21:57 - 06/07/2017
Buổi chợ trời vui vẻ
Cuối tuần, hội quán Các bà mẹ được ban tổ chức Đường sách mời tham gia chương trình “CLB Khởi nghiệp nhí”. Nhận lời mời gấp quá chỉ có một buổi tối, chúng tôi chẳng kịp chuẩn bị gì, thôi thì có gì bán nấy.
Tối hôm trước, gia đình bé Minh Đăng có sẵn nước cốt chanh dây và dâu tây của bà nội rim bằng đường phèn gửi vô từ Đà Lạt, nên ba em nhỏ tuổi từ 5 – 8 quyết định sẽ bán món này. Nội làm cho con cháu uống nên ai nấy đều an tâm về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Quầy của các con, còn có thêm những món đồ chơi, đôi giày vải mới mang đã chật và nhiều sách truyện đã đọc. Các con mang hàng ra phiên chợ với tâm thế thật hứng khởi và tự tin, gặp ai cũng chào mời và bán thoăn thoắt. Duy chỉ có phần thu tiền, các con hơi lúng túng. Có cô kia, mua một ly chanh dây, cô đang uống thì bé hỏi tiền! Không sao, khi cô đi rồi, các mẹ khác lại nhắc: “Con nên quan sát xem cô uống tại chỗ hay mang đi, nếu cô còn đứng lại để vừa xem hàng vừa uống nước thì đợi cô uống xong, con cất ly rồi hỏi nhé!” Bên kia là quầy thú bông của cô bé Khánh An, con đã viết giá từ đêm qua nhưng các mẹ lại tiếp tục gợi ý: “Truyện con bán với giá bằng nửa giá bìa là đủ rẻ rồi, đừng bán rẻ quá mình không còn tiền để góp tặng anh học sinh nghèo kia. Những con thú đặc biệt nên bán giá cao hơn so với những con thú mà phổ biến, nhiều người có”.
Quầy bên kia, chị Hoa lớn hơn nên biết đem nhiều cây nhà mình trồng trên sân thượng, trong những cái chậu tận dụng để bán nào là cây trúc chỉ, càri, bạc hà và có cả mấy quả trứng gà nhà nữa. Bé Uyên Thư, được mẹ cháu gọi đặt hoa ở vườn cảnh, con lấy thêm ít giấy gói làm thành món quà, những chậu hoa sống đời, anh thảo được đem ra bán với giá vừa phải cộng thêm mỗi 5.000 đồng cho việc gói quà, tăng giá trị cho món quà tặng. Hoa sen hồ quận 2 cũng được đem ra chợ kèm ít lá sen, ngó sen nhìn đẹp lắm. Có bé lại còn đem san hô, mật ong rừng… và con còn hướng dẫn cho các bạn làm thú bằng giấy… những món mà con vừa được trải nghiệm, lấy mật ở rừng U Minh, nhặt san hô cùng ba ở biển trong chuyến du lịch hè vừa rồi.
Với tôi, người đã từng làm luận văn “Xu hướng mua sắm ở siêu thị của giới trẻ” từ 16 năm trước, vẫn cứ mong muốn ngày nay người lớn đi chợ đã không còn nhiều, trẻ con được đi chợ lại càng hiếm hoi nên những buổi chợ ở ngoài đường phố nên để cho các gia đình, các con thật thoải mái giao lưu, có hội, có chợ mới vui và cùng nhau chia sẻ, đóng góp cho một hoạt động có ý nghĩa.
Con số 460.000 đồng của năm quầy hàng nhỏ dành tặng cho anh bạn nhỏ ở gần khu nghĩa địa Lầu Bầu, Ninh Thuận chuẩn bị cho bạn lên lớp 6 là niềm vui, là tấm lòng của những người bán người mua đó. Và mỗi buổi chợ nên nhắc nhau thực hành sống xanh, sử dụng nhữnng sản phẩm, vật dụng thân thiện với môi trường. Được biết, ở Pháp còn có “Chợ trời vui vẻ” từ thế kỷ 15 và bây giờ họ vẫn họp tại thành phố Lille. Tôi thích kiểu chợ họp ở ngoài trời vậy đó.
bài, ảnh Nguyễn Thanh Thuý
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này