trong những nghề mới phát sinh của thời công nghệ số. Để được trở thành người chuyên nghiệp viết thì đó là việc khác, còn một người trẻ chọn viết “content” để kiếm thêm thu nhập, hoặc tạm sống được với cái nghề chữ nghĩa theo ý tưởng và kiến văn riêng của mình mà ít bị phiền hà, thì kể nghề content cũng tạm ổn.
Trần Tiến Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này