10:10 - 28/10/2016
Đủ kiểu phụ huynh… ‘bóc lột’nhau
Hai tuần trở lại đây, không ít phụ huynh ở TPHCM lại bắt đầu “ức chế” vì các khoản đóng góp được nêu ra trong các buổi họp phụ huynh đầu năm học. Không ít phụ huynh đã phải thốt lên kiểu bi hài: ai đời phụ huynh lại đi bóc lột… phụ huynh
“Bóc lột”…
Chị Huỳnh, có con học lớp 2 ở một trường tiểu học thuộc địa bàn quận Gò Vấp, bức xúc: năm trước, khi con vào lớp 1, ở buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm, ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDPH) đã gợi ý thẳng là các phụ huynh phải đóng góp đầu tư đầy đủ trang thiết bị cho lớp học, và phải hứa đóng một lần duy nhất. Thế nhưng, năm nay BĐDPH lại kêu gọi đóng góp những khoản tương tự năm ngoái.
Tương tự, chị Thuỷ, một phụ huynh có con học mầm non ở quận Phú Nhuận, cũng đang rất bức xúc về việc tiếp tục bị ép “ủng hộ” tiền mua máy lạnh và tivi, vì cái tivi và máy lạnh hai năm trước chị đóng góp đã hư rồi cần phải có cái mới cho các cháu xem và mát.
“Cái máy lạnh và tivi ở nhà tui xài cả năm năm có hề hấn gì đâu. Nhà trường xài kiểu này thì quá… phá! (nếu hư thật)”, chị Thuỷ nghi ngờ.
Cũng theo chị Thuỷ, cái kiểu “bóc lột” của cuộc họp phụ huynh đầu năm thật tinh vi và bá đạo. “Họ đánh vào việc không đóng góp thì con mình sẽ ngủ nóng, thiệt thòi không được xem các chương trình giải trí. Cha mẹ nào không thương con nên đành phải gật đầu.
“Mà gật đầu xong lại thấy bực. Bực nhà trường một thì bực cái gọi BĐDPH mười. Họ cứ thế lấy thành tích với nhà trường, bất chấp có những phụ huynh điều kiện rất khó khăn, lo tiền học cho con đã oải, giờ còn phải lo cho những thứ mà mình đã đóng rồi bỗng vô cớ bị… hư”, chị Thuỷ ngao ngán.
Còn đây là câu chuyện thật như hài vừa được tung lên truyền thông với nội dung: tại một lớp 2 ở trường tiểu học L.L (quận Tân Phú), vừa qua đã diễn ra như một phiên chợ. Cao trào là lúc nói về đóng góp mới và báo cáo các khoản đóng góp cũ đều bị âm.
Theo báo cáo của BĐDPH, năm học vừa qua tổng số tiền BĐDPH đóng góp là hơn 800 triệu đồng, nhưng chi lố đến 200 triệu đồng. Khoản đóng góp xây nhà vệ sinh cũng bị âm… Do bức xúc nên khi thu tiền, nhiều phụ huynh đã thắc mắc với cô chủ nhiệm là sao không thông báo rõ ràng các khoản thu chi.
Đó là chưa kể, mỗi khoản thu lại ghi tách ra thành nhiều nội dung ứng với danh sách học sinh khiến phụ huynh phải ký lung tung, không biết đâu mà lần.
Quá bức xúc chuyện này, nhiều phụ huynh đã bình luận: lại cuộc chơi của những kẻ giàu muốn con mình được ưu đãi nên tiếp tay với nhà trường “bóc lột” đây mà!
… Và phân cấp!
“Bình luận của các phụ huynh trên không phải không có cơ sở, bởi hiện những người nằm trong BĐDPH đa phần đều là người có tiền”, một giáo viên (xin được giấu tên) thẳng thắn thừa nhận.
Theo giáo viên này, vì có tiền nên không ít người nằm trong BĐDPH “chơi rất bạo”. Nào là tài trợ hàng chục triệu đồng cho hoạt động này; bỏ ra hàng chục triệu đồng để lót thảm cho lớp con họ học; không ngại “chỉ trích” người khác không chịu ủng hộ đóng tiền “vì con em chúng ta”. Với những phụ huynh đó giáo viên cũng phải ngán.
Đáng nói, điều lệ cha mẹ học sinh do bộ Giáo dục và đào tạo ban hành đã “cấm” BĐDPH không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ nhằm mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Vậy BĐDPH dựa vào đâu để vận động?
Luật là vậy nhưng các khoản vận động để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công trình này nọ được BĐDPH biến hoá thành tiền tài trợ và dùng chiêu đánh vào tâm lý “nếu phản đối thì con mình sẽ bị cô lập”, để buộc phụ huynh tự nguyện trong ức chế để đóng góp.
“Tốt nhất là dẹp, cấm tiệt, mấy khoản đóng góp (theo kiểu lách luật là tài trợ tự nguyện) từ sự vận động của BĐDPH thì mới mong ngành giáo dục còn giáo dục được các em sự bình đẳng, tránh xa cái gọi là “kiêu ngạo” của trẻ em. Còn bằng không thì dễ nảy sinh sự phân biệt, coi thường người khác của trẻ nhà giàu khi còn ở mầm non và tiểu học”, chị Thuỷ đề nghị.
Giang Thanh – Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này