15:23 - 05/01/2017
Làm việc thiện không có bội chi
Bà Lê Thị Vân, chi hội trưởng chi hội Thiện Nhân, thuộc hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM không có một tờ giấy để đọc, nhưng những tấm lòng, những con số bà thuộc lòng.
Thật là những con số ấn tượng. Hơn 3 tỉ đồng quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm, các anh chị đã chuyển tận tay cho người nghèo, đồng bào lũ lụt, chương trình xây nhà tình thương, xây cầu, hỗ trợ bồn đựng nước ngọt cho đồng bào ngập mặn…
Như máu chảy về tim, nơi nào có những mảnh đời bất hạnh, những số phận cần giúp đỡ trên mọi miền đất nước là không thiếu những tấm lòng thiện nhân tìm đến chia sẻ.
Những tấm lòng thiện nhân không chỉ là những doanh nhân có từ tâm: “Làm mười đồng phải biết làm từ thiện năm, bảy đồng” để chia sẻ cộng đồng; mà còn là những cán bộ hưu trí với đồng lương hạn hẹp, những bà nội trợ dè sẻn, tiết kiệm từng đồng bữa cơm gia đình, không dám mua cho mình chiếc áo đẹp, thỏi son môi hàng hiệu nhưng sẵn lòng dành cho những số phận bất hạnh, kém may mắn cần sự giúp đỡ.
Chung quanh tôi là những con người tràn ngập năng lượng sống dù họ không còn trẻ, mang trong người những căn bệnh hiểm nghèo. Thật cảm động khi bác sĩ Nguyễn Quốc Bình, nguyên giám đốc bệnh viện 115 sau khi về hưu, đã gắn bó với chi hội Thiện Nhân suốt nhiều năm liền, trong công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, ở những miền đất xa xôi.
Tôi nhìn thấy ngọn lửa thiện nhân bừng sáng trên gương mặt chị Nguyễn Thị Minh Hoàn. Chị hát những bài hát kêu gọi sự lạc quan, dù chị đã nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, phải bán nhà chữa bệnh. Giờ đây, ở nhà thuê nhưng chị thấy mình trở nên thật hạnh phúc vì sự cho đi của chị lại mang đến điều kỳ diệu nhận lại của tình yêu thương.
Tôi nhìn thấy những gương mặt thánh thiện của anh Cẩm Minh (công ty Siêu Thanh), các anh chị công ty địa ốc Sài Gòn, công ty Tanimex Sài Sòn, Nhân Thăng, vợ chồng anh Năm No, anh Hưng, anh chị Thuý – Báo, chị Hằng, chị Hải…
Đặc biệt, tu sĩ Chiếu ở Bình Chánh góp thêm ngọn lửa thiện nhân của mình bằng sự dấn thân “tốt đời đẹp đạo”. Thật trân quý những doanh nghiệp đã giáo dục nhân viên mình bằng thái độ sống chia sẻ, khơi dậy ngọn lửa từ tâm từ những đồng tiền từ công sức lao động chân chính.
Các anh chị không quản tuổi cao sức yếu, bệnh tật, đến tận Điện Biên để truyền lửa thiện nhân bằng những phần quà trao tận tay đồng bào nghèo, bất chấp mưa bão.
Bà Lê Thị Vân tổng kết bội chi năm 2016 lên đến hơn 80 triệu đồng. Nhưng liền sau đó, bà nhận được sự đóng góp lên đến vài trăm triệu đồng từ những tấm lòng vàng. Trong những tấm lòng ấy có chị Hiếu, con gái bà dù chị đang định cư ở Úc.
Nhiều tấm lòng lặng lẽ đã góp lửa thiện nhân cho hoạt động 2016 được tiếp tục cháy lên. Những ngày cuối năm, các anh chị tất bật cho hoạt động chăm lo tết vì người nghèo. Qua hoạt động thiện nhân, các cặp vợ chồng gần gũi, thương yêu, gắn kết nhau hơn.
Những người bạn thêm thấu hiểu, gần gũi, nắm chặt tay hơn. Ông bà, cha mẹ làm việc thiện khiến cháu con trong gia đình được giáo dục, noi gương, nhiệt tình tham gia các chương trình vì người nghèo…
Với tình yêu thương dành cho người nghèo, bà đã nhóm lên ngọn lửa thiện nhân từ năm 2000. Và từ ấy đến nay, bà cùng các thành viên gắn kết ngày càng mật thiết. Tình yêu thương đã khiến ngọn lửa thiện nhân không ngừng cháy.
bài, ảnh Trầm Hương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này