10:12 - 04/08/2017
Có chồng không nhất định phải có con
Theo số liệu thống kê mới nhất từ Chính phủ liên bang Mỹ, ngày nay nhiều phụ nữ Mỹ muốn có con hơn so với mười năm về trước.
Kế đó, một báo cáo của trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention), Mỹ cũng vừa công bố vào tháng 10.2016, cho thấy một “tín hiệu” đáng mừng là 50% phụ nữ Mỹ độ tuổi từ 15 – 44 nghĩ đến chuyện được trở thành mẹ. 50% số đông còn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đối với những người phụ nữ Mỹ hiện đại, độc lập và tự chủ về tài chính.
Ở Việt Nam, việc có chồng, sinh con lại là điều hết sức tự nhiên, thuận theo quy luật văn hoá, xã hội. Thậm chí có những cặp kết hôn tầm sáu tháng tới một năm mà không có dấu hiệu có con, thì chắc chắn sẽ gặp không ít sự “chất vấn” từ gia đình, bạn bè. Cách đây vài tuần, một nhóm các phụ nữ Việt lấy chồng Việt kiều hoặc chồng Tây, trên Facebook đã xôn xao tham gia bình luận lẫn tranh cãi về trường hợp một thành viên tên H.N, đã gần 40 tuổi chia sẻ cô vẫn chưa muốn có con dù đã gần hết tuổi sinh sản. Có nhiều người đã lấy kinh nghiệm cá nhân của mình để đưa ra lời khuyên: “Bây giờ còn trẻ thì chưa thấy sao, mốt già chút đi rồi sẽ thấy con cái quan trọng như thế nào”. Cũng có nhiều người bảo H.N ích kỷ, sao lại chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cha mẹ cũng mong chờ có cháu? Bên cạnh những ý kiến trái chiều, vẫn có không ít người đồng quan điểm với H.N. “Việc có con hay không là quyết định cá nhân của từng người, từng đôi vợ chồng. Đâu phải cứ có chồng là phải có con. Nếu bản thân đã suy nghĩ kỹ thì cứ vậy mà làm, ai nói gì cứ mặc kệ!”. Vấn đề ở chỗ “suy nghĩ như thế nào mới được cho là kỹ?”, v.v.
T.Q, 34 tuổi, vừa kết hôn và định cư tại Mỹ, cũng đã có cam kết với chồng về việc hai người sẽ không có con. T.Q chia sẻ: “Hiện tại cả hai chúng tôi rất hạnh phúc. Cuộc sống không có gì để phàn nàn. Chúng tôi quan niệm, sinh một đứa trẻ ra đời là phải chịu trách nhiệm với nó, lo lắng và chăm sóc cho nó thật đàng hoàng. Bản thân tôi không chắc mình có thể làm tốt được điều đó hay không, nên để tránh làm khổ con cái sau này, tốt nhất là không tạo ra chúng!”. Quan điểm của T.Q mạnh mẽ và dứt khoát, khiến các cô gái trạc tuổi nghe qua phải giật mình. Nếu T.Q không có con để tránh trách nhiệm mà cô chưa chắc mình có đảm nhận nổi hay không, thì Y.N lại có một trải nghiệm từ câu chuyện cá nhân khi phải gánh vác bao nhiêu là nghĩa vụ, trọng trách của một đứa con gái trong gia đình, khi ba mẹ luôn lấy việc sinh ra cô, nuôi cô ăn học thành một “kỳ công”, mà ở đó nhiệm vụ của Y.N là phải đền đáp thật xứng đáng. “Như thế nào là “xứng đáng”?”, Y.N chia sẻ: “Tôi bị ám ảnh bởi cách mà bố mẹ đòi hỏi ở tôi với vai trò là một người con. Tôi gần như không được sống cuộc đời mà tôi muốn, trong khi thể xác và tâm trí này là của tôi. Tôi không có cơ hội để lựa chọn bố mẹ hay lựa chọn việc mình bị/được sinh ra trên đời này, vậy tại sao tôi phải chịu gánh hết những trách nhiệm đó. Tôi chỉ mong được sống cùng chồng cho đến già, chuyện con cái thực sự tôi rất khiếp đảm”.
Xem ra có chồng và có con là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau đối với không ít những cô gái trẻ hiện nay. Liệu bên cạnh xu hướng mẹ đơn thân, thì xu hướng này có đang ngày càng phổ biến?!
Hải Yến
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này