11:32 - 12/11/2017
Họp phụ huynh trên Viber
Từ đầu hè, tôi đưa con học một trường tư. Ngay ngày đầu con vào học, buổi tối hôm đó, tôi đã nhận được rất nhiều hình ảnh học tập và sinh hoạt của con mình trong ngày do cô chủ nhiệm gởi đến từ một group Viber mà tôi được add vào.
Nhìn con vui chơi mặt mày vui vẻ thấy cũng thích và cũng gởi lời cảm ơn cô giáo.
Từ đó, mỗi khi có những buổi sinh hoạt ngoài trời hoặc cộng đồng, cô lại gởi hình cho xem. Rồi những thông báo trên trường cô vừa gởi giấy về cho các cháu, vừa nhắn vào Viber cho phụ huynh cập nhật nhanh nhất. Điều này tiện lợi cho những phụ huynh bận rộn cả ngày, có khi tối về không kịp hỏi con nhưng đã biết có thông báo ở trường, để hỗ trợ con.
Thỉnh thoảng cô gọi Viber cho mỗi phụ huynh nói chuyện về tình hình học tập của các cháu. Từ ngày có thế giới công nghệ thông tin mỗi lúc một tiện lợi, tôi nhận ra việc kết nối thầy cô với phụ huynh học sinh quả thật rất hiệu quả, giúp cho phụ huynh nhanh chóng điều chỉnh hành vi của con vì ở lứa tuổi đi học, các cháu ở trường nhiều hơn ở nhà, nhất là học sinh bán trú.
Vào đầu năm học mới, tôi có hai cháu học trường công, một cấp 2 và một cấp 3. Ban đại diện phụ huynh (BĐDPH) cũng lập group Viber, nhưng thông báo chủ yếu là thu tiền các khoản. Mới đây nhất là thông báo về việc thu tiền để gởi cho thầy cô nhân ngày nhà giáo 20.11. BĐDPH của cháu học cấp 3 đưa ra ý kiến là tặng quà và hoa nến trị giá khoảng 1 triệu đồng cho mỗi thầy cô (tổng cộng thầy cô cấp 3 của con tôi là 14 người, BĐDPH có gởi danh sách đi kèm). Các phụ huynh đóng khoảng 300.000 – 400.000 đồng/người. BĐDPH còn đưa ra ý kiến tặng luôn cho ban giám hiệu. Một số phụ huynh phản hồi là số tiền đó, những gia đình khó khăn làm sao đóng thì BĐDPH nói rằng được miễn, nhưng hỏi ra chỉ có… một gia đình khó khăn được miễn. Có người phản hồi rằng sao bây giờ phụ huynh lo đi tặng quà cho thầy cô còn học sinh thì tri ân kiểu gì. Ngày trước, đến 20/11, các em học sinh đều tặng thiệp và mua hoa đến thăm thầy cô. Còn giờ phụ huynh thì đi tặng quà, các em thì ngồi nhà chơi game. Lẽ ra phụ huynh nên nhân ngày này giáo dục con cái tri ân thầy cô bằng cách để cho các em đi mua thiệp, viết lời cảm ơn và đến thăm hỏi thì đúng hơn.
Nhưng phản hồi là thế, BĐDPH vẫn thu tiền và nói rằng phụ huynh nào không đồng ý thì thôi, BĐD vẫn thực hiện như thế.
BĐDPH của cháu học cấp 2 thì cách đây hai tuần vận động phụ huynh đóng tiền để mua tủ cho các cháu đựng sách giáo khoa, để các cháu khỏi đem về nhà, nặng cặp sách. Mỗi phụ huynh đóng 350.000 đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc đóng tủ là không cần thiết, vì các cháu đều phải làm bài tập ở nhà nên đi học có môn nào thì mang môn đó, sách để ở nhà để làm bài tập chứ mang đi mang về bất tiện. Có phụ huynh trả lời vậy thì mua hai bộ sách giáo khoa. Lập tức cũng có phụ huynh khác nói cả nước này mà mỗi học sinh phải có hai bộ sách giáo khoa thì tiền nào chịu nổi. Để các cháu không mang cặp nặng là thầy cô đừng cho bài tập về nhà, mà nên để các cháu học bài trên trường đầy đủ. Về nhà các cháu nghỉ ngơi và vui chơi thôi. Tính ra các cháu bán trú học ngày tám tiếng cộng với về nhà làm bài tập hai tiếng nữa, là mười tiếng. Đi học thêm hết hai tiếng nữa là 12 tiếng. Các cháu lao động vất vả còn hơn là cả người lớn làm công chức ngày đi làm tám tiếng (mà còn bớt giờ nhà nước quy định để cà phê).
Họp phụ huynh trên Viber có cái lợi là các phụ huynh được nói ra những suy nghĩ của mình, dù có thể là sau cùng họ cũng chẳng đạt kết quả gì nếu số đông phụ huynh vẫn im lặng đồng tình việc làm của BĐDPH. Ngoài ra, việc thu tiền phụ huynh vẫn tiếp diễn và nếu phụ huynh nào có ý “phản đối” hay đưa ra những ý kiến ngược lại, có thể sẽ bị loại ra khỏi nhóm trong lặng lẽ.
Tuy nhiên, mới đây, tôi cũng đã đọc được một thông báo của bộ Giáo dục và đào tạo về việc quy định BĐD cha mẹ học sinh không được phép thu tiền cho nhà trường, tôi cho rằng đó là một quyết định có tính nhân văn trong trường học. Cái thời mà cha mẹ làm thay hết cho con cái, đến cả việc rất riêng tư cá nhân của các con trong trường cha mẹ cũng sẵn lòng lao vào để làm thay, cho con bớt khổ là điều vô lý. Đứa trẻ nào sinh ra cũng cần được rèn luyện trong môi trường giáo dục điều chỉnh hành vi, chứ không phải tạo dựng hành vi từ những thứ có sẵn. Điều này càng dẫn đến sự thụ động và lười biếng của trẻ, mà chính từ các cha mẹ chúng đã “dâng cho”.
Theo quy định tại thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của bộ Giáo dục và đào tạo, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này