15:40 - 06/04/2017
Chuẩn bị sớm để cùng con bước vào tương lai
Có lẽ cha mẹ Việt nào cũng đã từng một lần nói với con cái: “Không học thì sau chỉ đi ăn mày thôi con ơi”. “Lười học thì sau chỉ có đi đánh giày bán báo thôi con ạ”. “Học dốt thì sau này chỉ có thất nghiệp”.
Như vậy, khi đầu tư cho con cái học hành, các cha mẹ đều có chung một nỗi ám ảnh, một mục tiêu cụ thể thôi thúc đằng sau. Tôi gọi mục tiêu này là nỗi ám ảnh, bởi vì rất ít người để ý đến nó, mặc dù nó vẫn tồn tại trong vô thức và sẽ bật ra lời khi họ nhắc nhở con cái trong chuyện học hành.
Thế nhưng trong nhiều năm con đến trường đi học, mục tiêu con cái có việc làm đã bị che khuất đi bởi những nỗi lo lắng hàng ngày khác, như sợ con đi học muộn bị mắng, sợ con điểm thấp thua kém bạn bè, sợ con không học ngoại ngữ sớm thì không nói tiếng Anh được như người bản xứ, sợ con không luyện toán nâng cao thì không thi vào được lớp chuyên… Và chúng ta cứ mải miết chạy theo giải quyết các mối lo lắng hàng ngày đó.
Cho đến một ngày… Con chúng ta phải quyết định chọn một khối thi, hay một trường đại học để thi vào, các cha mẹ mới giật mình nhận ra cái mục tiêu rất cụ thể, rất hữu hình này, và xét cho cùng, đó là mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất khi cho con tới trường đi học – đó là học để sau này có việc làm.
Vậy thì chúng ta, là cha mẹ, có thể làm được điều gì để giúp con lựa chọn và có được một nghề nghiệp phù hợp, cũng như một việc làm tốt trong tương lai?
Toạ đàm “Giáo dục hướng nghiệp – đừng để quá muộn” vào tối thứ năm ngày 6/4 sẽ diễn ra từ 18 – 21h tại GPA (21 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội), để cùng trao đổi với hai diễn giả là bạn Đào Hiền, sáng lập Golden Path Academics Việt Nam, và Mai Phạm, đồng quản trị nhóm Quan tâm tới giáo dục.
N.H
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này