14:47 - 02/03/2017
Bình an
Ông Chế Linh ơi, tôi sẽ còn mủi lòng nghe ông “sến” làm vui. “Cô sữa đậu nành” ơi, tôi vẫn chờ mua sữa với nụ cười chào ngày mới cho lành đời, chị nhé!
1.
Buổi sáng cuối tuần đi chợ cùng vợ. Chợ đầu mối vừa chuyển về nơi mới hôm trước tết ta. Chuyện đời chợ cũng đâu mấy suôn sẻ. Chợ cũ ngay vòng xoay ngã năm thị tứ gây ra không ít bất tiện cho dân cư và giao thông nơi đây. Tuy nhiên, phần đông người buôn bán nhỏ lẻ đã gắn bó với nơi này từ nhiều năm qua thì không muốn dời đi. Vì ai biết được bát cơm của mình bưng đi có được thuận lợi hay vương vãi, thậm chí là bị úp đổ. Giằng co mãi, cuối cùng rồi cũng phải dời thôi!
Đang vu vơ đôi nét, bỗng nghe không khí chợ búa trầm hẳn. À, thì ra nơi góc cuối chợ, bên trái, trong gian hàng còn mờ mờ tối và nặc mùi hành tỏi, ông Chế Linh đang hát: “Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi/tơ duyên xưa còn hay mất/mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi tự độ nào/ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau…” Ai da, đã trên 40 năm rồi thì phải, cái giọng ca đậm chất Chăm, khàn khàn, trầm trầm, luyến láy trễ tràng như không muốn đưa hơi, hiu hiu gió cát bên trời ấy vẫn chưa thôi day dứt.
2.
Mỗi sớm, lúc tôi tập thể dục trong sân là lúc “cô sữa đậu nành” bước vào chào và bỏ sữa. Chị ấy xấp xỉ tuổi tôi, sắp cán mốc 60. Chắc là vì không biết đi một loại xe nào cả, nên dáng người thon gọn, nhanh nhẹn nhờ… “suốt ngày đi bộ”. Nếu được nhìn cách chị ấy chuyện trò, bán mua, nhã nhặn và thiệt thà, tôi chắc bạn sẽ tin vào những điều tốt đẹp luôn hiện hữu trong cõi người ta. Ôi chao, tôi muốn cảm ơn chị, rằng chị là bài học mưu sinh và thiện lương để khi nào thất vọng ê chề có người sẽ còn nghĩ cách bình tâm của chị mà vui sống!
3.
Ông Chế Linh ơi, tôi sẽ còn mủi lòng nghe ông “sến” làm vui. “Cô sữa đậu nành” ơi, tôi vẫn chờ mua sữa với nụ cười chào ngày mới cho lành đời, chị nhé!
Bùi Diệp
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này