11:22 - 26/05/2018
Dạy con giữ vệ sinh và tôn trọng nơi công cộng
Mẹ con tôi thường tận dụng những tình huống nghe thấy ở xung quanh để cùng nhắc nhau cách tôn trọng và giữ vệ sinh nơi công cộng.
Nhà tôi ở trong chung cư. Bất kỳ sáng, trưa và tối, thường bị “tra tấn” tiếng hắt xì hơi quá to mà mới nghe tưởng như cố tình. Tiếng hắt hơi ấy phát ra từ một người phụ nữ ở độ tuổi chưa tới 30! Thoạt đầu, giật mình tưởng cô gái bị bệnh. Nhưng không, cô ấy quen với kiểu như vậy vì nghĩ rằng điều đó chẳng ảnh hưởng đến người khác. Tôi dạy các con khi hắt hơi hay ngáp, nhớ che miệng, đặc biệt là tránh khạc nhổ không đúng nơi.
Tiếng ồn là một loại “rác” gây ô nhiễm không kém những loại rác thải khác. Có nhiều lần đang đi trên đường, tôi bị giật mình tiếng xe rú ga. Không ít người loạng choạng và té ngã. Ở xứ ta, khi đèn mới chuyển sang vàng là nghe tiếng còi inh ỏi, từ xe máy đến xe hơi. Ngang qua bệnh viện, trường học, nhiều chiếc xe hơi thản nhiên bóp còi. Rồi tiếng ồn từ những lần hát karaoke với âm thanh quá cỡ, thậm chí tiếng nhạc của đám tang khiến hàng xóm mất ngủ nhiều đêm…
Giữ vệ sinh nơi công cộng không hẳn chỉ là rạp chiếu phim, đơn vị hành chánh, khu vui chơi, bảo tàng… mà ngay cả cánh đồng làng.Có dịp về quê, tôi hay dẫn con đi ra cánh đồng.Nhưng nản nhất là quá nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu vứt đầy cánh đồng. Có những dịp dự tiệc buffet tại khách sạn, nhà hàng…, tôi thấy nhiều món ăn còn đầy trong dĩa. Ngay sau đó, chúng lại biến thành rác vì người dùng lấy quá nhiều, ăn không hết.
Dạy con tôn trọng và giữ vệ sinh nơi công cộng, trước hết bắt đầu từ trong nhà, trong mỗi bữa ăn. Mỗi khi có dịp đến những nơi như trường học, những cơ sở tôn giáo, bệnh viện… tôi hay nhắc các con cần tuân thủ: “Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, về những quy tắc khi tham gia giao thông: đi tàu, xe, máy bay… Dạy trẻ có ý thức tốt đó cũng là cách dạy chúng tôn trọng những người xung quanh và tôn trọng chính mình.
Nguyễn Thị Thanh Thuý Hội quán Các bà mẹ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này