10:31 - 23/12/2018
Hát ru… từ khi còn trong bụng mẹ
Hát ru chính là một trong các phương pháp thuộc nhóm thai giáo trực tiếp, tác động qua thính giác của thai nhi.
Khi đã được năm tháng, thai nhi có cơ quan thính giác tương tự như người lớn. Âm thanh được truyền sớm nhất vào não là tiếng mẹ. Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Anh Yehudi Menuhin tin rằng, tài năng âm nhạc của ông một phần do thực tế là cha mẹ luôn ca hát và chơi nhạc trước khi sinh ông. Vì vậy, hầu hết các chương trình giáo dục thai nhi chính thức được thiết kế để bắt đầu trong tháng thứ ba.
Lời ru dịu dàng của mẹ, giọng ru ấm áp của cha sẽ nhờ thính giác đi vào tiềm thức của thai nhi. Hát ru sẽ giúp con trẻ thấm đẫm được cốt nhục thâm tình của mẹ, sự trăn trở đến bạc mái đầu của cha trong ca từ. Người mẹ dùng lời ru này để dạy con những điều hay lẽ phải, hướng cho con cách sống tốt, cho con thấy cảnh đẹp, tình cảm của con người với quê hương. Hát ru con từ thời kỳ trong thai không những cho con ngấm được âm hưởng dân ca đầy bản sắc dân tộc của quê hương đất nước, mà khi hát ru bằng giai điệu êm ái, sẽ cho con một khả năng cảm âm rất tốt.
Những bài hát ru rất giản dị, dễ thuộc đã được các tác giả Cao Minh Hiền, Võ Đức Hán sưu tầm giới thiệu, sẽ giúp các bà mẹ trẻ ở các miền có thể chọn hát ru con mình như, “Ầu ơ… ví dầu cầu ván long đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi/ Ầu ơ… khó đi, mẹ dẫn con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời”; “Chiều chiều vịt lội cò bay, ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng. Vô rừng bứt một sợi mây, đem về thắt gióng cho mày đi buôn.Đi buôn không lỗ thì lời, đi ra cho thấy mặt trời, mặt trăng”. Hay những bài hát như những lời ru làm trẻ con dễ ngủ như: “Con cò bay lả bay la, bay từ cửa sổ bay ra cánh đồng. Nuôi cò tháng đợi ngày trông, đến ngày cò lớn góp công xây đời. Đồng xanh xa tít chân trời, mong cò khôn lớn nhớ lời mẹ ru”.
Trong cuốn sách Thai giáo – phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, ông Phan Bá Nhật chia sẻ: “Một yếu tố rất quan trọng và điều này cần sự thực tập của cả cha lẫn mẹ là quay trở về với truyền thống hát ru, học ru bằng chính giọng hát của cha, của mẹ chứ không phải là bật nhạc hát ru lên cho con ngủ. Không quá hoàn hảo, nhưng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim và con sẽ cảm thấu được tình thương của cha mẹ qua động tác âu yếm bế bồng và giọng ca thân thuộc của bố mẹ, hơn là những bài hát ru được thu âm sẵn phát hàng ngày cho bé”. Còn bà Hồng Ngọc nói: “Tôi thường hát ru, nghe nhạc thiền khi mang thai. Nhờ đó mà hai cháu nhà tôi ra đời đều rất vui vẻ, rất thích nghe mẹ hát ru ngủ, hôm nào mẹ quên là cháu nhắc. Từ 1 – 2 ngày tuổi đã biết cười và càng lớn tính tình càng dễ chịu, hoà nhã; sớm biết hát biết ca, làm cha mẹ ông bà vui theo”.
Nhiều bà mẹ cho rằng hát ru con mỗi ngày khi mang thai và sau khi sinh, con biết nói sớm hơn, nói được nhiều từ hơn các bé cùng lứa tuổi, sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác.
“Cùng một lúc với dòng sữa nóng nuôi dưỡng thân em, thông qua tiếng ru của mẹ, một làn điệu dân ca, một câu thơ dân tộc được rót vào tiềm thức của em. ‘Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn’”, nhà thơ Nguyễn Duy đã viết như vậy. Những bài hát ru đi vào đứa trẻ như một sự rung cảm tự nhiên. “Ầu ơ… ví dầu… con ngủ mẹ ru, từ xuân sang hạ qua thu vẫn nồng. Ầu ơ… mẹ ru con suốt mùa đông. Mùa xuân trở lại… (vẫn) một lòng thương con… Ầu ơ…”.
Phạm Thị Thuý (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Samsung Gear 360 – Quay hình ảnh với góc quay 360 độ
Thiếu nhân viên, cửa hàng tiện lợi Nhật dừng mở cửa 24/7
Thiết bị điện Chính Thái: Luôn luôn an toàn – Luôn luôn chính xác
Những bộ phim truyền hình nhiều tập đáng coi
TP.HCM và Los Angeles thành lập Liên minh kinh tế bền vững
Tags:hát runuôi dạy con
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này