11:47 - 10/03/2019
Cuốn sách nhỏ của Jesse Peterson
Dù mới ra tập sách thứ hai viết bằng tiếng Việt, nhưng Jesse đã để lại ấn tượng trong lòng người đọc Việt Nam bằng một thứ mà chúng ta hiện cũng đang dần mất đi: sự chân thật.
“Hơn sáu mươi phần trăm công việc mà tôi đã làm là miễn phí, dù tôi không hề giàu có gì. Thực sự cuộc sống của tôi luôn nằm ngay mép bờ vực, nghĩa là thu nhập của tôi chỉ vừa đủ sống và không bao giờ dư dả”, trong một bài viết có tên Tiền để làm gì?
Khi đọc câu chuyện thứ ba, thứ tư của Jesse trong cuốn sách, tôi thắc mắc vì sao Jesse lại kể câu chuyện đầu tiên của anh là một cuộc đánh trận giả thuở thiếu thời ở quê hương anh, nó có vẻ xa lạ với người Việt về văn hoá; nên nếu không kiên nhẫn, người ta sẽ dừng lại mà không đọc tiếp nữa, vì có vẻ nó không hợp. Nó như một chuyện kể lể của Jesse với ai đã từng quen biết anh. Còn với một cuốn sách, nó cần yếu tố hấp dẫn ngay từ đầu để lôi người đọc vào.
May thay, tôi vẫn còn tò mò về Jesse, cũng vì buổi sáng giao lưu ở đường sách ngày 3/3/2019, ngồi nghe anh nói chuyện rất thú vị, vì vậy tôi quyết định đọc tiếp và sau đó những câu chuyện của Jesse đã thu hút tôi.
Và sau đó tôi hiểu rằng, “Trò chơi đánh trận giả”, đúng với ý nghĩa của nó, đó là một lời giới thiệu về Jesse, rằng anh đã được lớn lên trong một trang trại, cùng với khu rừng và từ nhỏ anh đã học được sự tự tin bằng mưu trí và kiểm soát được không gian nơi mình trú ngụ. Đó chính là bản lĩnh được hun đúc từ anh. Và về sau, khi bắt đầu ngao du khắp thế giới, làm lính đánh trận Afghanistan, sống ở Nhật một năm rồi đến Việt Nam, và gắn bó với nơi này hơn mười năm qua với đầy đủ các trạng huống cũng như cảm trạng: buồn, vui, sầu, khổ và cả cô đơn và giờ đây thì hạnh phúc vì tìm kiếm được người yêu.
Thế nhưng, tất cả những gì mà Jesse có được ngày hôm nay, qua cuốn sách này, mà ta có thể biết được, đó là một hành trình đầy gian khó mà lại đầy tự hào với chính bản thân Jesse, với gia đình của Jesse và cả với bạn gái mà anh đã tìm được. Không bởi vì Jesse có nhiều tiền, dù anh sinh ra và lớn lên ở một đất nước giàu có và gia đình anh cũng khá giả, mà vì Jesse khiến cho chúng ta cảm động khi đọc câu chuyện của anh, như được truyền lửa, làm cho chúng ta muốn sống tử tế hơn để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn, chứ không đơn giản là để kiếm tiền (để làm gì).
Những câu chuyện của Jesse cần được lan rộng hơn nữa, vì nó không chỉ là một câu chuyện kể, nó là những bài học làm người.
Cần phải nói thêm, Jesse học tiếng Việt vất vả như chúng ta học tiếng Anh vậy, nhưng điều khó nhất mà Jesse làm được là viết sách bằng tiếng Việt, thì có lẽ chúng ta cũng nên học một ngoại ngữ khác giống như Jesse, để viết được cả tiểu thuyết bằng ngôn ngữ thứ hai, như điều mà Jesse vẫn đang cố gắng thực hiện hàng ngày: tập viết để có một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Việt vào thời gian không xa.
Mà với Jesse, không điều gì là không thể vì như anh đã viết: “Nếu bạn tập trung vào điều gì, bạn sẽ có được cái đó” (Tiền để làm gì?).
Câu chuyện cuối cùng của tập sách nhỏ này, Jesse nói về Đức hạnh, đó chính là phẩm chất giúp cho con người có khả năng cao nhất để chống lại mọi “bất hạnh” của cuộc đời, từ những thử thách của con người: sự dối trá và phản bội của họ, cho đến chính bản lĩnh của chúng ta được tôi luyện trong khó khăn như thế nào. Phần cuối câu chuyện này, Jesse đã dẫn lời của nhà văn Haruki Murakami rất “đắt”, ông viết: “Và một khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ mình đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại ra sao. Bạn thậm chí sẽ không chắc chắn, liệu cơn bão có thực sự qua đi hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi bạn thoát ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người lúc bước vào. Đó là tất cảnhững gì của cơn bão này”.
Ngày 8/3 của một năm nào đó, Jesse có viết một bài về phụ nữ bằng sự tôn vinh và lòng kính trọng trong tập sách này. “Đàn ông cần được biết tiềm năng của mình, biết tiềm năng của phụ nữ và hiểu rằng phụ nữ cũng làm được điều tương tự họ.Hãy tin tưởng và dành nhiều thời gian hơn cho đàn ông”, anh viết. Dường như cách mà Jesse tiếp cận với thế giới và đặc biệt là với văn hoá Việt, chính bằng sự thông minh và tinh tế, không chỉ vậy, anh còn là một nhà báo có trách nhiệm với bản thân và mang trái tim của một nhà văn đầy cảm xúc chân thật.
Ở đây vui quá, xin lỗi, cười hết nổi! là tập sách thứ hai của tác giả Jesse Peterson, người Canada, đang sống và làm việc ở Việt Nam. Hiện Jesse đang làm việc ở báo Tuổi Trẻ Cười.
Cuốn sách do NXB Đà Nẵng và công ty sách Phan Book ấn hành tháng 2/2019. Sách hiện có bán trên hệ thống các nhà sách toàn quốc, giá 149.000 đồng/cuốn.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này